Yêu Anh Là Em Sai Sao?

Chương 105: Quyết định làm hôn lễ



Trên thư phòng anh và Triệu Tư Nghĩa đang nói chuyện với nhau, cũng không có gì là xa lạ, anh đang suy nghĩ không biết làm lễ kết hôn trước, hay là chờ cô sinh con ra rồi kết hôn, vấn đề này anh đã nói với Triệu Tư Nghĩa, và Triệu Tư Nghĩa khuyên anh,bụng cô chưa to thì cưới trước đi, để sau khi sinh con ra, cô còn phải ở cử rồi chờ con cứng cáp nữa, thì cũng mấy tháng, người từng trải như Triệu Tư Nghĩa hiểu rõ cảm giác chờ đợi là như thế nào? Nên Triệu Tư Nghĩa đã khuyên anh cưới luôn đi, còn muốn chờ thì cũng không nói gì? Lời khuyên Triệu Tư Nghĩa đã nói với anh, còn việc anh muốn làm gì thì tùy anh thôi.

Nghe lời khuyên của Triệu Tư Nghĩa đã nói như vậy, nên anh quyết định cưới trước vậy,anh không thể đi vào vết xe đổ của Triệu Tư Nghĩa được, thế là anh sẽ thực hiện luôn. Hai người đàn ông ở trên thư phòng đang bàn tính chuyện hôn lễ, còn hai người phụ nữ ở dưới phòng khách, thì nói chuyện rất vui vẻ, lúc này hai người đàn ông từ trên thư phòng đi xuống nhà,anh đi lại chỗ cô ngồi xuống, rồi bắt đầu nói chuyện.

- - Hai người nói gì mà vui vậy?

- - Bí mật.

- - Cần vậy luôn sao không nói cho anh nghe à?

- - Nói rồi thì còn gì là bí mật nữa.

- - Được rồi không nói thì thôi vậy.

Triệu Tư Nghĩa thấy cũng trễ nên cùng Hà Thanh Yến ra về, cô và Hà Thanh Yến chưa nói chuyện đủ thì bị kêu về rồi, anh thấy vậy bèn nói.

- - Để bữa nào nói tiếp được không, còn bây giờ để cho họ về nghỉ ngơi.

- - Ừm.

Cô và anh tạm biệt Triệu Tư Nghĩa và Hà Thanh Yến ra về, rồi mới vào nhà, anh thấy cũng lâu rồi chắc cũng đói nên hỏi cô trước.

- - Chắc em đói rồi chúng ta xuống dưới ăn nha.

- - Vâng.

Anh dìu cô xuống phòng ăn, quản gia đem lên cho cô bát canh hầm lúc nãy, cùng với món cá được chiên giòn lên trang trí hoa văn,rồi kèm theo nước sốt nữa trông rất bắt mắt, cô uống bát canh xong thì anh gấp cho cô miếng cá, vừa để lên miệng thì cơn buồn nôn dân trào lên, cô lật đật chạy lại bồn rửa nôn ra hết, anh chạy lại vuốt lưng cô, rồi lấy ly nước lọc cho cô uống.

- - Em thấy trong người thế nào rồi ổn không?

- - Em ổn không sao anh ăn đi.

- - Như vậy có được không.

- - Được mà anh ăn đi.

- - Vậy lại ghế ngồi đi.

- - Ừm...

Cô chỉ uống được bát canh hầm, còn nhiêu mấy món đem ra cô đều nôn lên nôn xuống, rất khó chịu, anh ăn thôi mà nhìn cô cũng lo lắng, anh ăn được một chén cơm, liền dìu cô lên phòng khách ngồi nghỉ, sẵn tiện chuyện kết hôn anh cũng muốn nói với cô luôn.

- - Anh có chuyện muốn nói với em đây?

- - Anh nói đi em nghe.

- - Thật ra anh định chúng ta kết hôn trước.

- - Nhưng em đang mang thai thì làm sao?

- - Nhân lúc bụng em chưa to nên mới kết hôn trước, cho em làm Dương thiếu phu nhân.

- - Anh bàn tính hết rồi hỏi em làm gì?

- - Bàn tính là một chuyện, mà hỏi em là một chuyện xem em có chịu hay không?

- - Vậy thì theo quyết định của anh đi.

- - Được trong thời gian này em chỉ cần nghỉ ngơi mọi chuyện để anh lo.

- - Được yêu anh nhất.

- - Vậy kêu anh bằng gì đây hửm?

- - Kêu bằng gì chứ?

- - Ông xã hoặc là chồng yêu cũng được.

- - Vậy gọi là ông xã.

- - Được bà xã của anh.

Thế là anh đã quyết định tổ chức hôn lễ, đương nhiên là hôn lễ phải hoành tráng và long trọng, anh muốn để cho thế giới biết cô là vợ anh, là mẹ của con anh, nên không được giành, nói chuyện với anh xong, cô muốn đi dạo ở ngoài vườn, anh cũng đi theo cô tránh trường hợp ngoài vườn trơn dẫn đến bất cẩn té, cô vừa đi vừa ngắm hoa,phong cảnh vào buổi chiều mát mẻ như thế này rất dễ chịu, cô rất thích đi lòng vòng ớ vườn anh có một điều thắc mắc nên hỏi cô.

- - Bà xã anh hỏi em cái này?

- - Anh hỏi đi.

- - Chuyện em biết mình mang thai là như thế nào?

- - Thì lúc em cảm thấy mình chưa đến chu kỳ kinh nguyệt, em tưởng là do cơ địa bản thân nên không để, cái Hà Thanh Yến rũ em đi shopping rồi em mới hỏi, thì có những dấu hiệu đó, rồi đi ngang qua quán ăn thì khó chịu buồn nôn lên, rồi em mới đi mua que thử kết quả là như vậy đấy.

- - Cũng hên là không sao, nếu không anh sẽ ân hận lắm.

- - Được rồi chuyện qua rồi đừng nhắc đến.

- - Ừm..

Cả hai cứ đi dạo rồi mệt thì vào nhà nghỉ ngơi, cô ngồi trên sofa xem tivi, còn anh thì lục đục gì ở dưới bếp cô cũng không để ý, đến khi anh đi lên thì nói.

- - Bà xã lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

- - Được.

Cô đi từ từ lên lầu,anh đi theo sau cô, lên phòng anh vào trong pha nước ấm cho cô tằm trước, còn cô thì lấy đồ, pha xong anh dìu cô vào trong rồi cô tự vào trong tắm,tắm xong cô mặc đồ vào rồi gọi anh,anh bước vào dìu cô ra ngoài tránh trơn trượt mà té, cô tắm xong thì tới lượt anh,cô ngồi ở ngoài chờ anh tắm xong rồi xuống nhà dùng cơm luôn.