Y Tiên Thiểu

Chương 1801: Tiên giới (1)



Nhiều người càng muốn xem Tùy Qua làm sao đối kháng với nhiều phân thân tiên giới chi môn.

Nếu Tùy Qua không ngăn được những phân thân tiên giới chi môn trấn áp,dù hắn có là kỳ tài ngút trời thì hôm nay sẽ chết tại đây.

Phân thân tiên giới chi môn giáng xuống đầu Tùy Qua.

Tùy Qua vung Chấn Linh Sừ lên.

Ầm!

Khi Tùy Qua vung Chấn Linh Sừ, bởi vì tốc độ quá nhanh nên hư khôngquanh người hắn bị nổ nát. Chấn Linh Sừ biến thành một luồng sáng bảysắc, nhiều tu sĩ mắt thường không bắt kịp tốc độ của nó đập vào nhiềuphân thân tiên giới chi môn.

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Vô số phân thân tiên giới chi môn nổ tung, bởi vì Tùy Qua cho một nhát cuốc đánh nát phân thân tiên giới chi môn hoàn toàn.

Két!

Bản thể phân thân tiên giới chi môn bỗng phát ra tiếng cửa mở vang vọng thiên địa.

Tiên giới chi môn mở, tiếng nhạc tiên vang vọng chư thiên.

Cuối cùng Tùy Qua đột qua chân tiên kiếp, một bước lên trời.

Nhưng ngay lúc này xuất hiện cảnh tượng đám người Tang Thiên, Khổng Bạch Huyên không ngờ tới.

Tùy Qua bỗng bay vào tiên giới chi môn ngay.

Không ai biết chuyện gì xảy ra.

Mãi khi tiên giới chi môn khép lại nhiều người vẫn chưa hiểu ra sao.

Tùy Qua độ kiếp thành công nhưng mọi người không ngờ hắn chọn bước vàotiên giới, bởi vì đây không phải kế hoạch ban đầu của hắn. Ai đều biếtCửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn trên tiên giới sớm xếp Tùy Qua vào danhsách phải giết, hắn vào tiên giới là tìm chết.

Đám người Tang Thiên xoe tròn mắt.

Tang Thiên nói với Tô Ngạn Tiên đứng bên cạnh:

- Tô tông chủ, hắn còn trở về không?

- Chắc chắn.

Tô Ngạn Tiên khẳng định:

- Nhất định!

Bởi vì nếu Tùy Qua không quay về thì tất cả xong đời.

Mặc kệ thế nào, bọn họ phải chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất.

Khổng Bạch Huyên đã thần niệm triệu tập mọi người, nhanh chóng vào giai đoạn phòng ngự khẩn cấp.

Không có trụ cột Tùy Qua, thế giới nhân loại nguy hiểm trập trùng.

Hoa Hạ Thần Châu nguy hiểm như trứng xếp chồng.

Không ai trách móc Tùy Qua, vì hắn không có trách nhiệm phải bảo vệ ai.Huống chi không ai biết Tùy Qua bị gì, có lẽ hắn gặp rắc rối nào đó?

Tùy Qua cũng không muốn vào tiên giới chi môn ngay, nhưng trực giác nói với hắn phải vào tiên giới ngay.

Tùy Qua thuận lợi độ qua chân tiên kiếp, tiên giới chi môn không tiếc rẻ ban thưởng cho hắn. Tùy Qua được đến pháp tắc tiên giới chưa từng có,là pháp tắc tiên giới không bị động tay chân, mà dù là pháp tắc tiêngiới bị giở trò gì thì cũng vô dụng. Tùy Qua sẽ nghiệm chứng cẩn thậnrồi mới 'nhận hàng'. Tiên giới chi môn ban pháp tắc tiên giới cho TùyQua khổng lồ, toàn diện chưa từng có. Lúc trước Tùy Qua cảm nhận banthưởng pháp tắc tiên giới từ người thiên binh thần tướng, nhưng nhữngpháp tắc tiên giới đó không bằng pháp tắc tiên giới của Tùy Qua.

Có lẽ chân tiên kiếp là cuộc thử thách quan trọng.

Độ kiếp thành công tựa như thi đậu cao đẳng, vào đại học. Nhưng thànhtích tốt hoặc xấu vào trường đại học cũng khác. Chân tiên kiếp này'thành tích' của Tùy Qua tốt nhất, hắn được ban thưởng nhiều hơn. Cùnglà pháp tắc tiên giới, Tùy Qua lấy được pháp tắc tiên giới là số một.

Nhưng Tùy Qua muốn hoàn thành dung hợp tất cả pháp tắc tiên giới thi hắn phải vào tiên giới.

Bởi vì những pháp tắc tiên giới này quá khổng lồ, toàn diện, Tùy Quabuộc phải dung hợp trong tiên giới. Pháp tắc tiên giới tựa như thiên địa pháp tắc tiên giới, bởi vậy trong tiên giới là thích hợp quá trình dung hợp, lĩnh ngộ nhất.

Khi Tùy Qua bước vào tiên giới chi môn thì hắn đã đến tiên giới.

