Yêu Cuồng Hận

Chương 5: Cố Tìm Ra Két Sắt (H+)



Hai người đã đến quán rượu bấy giờ bọn họ đã gọi rượu ra để uống, hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu, rồi đã uống rượu cùng với nhau. Sau một hồi vì uống quá nhiều nên Lý Nghĩa đã say và rồi ngục xuống dưới bàn...

Quốc Khánh giờ đây mỉn cười nụ cười đầy nham hiểm mà nói với bản thân : "Cậu ấy hiện tại đã say rồi ! Và kế hoạch của mình cũng nên bắt đầu được rồi ! Mình sẽ tìm ra được két sắt kia bằng mọi giá !"

Vậy là Quốc Khánh đã ngay lập tức đưa Lý Nghĩa về nhà, rồi đưa cậu vào giường đặc cậu lên giường để cậu ngủ. Chốc lát Quốc Khánh đã bắt đầu lụt lội mọi nơi với những suy nghĩ rằng :

"Rốt cuộc két sắt kia đang ở đâu chứ ? Và làm sao để mình tìm ra được nó đây ?"

Trước những suy nghĩ của bản thân, thì giờ đây cậu đã vô cùng hoang mang khi nghe tiếng bước chân. Cậu quay người lại nhìn thì thấy đó là Lý Nghĩa, cậu ta giờ đây lên tiếng hỏi rằng : "Rốt cuộc anh đang làm gì vậy ? Bộ anh kiếm gì sao ?"

Quốc Khánh mỉn cười trong sự lo lắng và bảo rằng :

"Anh không có tìm cái gì hết mà chẳng qua anh mắc ổi do uống quá nhiều rượu, nên hơi khó chịu và ném nôn ra sàn thôi ! Còn giờ chúng ta về phòng ngủ nha em..."

Lý Nghĩa đã tin những gì mà Quốc Khánh nói, cậu ngay lập tức đã cùng Quốc Khánh vào phòng của mình. Bước vào bên trong phòng, cậu đã ngây lập tức ôm chầm lấy Quốc Khánh:

"Anh biết không ? Hiện tại ngoài cha em ra thì anh là người thân thứ hai của em. Vậy nên em muốn anh ở cạnh em mãi mãi và không được làm em tổn thương nghe rõ chưa ? Không thì em sẽ không sống được..."

Anh ngay lập tức hôn lên má của cậu, rồi bảo với cậu rằng : "Em đừng lo lắng ! Anh sẽ không bao giờ làm em buồn đâu ! Và em là cuộc sống của anh...Em là tất cả của anh ! Vậy nên cả đời này anh chỉ yêu mình em và sẽ mang lại hạnh phúc cho em..."

Nói đến đây anh đã ngay lập tức dùng đôi môi mềm mại của mình hôn lên đôi môi của cậu, đôi bàn tay của anh cũng đang dần sờ mó vào cơ thể của cậu, rồi anh đã đưa cậu lên giường up mặt vào người cậu mà không ngừng hít mùi trên cơ thể cậu :

"Em biết không ? Bây giờ anh muốn quan hệ với em... Và chỉ khi quan hệ với em thì em mới có thể trở thành của anh mãi mãi. Vậy nên em cho anh làm tình với em được không ?"



Trước lời đề nghị của anh khi muốn chiếm hữu cơ thể của cậu, để khiến cậu là của mình mãi mãi. Cậu đã ngay lập tức đồng ý điều đó, vậy là anh đã dùng tay lột quần áo của cậu ra, thân thể hai người giờ đây chạm vào nhau.

Anh ngay lập tức cắn vào hai quả hồng đào của cậu, và tay còn lại sờ khắp người cậu khiến cậu rên rỉ...

Anh chốc lát đã đổi chỗ khi không còn hứng thú với hai quả hồng đào kia, anh ngay lập tức để cậu súc bầu săn cho mình. Bờ môi cùng với chiếc lưỡi như cái bánh hâm bơ khơ kẹp vào một cây xúc xích...

Nó không ngừng lên xuống trên cây xúc xích kia, ngay lập tức nét mặt của anh đã đỏ âu mà rên lên trong sự xung sướng, sau một hồi anh cũng đã không chịu được nỗi nữa mà gầm gừ lên một tiếng. Bên trong cây xúc xích của anh phóng ra nhiều sửa tươi bao phủ cả miệng cậu như cái bánh hâm bơ được rứa nước sốt vào. Anh giờ kéo cậu lên người của mình rồi hôn cậu anh nói :

"Vợ à anh cảm thấy rất sướng và thích việc em làm cho anh ! Nhưng nhiêu đây chỉ mới là sự bất đầu mà thôi. Và anh muốn nhiều hơn nữa !"

Trước lời đề nghị kia của anh, cậu đã ngây lập tức từ chối : "Không em chỉ muốn súc bầu săn cho anh thôi. Chứ không muốn làm gì thêm và em cảm thấy mệt rồi, vậy nên em chỉ muốn ngủ mà thôi ! Thế nên chúng ta hãy dừng việc này lại đi !"

Trước lời đề nghị muốn dừng lại của cậu, anh đã ngay lập tức từ chối nó mà đã đè cậu xuống giường cậu trong sự hoang mang mà lên tiếng : "Anh làm gì vậy dừng lại đi ! Và em không muốn làm việc này !"

Trước những lời từ chối không muốn của cậu, anh vẫn là không bỏ qua cho cậu. Anh ngay lập tức lấy cây gậy như ý trên thân thể của mình, mà đâm vào bên trong chiếc hố bên dưới của cậu. Điều này khiến cậu mắt mở to trong sự đau đớn mà la lên :

"A ! Đau quá anh ơi ! Đau quá anh hãy mau dừng lại đi !"

Mặc kệ những lời cầu xin của cậu anh đã bắt đầu nhấp liên tục thật mạnh cây gậy như ý vào bên trong cái hố dưới cơ thể cậu, cậu giờ bậc khóc nức nở và bảo anh hãy dừng lại. Nhưng anh không nghe lời mà lại thì thầm vào tai cậu rằng :

"Vợ à là em đã mời gọi anh và giờ anh có cảm giác như đang trên chính tầng mây vậy ! Và anh sẽ không dừng lại khi để nồi giống của anh vào hết bên trong cơ thể em...Vậy nên em hãy chịu đựng nha ! Vợ Yêu !"