Y Tiên Thiểu

Chương 1654: Tông môn hội chiến (1)



Tùy Qua thu hết hài cốt thần ma bị người ta căm hận và phản đối, ngay từ đầu rất nhiều người đến tìm Tùy Qua khiêu chiến, nhưng mà từ khi Tùy Qua đánh chết một đám Đại Thừa kỳ thì đám cường giả kia đã trung thực, mặc cho Tùy Qua lấy hài cốtthần ma của bọn họ đi, mà trừ Địch Dã Thần Quân ra, cũng không có Tántiên tới khiêu chiến, có lẽ đây là bởi vì Tùy Qua làm cho rễ cây HồngMông Thụ tránh xa Thiên Táng Cương, có lẽ bởi vì những Tán tiên cũngbiết Tùy Qua trọng thương Địch Dã Thần Quân, cho nên song phương dướitình huống không có xung đột trực tiếp, ai cũng không muốn chủ động trêu ghẹo Tùy Qua.

Mà bây giờ Tùy Qua rốt cục rời khỏi mặt sau Thất La Giới.

Nhưng mà hắn lại không có lấy đi Hồng Mông Thụ cùng Sinh Mệnh chi thụ.

Đương nhiên, Tùy Qua cũng không cần lo lắng có ai lấy đi Hồng Mông Thụ,bởi vì Hồng Mông Thụ chính là một bộ phận của hắn, bất luận kẻ nào đánhchủ ý lên Hồng Mông Thụ cùng Sinh Mệnh chi thụ sẽ bị hắn phát hiện ra,mặt khác, hắn lưu lại Hồng Mông Thụ là vì muốn cho Hồng Mông Thụ tiếptục sinh trưởng trong Thất La Giới, cho rễ cây kéo dài xa hơn, thậm chítrải rộng cả Thất La Giới, chỉ có như vậy hắn mới có thể hoàn toàn nắmđược rất nhiều biến hóa của Thất La Giới, đến cuối cùng mới có thểtriệt để khống chế cả Thất La Giới.

Mà bây giờ Tùy Qua rời khỏi là vì Côn Lôn Tông, Thiên Hoàng Đạo Tông vànăm đại tông môn ở mặt ngoài Thất La Giới tới thời gian quyết chiến.

Nói là quyết chiến, có lẽ không tính là quyết chiến cuối cùng, dù saonơi quyết chiến không phải ở tông môn, mà là tuyên cổ chiến trường, chonên dùng hội chiến thì chuẩn xác hơn.

Một trận chiến này, đại quân đánh dẹp không tránh khỏi, cho nên Tùy Qualà đại nguyên soái đại quân đánh dẹp phải đích thân thân chinh.

Tùy Qua nơi trú quân đại quân đánh dẹp, Bất Tử tướng quân Hổ ThiênHành đã làm tốt chuẩn bị xuất chinh, dường như hắn biết Tùy Qua trở về,mà Tùy Qua không để cho Hổ Thiên Hành thất vọng, vào thời khắc mấu chốtđã quay về, sau đó hạ lệnh ngắn gọn với đại quân:

- Đại quân đánh dẹp, xuất chinh, san bằng tất cả địch nhân ngăn cản đường của chúng ta.

Rống, rống, rống, rống, rống, rống.

Đại quân đánh dẹp kích động rống to lên.

Cả đại quân đánh dẹp tu vị thấp nhất là Nguyên Anh hậu kỳ, đại quân phihành nửa giờ là tới khu vực tuyên cổ chiến trường, bởi vì nơi này chínhlà nơi hai bên quyết chiến.

Côn Lôn Tông, Thiên Hoàng Đạo Tông đã hình thành trận doanh, Tùy Quadùng thần niệm quét qua, trận doanh đối phương có bảy trăm vạn người, đệ tử Thiên Hoàng Đạo Tông quả nhiên nhiều như sao trời, hơn nữa đây có lẽ không phải là toàn bộ thực lực của Thiên Hoàng Đạo Tông.

Viết Liên Tông, Chân Thiện Tông, Thiên Thai Tông, Tịnh Thổ Tông, Thì Chi Tông năm đại tông môn, tăng thêm các tông môn trong Thất La Giới khác,hình thành một trận doanh khác, nhân số đã vượt qua ngàn vạn, mà Tùy Qua dẫn theo đại quân đánh dẹp tới khu vực biên giới, bởi vì Tùy Qua khôngmuốn bị những người của năm đại tông môn ảnh hưởng tới quân trận của đại quân.

Giữa trưa khi "Mặt trời" Thất La Giới đến đỉnh cao nhất, tiếng trống trận kinh thiên vang vọng các nơi.

Tiếng trống trận vang lên chính là thời điểm hai bên giao chiến.

Ai cũng không có phát lệnh, bởi vì thời điểm trống trận vang lên, thầnniệm song phương tỏa ra sát khí cùng uy áp bắt đầu sống mái với nhaurồi.

