Xuyên Nhanh: Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

Chương 117:Ngăn cản vị thương nhân giả mạo gây ra chiến quốc (2).



Thân phận của Tịnh Hề trong thế giới này...

A ha ha ha...

Nghĩ đã thấy sướng rồi.

Nàng hoá thân thành nữ hoàng Ai Cập, người nắm quyền kinh thành Giza. Là chị gái ruột của Pharaoh - nam chính Seta...

Dân chúng Ai Cập rất là tôn thờ nữ hoàng Cleopatra. Bọn họ quan niệm rằng người chính là sự hiện thân của (\*)nữ thần Hathor, con gái (\*\*)thần Ra, vị thần cai quản Mặt trời. Các đại tư tế cho biết, thế giới này là một tay thần Ra sáng thế.

(\*) Nữ thần Hathor: Hathor là nữ thần Ai Cập cổ đại của niềm vui, âm nhạc, tình yêu nữ tính và tình mẫu tử. Nàng là một trong những vị thần quan trọng và phổ biến nhất trong suốt lịch sử của Ai Cập cổ đại. Hathor được tôn sùng bởi hoàng gia và những người dân bình thường. Trong các bức tranh lăng mộ, nàng thường được miêu tả là “Tình nhân của phương Tây”, chào đón người chết vào kiếp sau.

(\*\*) Thần Ra: Người Ai Cập tin rằng thế giới này do thần Ra tạo nên, ngài có hình dáng nửa chim ưng, nửa người. Được miêu tả như ánh mặt trời ban trưa. Thần Ra đóng vai trò rất quan trọng trong lịch sử Ai Cập cổ. Thần Ra đã kết hợp với nhiều vị thần Ai Cập khác để tạo ra nhiều vị thần. (Ý là ông thần này đi phịch nhau xong đẻ một đống con ấy ???).

Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra...

Con gái cả của tiên hoàng Menes, đồn rằng khi hoàng phi Caviar đẻ ra người. Nữ thần Hathor đã ban ánh sáng phước lành xuống Ai Cập, phù hộ cho các con dân (\*\*\*)ba mùa bội thu, sum vầy, hạnh phúc...

(\*\*\*)Ba mùa: Ai Cập cổ xưa có ba mùa: Mùa Nước dâng, mùa Ngũ cốc, mùa Thu hoạch.

Chưa kể, công chúa Cleopatra càng lớn lên càng xinh đẹp. Vẻ đẹp của nàng, được ví như món quà tặng của nữ thần Hathor. Theo sử sách ghi chép, Cleopatra tuy gắn kết nơi sa mạc nắng nóng, song làn da nàng lại trắng như bột mì, trắng mịn giống cánh sen thanh khiết nơi sông Nile. Nụ cười của công chúa nhỏ vô cùng ngọt ngào, có ma lực khiến cho người ta phải thần phục dưới váy nàng. Sử gia Dio nói, nếu bạn nói chuyện với Cleopatra, bạn sẽ không thể dứt ra khỏi sự quyến rũ đó.

Công chúa từ nhỏ sinh sống ở Thượng Ai Cập, kinh thành Thebes. Khi tiên hoàng tạ thế, ngài để lại chiếu thư tuyên cáo thiên hạ. Phong con gái cả lên làm nữ hoàng Ai Cập, danh hiệu Philorpator, người nắm quyền Hạ Ai Cập. Đại hoàng tử Seta làm hoàng đế, hiệu Pothym, cai quản Thượng Ai Cập.Chính thức mở ra vương triều Ptolemy phồn hoa, thịnh vượng.

Trong kịch bản gốc ghi, nữ hoàng Cleopatra lẽ ra phải kết hôn với em trai mình là hoàng đế Seta. Và hai vị Pharaoh cùng nhau trị vì Ai Cập. Nhưng giữa đường không đâu lại tọt ra một cục đá chen ngang là Maya. Hoàng đế Seta lần đầu gặp mặt nữ chính, trúng tiếng sét ái tình, một lòng một dạ với cô ta. Đá văng chị gái đồng thời cũng là vị hôn thê từ nhỏ sang một bên. Cleopatra đã định sẵn em trai nên mai chính là chồng nàng. Người chồng cùng nàng uống chén rượu thề trước mặt thần linh...Vậy mà...

