Xuyên Không Về Làm Tam Vương Phi

Chương 38: Lãnh Hi bị uy hiếp



...Chương 38...

...( Lãnh Hi bị uy hiếp)...

Tình cảnh bên chỗ cô bây giờ cũng không khá hơn là bao, tốn bao công sức mới chạy được thì lại chạy đến vách núi, mà bọn cận vệ kia cũng đã đuổi đến nơi.

' Thanh Linh tỷ, bây giò phải làm sao. '

Lãnh Hi có chút lo lắng mà nhìn cô. Nếu như chỉ có một mình Lãnh Hi chắc sẽ thỏa hiệp đi theo bọn người kia trước. Nhưng bây giào còn có Thanh Linh tỷ, ai biết khi cô đi rồi bọn chúng sẽ làm gì tỷ ấy cơ chứ.

' Bây giờ chúng ta cứ cố gắng kéo dài thời gian đã, được lúc nào hay lúc đấy. '

Hy vọng trong khoảng thời gian này A Vũ cùng mọi người có thể đến kịp.

Cô vừa nói xong cũng là lúc đám cận vệ đuổi đến, Kiếm Ca chạy phía trước nhưng xem ra cũng đã bị thương ở một bên cánh tay.

' Công chúa, người mau trở về đi, nếu người trở về bọn ta đảm bảo sẽ không làm hại bất kì một ai. '

Tên đứng đầu trong đám cận vệ khi vừa đuổi tới liền lên tiếng mà nói.

' Muốn bắt muội ấy, cũng phải hỏi xem Bổn vương phi có hay không đồng ý đã chứ. '

Không để Lãnh Hi trả lời Tuyết Thanh Linh trực tiếp kéo cô ra sau lưng còn mình thì tiến lên trước một bước mắt đối mắt với tên cận vệ mà nói.

' Tam vương phi, ngươi đánh không lại bọn ta đâu, tốt nhất là đừng có ngoan cố nữa. '

' Đánh không lại. Ta khinh, trên đời này còn chưa có ai dám nói với ta như vậy đâu. '

' Vậy thì người đừng trách bọn ta không khách sáo. Trừ Thất công chúa còn đâu đều giết. '

Đám cận vệ nhận được lệnh liền nhanh chóng lao đến muốn giết chết cô và Kiếm Ca.

Thực lực bây giờ thật sự chênh nhau quá nhiều, bên cô chỉ có 3 người mà 1 người còn bị thương, không thể chống trả hết đám cận vệ bọn họ.

Chống trả được một lúc thì cô, Lãnh Hi cùng Kiếm Ca cũng dẫn đuối sức, dần dần bị dồn tới sát vách núi tưởng chừng như sơ xảy một chút thôi liền bị trượt chân xuống dưới.

' Vương phi, ta khuyên người đừng ngoan cố nữa, ngưòi chỉ cần để công chúa đi theo bọn ta là được. '

' Nằm mơ. Người của ta thì bất cứ ai cũng đừng mong có thể động. '

Tuyết Thanh Linh vẫn kiên cường không hề cúi đầu khiến bọn chúng cảm thấy khó xử đành chuyển mục tiêu sang Lãnh Hi

' Thất công chúa, ngươi chỉ cần đi theo bọn ta thì tất cả đều sẽ an toàn. Lẽ nào người muốn vì người mà bọn họ đều phải chết sao. '

Lãnh Hi nghe bọn chúng nói thì quả thật có hơi dao động nhưng liền bị dập tắt bởi cái nắm tay cùng ánh mắt kiên định của Tuyết Thanh Linh.

Thoáng chốc trong thời khắc đó Lãnh Hi liền cảm thấy vô cùng an toàn liền chạm nhẹ lên tay Tuyết Thanh Linh ý chỉ mình không sao.

Nếu mục đích của bọn chúng là cô thì cô liền lấy cái mạng này để uy hiếp, cô không tin bọn chúng còn có thể bình tĩnh như vậy.

' Uy hiếp ta? '

' Nói cho các ngươi biết, từ trước đến giờ chỉ có Bổn công chúa mới có thể uy hiếp người khác. Tuyệt không bao giờ để người khác uy hiếp mình. '

' Nếu như ngươi muốn uy hiếp ta vậy chúng ta cùng lắm cá chết lưới rách. Chờ bổn công chúa nhay xuống vực này thì các ngươi cũng đừng mong có thể sống. '

Có vẻ lời cô nói khiến bọn chúng có vẻ trở nên có chút lo sợ.

Thấy vậy cô liền lùi chân xuống một bước xem phản ứng của bọn chúng. Quả không uổng công của cô, bọn chúng mặ mẹt tái mét mà xin cô đứng vào trong

' Công chúa, người........ người đừng xúc động. Bọn ta chỉ là nói vậy thôi, không hề có ý đinh uy hiếp người. '

' Bọn ta lập tức lùi lại người mau đứng vào trong đây đi. '

Tuyết Thanh Linh thấy kế hoạch của Lãnh Hi có tác dụng liền nhanh chóng kéo tay cô từ từ đứng vào trong cách xa vách núi.

Lãnh Văn Sơn tù nãy đã đến chỗ này thấy Lãnh Hi đứng sát vách núi thì vô cùng khiếp sợ nên âm thầm trốn sau đám cận vệ mà ra lệnh.

Trước hết phải khiến cho bọn họ lùi vào trong trước đã sau đó nhân cơ hội mà giết chết hai người kia thì liền có thể đem Tiểu Hi quay về.

Lãnh Văn Sơn thấy khoảng cách có vẻ đã đủ liền lấy một cây cung của tên cận vệ bên cạnh mà nhắm bắn vào Tuyết Thanh Linh.

' Thả bọn họ đi, nếu không ta sẽ nhảy xuống dưới kia. '

Lãnh Hi vẫn chưa từ bỏ ý định đưa Tuyết Thanh Linh với Kiếm Ca đi trước, còn về phần cô chỉ cần bọn người này lơ là cô liền có thể trốn được. Vấn đề quan trọng bây giờ là phải đảm bảo hai người họ an toàn trước đã.

' Công chúa ngưòi đừng làm khó bọn ta. '

Đám cận vệ biết Lãnh Văn Sơn định làm gì nên đang cố hết sức kéo dài thời gian.

Lãnh Văn Sơn trong này đã nhắm được vị trí của Tuyết Thanh Linh liền nói lớn

' Tuyết Thanh Linh ngươi đi chết đi. '

Khoảnh khắc Lãnh Văn Sơn hét lên tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn.

Lãnh Hi thấy mũi tên đang lao thẳng về phía của Tuyết Thanh Linh liền hoảng sợ mà hét lớn

' Thanh Linh tỷ cẩn thận. '