Tiên giới trong truyền thuyết quả nhiên khác với tất cả.

Thần niệm của Tùy Qua quét qua mãi không chạm đến tận cùng tiên giới.

Tiên giới khổng lồ hơn bất cứ thế giới nào của chư thiên vạn giới, to lớn rất nhiều.

Lúc này tinh thần lực của Tùy Qua đã đột phá đỉnh thập nhị trọng ThiênTinh Tâm công, đến cảnh giới thập tam trọng. Đây là cảnh giới QuânThương Sinh không lĩnh ngộ được, bởi vì gã không có cơ hội trải qua chân tiên kiếp hoàn toàn mới giống như Tùy Qua.

Tùy Qua chỉ dùng thần niệm quét qua đã hiểu đại khái về tiên giới.

Trong tiên giới đương nhiên là chân tiên nhiều như chó, đi đầy đất. Cócảnh giới dưới chân tiên nhưng yếu nhất cũng cỡ Hợp Thể kỳ, tu vi đótoàn là trẻ mới sinh.

Vừa sinh ra đã có tu vi Hợp Thể kỳ.

Cho nên tiên giới mới cường đại như vậy, đều có lý do của nó. Nhiều tusĩ trong thế giới nhân loại suốt đời không thể đến cảnh giới Hợp Thể kỳ, trong tiên giới trẻ mới sinh ít nhất là tu sĩ Hợp Thể kỳ. Hết cách, aibảo người ta là tiên nhà giàu? Hậu đại do chân tiên dựng dục sinh ra vốn là tiên thai, không như phàm thai.

Hơn nữa trong tiên giới có linh khí cực kỳ đậm đặc, ngũ sắc thần quangđậm đến nỗi chư thiên vạn giới không thể đánh đồng. Hơn nữa trong tiêngiới có nhiều kỳ ngộ, tóm lại tiên giới cường đại không phải ngẫu nhiênmà là tất nhiên.

Nhưng trong tiên giới hễ dưới cảnh giới chân tiên thì không có quyền lợi gì. Trong tiên giới nếu trên trăm tuổi không thể thăng cấp chân tiênđều đi làm nô lệ, làm chuyện dơ bẩn cực khổ nhất, mãi khi nào hết tuổithọ thì thôi. Dưới cảnh giới chân tiên không có cả tư cách giao phối,sinh dục. Đây là tiên giới vì làm mình cường đại lên, ở trình độ nào đólà loại "Kế hoạch hóa gia đình", "Ưu sanh ưu dục".

Tùy Qua vào tiên giới nhưng không đi đâu, hắn cắm rễ Hồng Mông thụ vàođất đai tiên giới, hắn phải nắm chặt thời gian dung hợp pháp tắc tiêngiới, nhanh chóng tăng lực lượng.

Rễ Hồng Mông thụ, Sinh Mệnh thụ cắm vào đất đai tiên giới khiến Tùy Quamau chóng hiểu rõ kết cấu, hình dạng các loại sinh mệnh trong tiên giới, trợ giúp hắn hiểu biết pháp tắc tiên giới.

Trong Tùy Qua trừ tiên nhân ra có nhiều hình dạng sinh mệnh khác nhưrồng, hoang thú, thần thú vân vân, đầy rẫy linh thảo, tiên thảo. Chỉtính linh thảo trong tiên giới chưa chắc nhiều bằng trong Hồng Môngthạch.

Rễ Hồng Mông thụ, Sinh Mệnh thụ tiếp tục kéo dài, Tùy Qua lĩnh ngộ nhiều hơn về pháp tắc tiên giới. Đặc biệt lúc trước Tùy Qua thông qua cơ thểthiên binh thần tướng hiểu biết nhiều về pháp tắc tiên giới, lúc này quá trình dung hợp pháp tắc tiên giới rất thuận lợi trong tiên giới.

Tùy Qua cảm thấy liên kết với long châu bảy sắc càng chặt chẽ. Lúc trước Tùy Qua không chút do dự xông vào tiên giới chi môn, về mặt nào đó cũng do long châu bảy sắc. Vì khi nào tinh thần, ý chí của Tùy Qua giốnglong tộc thì long châu bảy sắc mới sinh ra cộng minh. Khi Tùy Qua đấuvới tiên giới chi môn, long châu bảy sắc phản ứng rất mãnh liệt. Nếu kết thúc tiên kiếp Tùy Qua từ bỏ vào tiên giới chi môn hoặc có chút do dự,cảm ứng long châu bảy sắc sẽ yếu đi. Bởi vì chần chừ, nhát gan khôngphải tinh thần của long tộc.

Tùy Qua dung hợp pháp tắc tiên giới, tu vi và cảnh giới tăng nhanh, lựclượng cũng lên vùn vụt. Pháp tắc tiên giới trong tiên giới có một ưuđiểm nữa là không cần lo tiêu hao nguyên khí, bởi vì xung quanh đầy đủtiên khí chí tôn để hấp thu. Tuy không bằng Cửu Thiên Tử Phẩm Tiên Tinhphát ra tiên khí chí tôn nhưng đủ cho Tùy Qua thành tựu chân tiên.