Yêu Anh Là Em Sai

Chương 18: Một Là Bộ Phim Này Vĩnh Viễn Không Thể Quay Hai Là Đổi Vai



Sau khi nhận được kết quả từ Mộc Dương , Mặc Tề Quang ngồi ở bàn làm việc nhìn màn hình máy tính , ngả người ra ghế xoay xoay bút.

Dám để người của anh diễn vai phụ , lại còn là cảnh đánh ghen , đánh ra như thế làm sao cô còn có thể cười?

Mặc Tề Quang không có chút biểu cảm nào , chỉ nhàn nhã nói với Mộc Dương còn đang đứng trước bàn làm việc cúi đầu chưa vội rời đi :"Cậu cho bộ phim này dừng quay đi"

"Còn nữa , dạo gần đây có bộ phim nào nổi tiếng sắp khai máy?"

Cố Mộc suy đi nghĩ lại rồi cung kính trả lời :"Hình như đạo diễn Quách bên kia sắp sửa khai máy bộ phim đang vô cùng rầm rộ , nhưng nếu tôi không nhầm thì bọn họ đã chọn xong vai diễn hết rồi ạ"

Mặc Tề Quang gõ bút lộc cộc lên bàn , bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn Mộc Dương chất vấn :"Đã chọn rồi cậu cũng không có cách chọn lại à?"

Mộc Dương coi như hiểu ra , anh ta gật đầu nhẹ rồi lui ra ngoài , hoàn thành nhiệm vụ.

Bên kia , Thẩm Dao còn đang suy nghĩ Mạc Vân Hi làm sao có nhà ở đây hay có người quen giàu có nào thì nhận được điện thoại báo rằng , bộ phim mà cô đã cất công quay cả tháng trời vừa qua đã bị đình công.

Cô ta không tin bất ngờ hỏi lại :"Có nhầm lẫn gì không? Sao bỗng nhiên lại ngừng quay?"

Ngôn Tuyết là người báo tin nhưng chỉ là một nhân viên nhỏ không rõ sự tình , chỉ nghe ngóng được một chút rồi đáp :"Nghe nói có người phía trên không hài lòng với chúng ta nên cho đình công"

Vô lý , rõ ràng bọn họ từ đầu đến cuối đến một sai xót nhỏ cũng không có , nội dung cũng không vi phạm , hà cớ gì lại làm người nào đó không vừa lòng. Mà hơn nữa , người phía trên là ai chứ , hắn ta xem nơi này là trò chơi hay sao?

Thẩm Dao thầm rủa trong lòng , may thay lần trước đạo diễn Quách mời cô đóng vai nữ thứ trong bộ phim lần này , cô đã không ngại cực khổ vì quay liên tiếp hai bộ mà đồng ý.

Cô ta vốn không có đam mê nhiều như thế , chỉ là cô ta tham lam không muốn bỏ lỡ bất cứ bộ phim nào có tầm ảnh hưởng , lần này tuy chỉ nhận vai nữ thứ nhưng cũng coi như là kỳ tích đối với cô ta bởi vì muốn đóng phim của đạo diễn Quách không phải dễ , đương nhiên phải chớp lấy cơ hội.



...

Đạo diễn Quách sau khi nhận được lời này của Mộc Dương , ông ta hơi chần chừ nói:"Chuyện này sao có thể , chúng tôi đã chọn vai và công bố , nếu đột nhiên đổi người , nhiều ngươi hâm mộ cư nhiên sẽ rất bất mãn"

Mộc Dương vẫn bình thản nâng ly caffe lên nhấp một ngụm , không hề vội vã mà đáp :"Không sao , ông có quyền lựa chọn , một là bộ phim này vĩnh viễn không thể quay , hai là đổi vai"

Ông ta nghe vậy cau mày , như vậy rõ ràng là đang dùng thế bức người.

Nhưng cuối cùng dưới áp lực của cái tên Mặc Tề Quang , ông ta đành thỏa thuận thông báo với công ty phụ trách về việc thay đổi vai diễn và gửi một thư mời đến email của Mạc Vân Hi.

Sau khi tất cả mọi chuyện hoàn tất , Mộc Dương đứng dậy chuẩn bị rời đi , trước khi đi , anh ta nói :"Toàn bộ kinh phí quay chúng tôi sẽ trợ cấp , chỉ cần cô ấy được đóng vai nữ chính"

Nói như vậy , đạo diễn Quách cũng một phần yên tâm hơn về việc bộ phim lần này sẽ thất bại. Bởi vì cho dù nội dung có hay đến mấy , nếu như người đảm nhận không thể truyền tải , vậy cũng không thể thành công.

Mạc Vân Hi giờ này vẫn chưa ngủ , cô vừa đọc trúng bài báo có liên quan đến bộ phim "Bạch Phát Vương Phi" của đạo diễn Quách.

Bộ phim này đang có ảnh hưởng vô cùng lớn bởi vì trước giờ những phim mà ông quay đều khônh làm người khác thất vọng , hơn thế nữa lần này lại quy tụ hàng loạt những sao nổi tiếng , thậm chí đến cả Thẩm Dao cũng góp mặt.

Nhưng Thẩm Dao đã là gì , nữ chính lần này là Kim Duyệt Dung , Mạc Vân Hi cũng biết cô ta là người vô cùng tài giỏi , là người trong nghề nhiều năm còn được người trong giới mệnh danh là Dung thần bởi cô khi nhập vai dường như hoàn toàn đưa người khác tưởng chừng như rơi vào thế giới đó , từng bộ phim mà cô ta từng đảm nhận đều mang về thành công vang dội , phải nói lần này đạo diễn Quách mời được cô ta về đúng là có phước lớn.

Đang không ngừng cảm thán , Mạc Vân Hi nhận được email lạ , cô tò mò nhấp vào thì thư mời dần dần hiện lên.

Sau khi đọc qua một lượt , cô vẫn chưa hết bàng hoàng nghĩ rằng phải chăng đây là một sự nhầm lẫn hay trò đùa quoái gở của ai đó?

Làm sao cô có thể không nghĩ như vậy được. Thứ nhất cô không hề có tiếng tăm gì trong nghề mà thứ hai , người đảm nhận vai diễn này vốn dĩ là Dung thần , cô làm sao có thể?