Thế là Cleopatra năm lần bảy lượt đi tìm đường chết, tìm cách thủ tiêu nữ chính đại nhân. Hòng chiếm đoạt tình cảm của Seta...

Tất nhiên mọi chuyện không thành rồi...

Nể tình chị em mười tám năm, Seta không có đuổi cùng giết tận Cleopatra. Đúng khi ấy, thư cầu hôn từ Lybrie truyền tới, hoàng đế đành quyết định nghe theo lời khuyên của các quan đại thần. Mang nữ vương Cleopatra gả đi...

Cuối cùng, nàng ấy chết ở nơi tha hương xứ người...chôn sâu sự căm thù mà hạ chú hồi sinh lên tà vật, yểm vào bia tự kia...
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Đấy là kịch bản, kịch bản ghi mà thôi...

Nhưng khi Tịnh Hề làm nữ hoàng Ai Cập, cái kết đương nhiên sẽ phải khác.

Nghiêng đầu về sau nệm bông, tay chống cằm, hai chân vắt chéo. Thiếu nữ phiền muộn ném tấm bia đá lên nền đất, cầm khối rubik lên, hỏi: "Cái này cần thiết lắm à?"

Rubik: \[...\]

Thấy khối lập phương bất động đứng im, Tịnh Hề thả nó ra. Khối lập phương bay lên không trung, bốn mặt phẳng màu mè xoay xoay, lắc lắc. Chưa tới ba giây, trước mặt cô liền nhảy ra khung chữ: \[ Có chút hơi phiền toái, mong kí chủ thông cảm.\]

Ngạc nhiên trợn mắt nhìn khung chữ ảo ảnh 3D, Tịnh Hề vươn tay sờ sờ...

Xuyên thấu à?

"Gì chứ? Ngươi không biết nói chuyện?"

Dòng chữ trong khung biến mất, dấu ba chấm hiện ra...Một phút sau, khối Rubik phản hồi: \[ Sếp chuột chưa cài đặt nốt phần giọng nói. Nên tôi chỉ có thể nói chuyện với quý ngài thế này. Bất tiện sao, kí chủ? \]

"Không, không có bất tiện gì hết..."Tịnh Hề xua xua tay: "Ta thấy ngươi thế này bớt ồn hơn."

\[ Kí chủ vừa hỏi cái gì thế?\]

Tịnh Hề vỗ vỗ trán, chỉ vào tầm bia đá thô kệch: "Cái này cần phải làm lắm à?"

A a a! Ngươi yêu cầu bổn bảo bảo làm sao để yểm chú đây?

Úm ba la xì bùa bùa bùa bùa bùa...

\[...\] Nó đã hiểu vì sao sếp chuột kêu không nên quá sốc với kí chủ...

Ngài ấy đánh mất hình tượng quá đi thôi...

Thượng đế cho ngài một khuôn mặt đẹp, nhưng quên không đưa kèm hướng dẫn sử dụng sao?

Trong lòng âm thầm đánh giá Tịnh Hề. Mặt ngoài, khối rubik chỉ lẳng lặng đáp lại: \[ Tấm bia tự đó là khởi nguồn để vận hành cốt truyện. Kí chủ, ngài giờ đang là nữ vương Cleopatra. Để đưa nữ chính về cạnh nam chính, bắt buộc phải làm cái này.\]

Tịnh Hề hung ác lườm nó, cong môi cười: "Ngươi nói ta làm sao giờ?"

Nguyên gốc, Cleopatra do tích tụ sự hận thù quá sâu nên bùa chú mới có tác dụng mạnh mẽ đến thế...

Tịnh Hề thì lấy đâu ra thù với chả hận để yểm chứ? Nhưng nếu không làm cái này, nhiệm vụ hỏng mất...

\[ Nhiệm vụ nhánh liên kết 1: Đạt thành giao dịch thù hận với năm mươi vị khách hàng. Mục đích nhiệm vụ: Hoàn thành bia tự đá. Kí chủ xin hãy tự tìm kiếm khách hàng.\]