Yêu Cuồng Hận

Chương 13: Thoát Khỏi Hiểm Hiểm.



Vậy là ông cũng đã bắt đầu tiếc lộ rằng két sắt đang ở dưới gầm giường của mình. Từ gốc cây gần đó Quốc Khánh đã vô tình nghe được tất cả cậu cười trong sự nham hiểm :

"Hahaha ồ thì ra là vậy à ? Cuối cùng thì mình cũng đã có được két sắt đang ở đâu rồi..."

Sau khi tiếc lộ cho bọn họ biết về nơi cất giữ két sắt, ông đã lên tiếng rằng :

"Giờ thì mấy người cũng đã biết được nơi tôi cất giấu két sắt là ở đâu rồi đó ! Vậy nên hãy mau thả con trai tôi ra. Và tha cho chúng tôi đi..."

Trước câu nói của ông, bọn chúng đã cầm lên một con dao rồi đâm vào người của cậu. Lý Nghĩa la lên trong sự đau đớn mà ngã xuống dưới mặt đất cậu nhìn cha mình mà rên rỉ nói :

"Cha ơi chúng ta đã bị mắc mưu của bọn chúng rồi ! Và bọn chúng sẽ không tha cho chúng ta đâu vậy nên cha hãy mau chạy đi !"

Bọn chúng ngay lập tức thả cậu xuống dưới mặt đất mà bậc cười thật lớn : "Hahaha ông nghĩ sáo vậy ông già ? Ông nghĩ làm sao mà bọn tôi lại có thể bỏ qua cho kẻ thù của mình được sống cơ chứ ? Để chúng quay lại trả thù bọn tôi hay gì ? Vậy nên ông đừng mơ giờ tôi đã giải quyết con trai ông...Và sắp tới là tới ông để không ai sau này có thể trả thù được bọn tôi..."

Bấy giờ hắn cầm dao tiến đến chỗ ông, trong khi ông bắt đầu lùi bước về phía sau trong sự hoang mang không biết phải làm gì...

Thì trong bụi cây Quốc Khánh đã xuất hiện mà lớn tiếng quát : "Hãy bọn kia các ngươi hãy mau dừng lại..."

Bọn chúng nghe chất giọng rất quen mà ngay lập tức dừng tay lại bọn chúng lên tiếng kêu đại ca, trong khi Quốc Khánh thì vô cùng lo lắng cậu đã ngồi xuống chỗ của Lý Nghĩa đỡ cậu dậy ánh mắt đẫm lệ nhìn Lý Nghĩa đã ngất đi bởi nhát dao kia mà lên tiếng :

"Lý Nghĩa à em tỉnh lại đi ! Hãy mau tỉnh lại đi Lý Nghĩa là anh đây ! Người mà em yêu đây anh đã đến và sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu Lý Nghĩa..."

Cha của Lý Nghĩa nghe đến đây mà hoang mang mắt chữ A mồm chữ Ô ông cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, và tại sao kẻ thù của ông lại quan tâm đến con của ông như vậy. Quốc Khánh với ánh mắt nhìn cha của Lý Nghĩa mà lên tiếng :

"Lão già ông còn đờ người ra đó làm gì ? Hãy mau gọi xe cấp cứu đến cứu con trai mình đi ! Chứ bộ ông muốn nó chết hay gì mà đờ người ra đó hả ?"

Cha của Lý Nghĩa nghe đến đây mà ngay lập tức móc điện thoại ra và gọi cho xe cấp cứu. Lý Nghĩa giờ đây lên tiếng : "Lão già hiện tại tôi đã biết được két sắt ở đâu. Nên tôi sẽ bỏ qua cho ông...Và ông hãy nghe rõ đây tốt nhất là ông đừng nên tiếc lộ về bí mật của tôi và những chuyện đã xảy ra nghe rõ chưa ? Bằng không thì cả gia đình của ông sẽ phải gặp nguy hiểm..."



Nói rồi cậu đã cởi áo của Lý Nghĩa rồi xé nó ra để băng bó ngay chỗ vết thương cho cậu, cậu lại nhìn cha của Lý Nghĩa mà nói :

"À mà chắc ông không biết tôi và con ông có mối quan hệ gì à? Để tôi sẵn nói luôn tôi kể từ giờ sẽ là con rể của ông và là người sẽ bên con trai ông chọn đời nghe rõ chưa ?

Và nếu biết điều thì đừng làm gì khiến tôi nỗi nóng không thì hai cha con của hai người sẽ không được yên đâu..."

Ông nghe đến đây mà như chết lặng tại chỗ. Ông giờ không biết phải làm cách nào ngoài đồng ý và nghe theo lời của cậu...

"Được tôi hiểu rồi miễn là gia đình tôi bình an thì cậu muốn làm gì cũng được. Bởi vì tôi biết với sức lực của gia đình tôi thì sẽ không đấu lại được cậu..."

Cậu bậc cười rồi bảo :

"Ông biết điều như vậy là tốt !"

Sau đó Quốc Khánh đã nhìn sang đám thuộc hạ của mình, cậu ngay lập tức lấy súng trong người ra bắn chết một tên mà lên tiếng :

"Đây là hình phạt và sự cảnh cáo cho những kẻ đã khiến người ta yêu bị thương. Và các người hãy nhớ đây sau này các người không được làm gì khiến cậu ấy bị thương nghe rõ chưa ?

Còn giờ thì các người hãy về đi ! Và nhớ dữ kính việc này. Hơn hết hãy dọn xác của hắn đi nghe rõ chưa ?"

Bọn họ đã đồng ý và bắt đầu kéo xác của người kia rời đi. Còn cậu thì ở cùng với cha của Lý Nghĩa đợi xe cấp cứu đến đưa cậu vào bên trong bệnh viện...

Sau một hồi xe cấp cứu cũng đã tới nơi. Bọn họ đã ngay lập tức xuống xe rồi đưa Lý Nghĩa lên xe cùng với gia đình của cậu, sau một hồi bọn họ cũng đã được xe cấp cứu trở đến bệnh viện. Đến bệnh viện Lý Nghĩa ngay lập tức đã được đưa vào phòng cấp cứu để kiểm tra và xử lý gấp vết thương để cậu trở nên ổn hơn.

Và cha của cậu cũng được đưa vào một phòng khác để bác sĩ kiểm tra sức khỏe và chữa trị những vết thương ngoài da...

Trong khi Quốc Khánh thì đã bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ về nhà Lý Nghĩa để lấy két sắt kia...