Yêu Anh Là Em Sai

Chương 78: Cậu



Ai , ai vậy?

Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra , cô không kịp nghĩ ra được gì hết.

Mà người vừa đến cũng chẳng khiến tâm trạng Lý Tử Thiêm khá lên , hai đầu lông mày anh cau lại , ngữ điệu hơi tăng lên :"Sao ba lại ở đây?"

Người đàn ông được biết là ba của Lý Tử Thiêm nghiêm nghị chắp hai tay ra sau lưng , nhìn con trai :"Ba cho con ăn chơi bao nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ theo ba về nhà"

Lý Tử Thiêm có vẻ không phục , anh quay phắt đi tiến về chỗ Mạc Vân Hi , lúc này cô mới cảm nhận được đây mới đúc là Lý Tử Thiêm của thường ngày.

Anh đỡ cô đứng dậy , định kéo cô bước đi , cuối cùng đám người kia tiến lại vây chặt toan bắt lấy anh.

Giọng ba Lý Tử Thiêm ngày càng tức giận hơn :"Con còn chưa ngại chuyện ngoài kia à? Thiên hạ đang bàn tán về con , về nhà họ Lý ta , nói chúng ta dung túng cho con để con kiêu ngạo nghĩ mình có thể làm được bất cứ thứ gì mình thích , mặt mũi cả dòng họ nhà Lý chỉ vì con mà không biết để đi đâu. Hôm nay ta không đưa được con về thì ta không còn họ Lý"

Dứt lời đám người thật sự tiến lên , tách Mạc Vân Hi ra , bọn họ dường như không có ai đặt cô vào mắt.

Lý Tử Thiêm nhanh chóng bị giữ chặt , những người mà ba anh đem đến này vô cùng chuyên nghiệp , anh có muốn kháng cự cũng vô ích.

Đây là chuyện gia đình nhà cậu ta , Mạc Vân Hi đương nhiên không có quyền gì xen vào , chỉ có thể trơ mắt lẳng lặng nhìn người đưa cậu ta đi mà không làm được gì.



...

Vừa về đến nhà , Lý Tử Thiêm đã vùng ra , anh quoát :"Mấy người đúng là to gan , cút!!"

"Câm miệng" Ba của anh đột nhiên quát , ông tuy nghiêm nghị nhưng phải nói đến chuyện mắng chửi anh là hiếm có.

Mẹ anh từ đâu bỗng nhiên lên tiếng :"Tử Thiêm , con còn xem đây là nhà mình nữa hay không?"

Từ khi anh quyết định chọn con đường nghệ thuật đã là ba năm và thời gian đó đều không trở về nhà một lần.

Anh quay phắt lại nhìn mẹ , lại nhìn những người đang có mặt , đó là dòng họ của anh , hơn nữa người duy nhất làm anh chú ý chỉ có một người mà còn khiến cho Lý Tử Thiêm cũng không kiềm được mà phải thốt lên thành lời :"Mặc Tề Quang?"

Hèn gì mà ba anh lại khắt khe như thế.

Lý Minh lại lớn tiếng :"Ai cho phép con ăn nói như vậy? Chào cậu đi"

Lý Tử Thiêm giật mình , tự hỏi liệu bản thân không nghe nhầm chứ? Anh không tin hỏi lại :"Ba , ba có nhầm lẫn gì không? anh ta là gì? cậu của con?"

Mặc Tề Quang có vẻ bình thản , anh miết miết miệng ly trà cong môi nhìn anh :"Có vấn đề gì không ?"



Lý Tử Thiêm thật muốn chửi thề một câu , Mặc Tề Quang là cậu của mình , anh ta sống hai mươi sáu năm trên đời cũng không hề biết , thậm chí cái tên Mặc Tề Quang còn vô cùng xa lạ.

Mặc Tề Quang thì ngược lại , ngay từ đầu anh đã biết Lý Tử Thiêm , vậy nên hắn ta cũng là người đầu tiên tiếp xúc thân mật với Mạc Vân Hi mà vẫn toàn thây trở về.

Chẳng trách được , từ khi ba mẹ anh mất , những người trong dòng họ từ nội ngoại đều đăm đe dòm ngó vào "miếng đất" mà ba mẹ anh để lại rồi thâu xé lẫn nhau. Thật may vì có bà nội , bà đã dốc hết sức tìm cách lấy toàn bộ số tài sản đó sang hết cho anh , Mặc Tề Quang từ đó cắt đứt quan hệ với họ hàng và rước bà nội về ở cùng , sau này anh lại càng có địa vị , muốn gặp được Mặc Tề Quang còn khó hơn lên trời.

Nhiều người đã lợi dụng mối quan hệ với anh để bươn trải trong thiên hạ đều không có kết cục tốt , kể từ đó cái tên "Mặc Tề Quang" như là cái tên cấm vận trong dòng họ.

Hôm nay bỗng nhiên Mặc Tề Quang lại chịu trở về , dù sao bọn họ vẫn bày ra trước mặt anh một vẻ kính trọng. Lý Tử Thiêm sống trên đời ngần ấy năm chưa bao giờ thấy ba mình khép nép lựa lời như thế.

Ba anh thúc giục anh ngồi xuống bàn ăn , sau khi tất cả một lần nữa ổn định chỗ ngồi , Lý Minh mới lên tiếng :"Mặc Tề Quang , thằng bé Tử Thiêm lại gây ra chuyện lớn , lần này bọn ta liền đưa thằng bé trở về , chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến cháu đâu"

Lý Tử Thiêm cho rằng thời gian này mình và Mặc Tề Quang có chút thân thiết , liền bày ra ánh mắt cầu xin , cầu xin Mặc Tề Quang có thể thuyết phục được ba mình cho anh quay lại giới giải trí.

Thế nhưng không hiểu vì sao , Mặc Tề Quang lại gật đầu , điều này làm Lý Tử Thiêm nghẹn đến mức nói không nên lời.

Mặc Tề Quang ung dung , nửa cái nhìn cũng không cho Lý Tử Thiêm , chính vì mối quan hệ này mà bản thân anh phải chấp nhận nương tay khi Lý Tử Thiêm cố ý tiếp cận Mạc Vân Hi.

Hiện giờ cũng tốt , anh không cần đụng tay cũng có thể khiến cậu ta ngoan ngoãn tách ra khỏi cô.