Yêu Em Từ Phút Ban Đầu

Chương 11: Gặp mặt



Vừa xuống lầu cô đã nhìn thấy hắn, hôn phu của cô đang ngồi ở sofa đợi. Dáng người hắn thật cuốn hút, bộ âu phục đen nhánh làm hắn nổi bật giữa đám đông tạo ra khí thế bức người lấn áp những người xung quanh. Dáng vẻ hắn lúc này thật mê người

Hắn đang xem ít thông tin trong khi đợi cô thì cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình liền ngẩn mặt lên tìm thì phát hiện ánh mắt mê man của cô thì khẽ cười. Cất điện thoại vào túi hắn đứng dậy tiến tới chổ cô đứng, cất giọng trầm ổn hỏi cô

- Thiếu Quân: xong rồi sao

Đang miên man ngắm nhìn thì bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, cô ngơ ngác nhìn anh thì thấy anh đang mỉm cười, vẻ mặt cô thoáng hồng, hơi ngượng cô bước tới chổ anh nhẹ giọng nói

- Ly Đình: à...ừm xong rồi

Nói rồi cô nhìn anh, quả thật anh rất cao cô chỉ đứng ngang vai anh thôi, không biết cô bị gì nữa cứ nhìn anh mãi

Còn anh không nói gì chỉ đưa tay vén vài sợi tóc cho cô nói

- Thiếu Quân: rất đẹp

Mặt cô lúc này đã đỏ đến tận mang tai rồi

- Ly Đình: c..cảm..ơn anh



- Thiếu Quân: đi thôi

Nói rồi anh nắm lấy tay cô ra ngoài bỏ lại bao ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị, còn cô thì không hề bài xích anh chấp nhận để anh nắm tay mình, hoàn toàn đi theo anh ra xe

Ngồi lên xe anh chủ động cài dây an toàn giúp cô, khoảng cách hai người khá gần nhau đủ để anh ngửi được mùi hương trên người cô nó khiến anh mê mẩn

Còn cô thì bị cuốn vào ánh mắt anh, nó đen lấy không gợn sóng, khoảng cách gần đủ để cô nhìn rõ anh. Anh đẹp còn hơn con gái nữa, sóng mũi cao, long mi cong dài, mặt mịn lại còn thon, da trắng đẹp thật không gì tả được mà

Trong khi hai người đang chìm đắm trong đối phương thì anh trợ lý của anh đang khóc ròng trong lòng

- Khải Lam: ''tôi còn độc thân đó sếp à''_khụ khụ s..sếp à tôi..tôi lái nhé

- Thiếu Quân, Ly Đình:!!!!!

- Thiếu Quân: khụ khụ cậu lái đi

Ngồi ngay ngắn lại thì hai người vẫn còn ngại chuyện lúc nãy nên cả hai đều nhìn ra cửa sổ cho bớt ngại

Chiếc xe lăng bánh dần, được một lúc thì anh quay mặt vào nhìn cô một lúc. Cô cảm nhận được có ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt vào người mình thì quay lại. Bắt gặp anh nhìn mình thì cô chỉ nhướng mày ý hỏi làm sao



Anh lắc đầu không nói gì, chỉ là sau đó vươn tay nắm lấy tay cô xoa nhẹ

Cô nhìn anh một lúc rồi cũng kệ. Ngồi xích lại dựa hẳn vào người anh, cô không biết vì sao đối với anh cô không bài xích hay ghét bỏ ngược lại còn cảm thấy rất an tâm mà phó thác cuộc đời mình cho anh vì cô biết người đàn ông này sẽ bảo vệ, lo lắng và chăm sóc cho cô.

Cô không biết có phải mình đã yêu anh từ lần gặp mặt đầu tiên hay không nhưng cô biết chắc mình đã rung động từ ánh mắt của anh

- Thiếu Quân: mệt sao

Vừa nói anh vừa vuốt tóc cô thơm nhẹ lên nó nói với giọng nhẹ nhàng nhưng ấm áp nó khiến cho tim cô loạn nhịp

- Ly Đình: không có chỉ muốn nghỉ một chút

Anh nghe vậy chỉ gật đầu rồi xoa xoa lưng giúp cô thoải mái

Ngồi tầm 20' cuối cùng cũng tới nơi, anh xuống xe trước vòng qua mở cửa giúp cô, cô ngồi trong xe nhìn vào trong cảm thấy thật không thoải mái mà

Được anh mở cửa cô nương theo tay anh mà bước xuống trước ánh mắt bao người.

Ai ai cũng thắc mắc cô là ai mà lại đi chung với Giang Thiếu Quân chứ, có vài người còn chụp lại đăng weibo hỏi, một vài người đã nhận ra cô nên chỉ im lặng nhìn