Đây là thời khắc chiến đấu, trên bầu trời có hào quang sáng rực rỡ hiệnra, quả thực là pháo hoa đẹp nhất trên đời, những ánh sáng của các loạipháp bảo, kiếm khí và rất nhiều linh thú tỏa ra, những ánh sáng này đẹptới trí mạng, chỉ cần quét qua thân thể của người khác là cướp đi tínhmạng của nhiều người.

Quả nhiên chiến đấu vừa bắt đầu một lúc, đợt công kích thứ nhất ít nhấttạo thành mấy chục vạn người chết, trong đó đại bộ phận là tu sĩ NguyênAnh kỳ cùng Hóa Thần Kỳ, hơn nữa ở trong đó rất nhiều người không thểbảo trụ nguyên thần.

Không có biện pháp, đây là chiến đấu tàn khốc.

Một khi khai chiến kẻ yếu hiếm khi được chiếu cố, bởi vì cường giả chú ý là cường giả của đối thủ, nếu thời điểm này còn phân tâm bảo vệ kẻ yếu, đây chính là lấy mạng của bọn họ ra đùa.

Hơn nữa trong mắt rất nhiều tu sĩ, kẻ yếu căn bản không có giá trị tồn tại.

Giá trị lớn nhất của kẻ yếu chính là hi sinh, trở thành pháo hôi.

Trước kia Thiên Thai Tông cho đại quân đánh dẹp của vương triều Tần Hánvà nhiều vương triều khác tới đây, chính là làm pháo hôi.

Pháo hôi hấp dẫn lực chú ý của đối thủ, đệ tử tông môn sẽ thừa cơ chémgiết địch nhân, đây là sách lược của Thiên Thai Tông và các tông mônkhác nhất trí.

Sau khi đại chiến thì trận doanh càng ngày càng hỗn loạn.

Tất cả kẻ tham chiến đều là tu sĩ, tất cả đều tinh thông phi hành thuật, đương nhiên sẽ chạy tán loạn, thứ hai, đám đệ tử tông môn không phảiquân đội, cũng sẽ không quản trận hình cái gì đó, chỉ để ý giết địch làđược, cho nên rất nhanh song phương đã bắt đầu hỗn chiến, từ khi hỗnchiến tới mức gay cấn, cao thủ hai bên bắt đầu lao vào nhau, cao thủ Hợp Thể kỳ, Đại Thừa kỳ không ngừng đánh giết đối thủ..

Duy nhất có thể giữ đội hình nghiêm cẩn chính là đại quân đánh dẹp của Tùy Qua.

Đại quân đánh dẹp bố trí trận pháp, tên là: thiên địa nhất thể, là HổThiên Hành suất lĩnh chúng tướng sĩ diễn luyện qua trăm ngàn lượt, nhưng mà chỉ có Tùy Qua biết rõ trận pháp này kỳ thật không gọi là thiên địanhất thể, mà gọi là thiên nhân thế giới.

Thiên nhân thế giới, là trận pháp "Tông sư" Trúc Vấn Quân sáng lập vàcải tiến nhiều lần, chỉ cần dùng trận pháp mà nói, trận pháp này côngthủ gồm nhiều mặt, uy lực vô cùng, Tùy Qua sở dĩ truyền thụ trận phápnày cho đại quân đánh dẹp, chính là muốn đại quân đánh dẹp từ con cờbiến thành kẻ đánh cờ.

Trong đại quân đánh dẹp không chỉ có tinh nhuệ của Thần Thảo Tông cùngLong Đằng và Thiên Lam Kiếm Tông, nhưng lại có Tùy Qua bố trí một vạnthiên binh thần tướng, một vạn thiên binh thần tướng này chiếm cứ tiếtđiểm trọng yếu của trận pháp, như vậy có thể làm cho uy lực trận pháptăng lên mạnh mẽ.

Nhưng mà những thiên binh này thần tướng được Tùy Qua thu liễm rất nhiều lực lượng, cho nên rất nhiều người cũng không nhìn ra dị tượng gì đó.

Mặt khác hôm nay Tùy Qua có thiên binh thần tướng không chỉ có một vạn,vì đạt mục đích ổn thỏa, Tùy Qua đương nhiên sẽ không bày tất cả thủđoạn của mình ra, như vậy chẳng lẽ không phải làm cho kẻ địch biết thủđoạn của mình sao?

Phương thức hành động của đệ tử tông môn khác là khác biệt, đại quânđánh dẹp chỉ chậm rãi thôi động, sau đó thông qua trận pháp vận hànhbiến hóa tự nhiên dẫn đệ tử Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông bốnphía vào trong trận pháp, sau đó hợp nhau tấn công, đánh giết những kẻnày thành cặn bã, cho nên nhìn qua đại quân Tùy Qua giống như cụ thúthượng cổ, không ngừng di động cái miệng của mình cắn nuốt rất nhiều đệtử Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông, sau đó nuốt sạch đám ngườinày, ngay cả xương cốt cũng không còn thừa lại chút nào cả.