Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Chương 109: Yêu Thú Giao Phối Thật Loạn!



" Ngọc Kỳ Lân? " Trong đầu của Trần Minh Quân hiện ra hình ảnh một con kỳ lân được làm bằng ngọc.

Lê Ngọc Anh biết tên này từ thế giới khác đến, chắc hẳn không biết loài yêu thú này cho nên đành phải giải thích: " Kỳ lân là một trong bốn linh vật cao quý: Long, Lân, Quy, Phụng. Lân là con cái, còn con đực gọi là Kỳ, gọi chung là Kỳ Lân. Kỳ lân có đầu rồng, mình ngựa, tứ chi như hổ, móng phượng, đuôi bò. "

" Truyền thuyết kể rằng Kỳ Lân là một đứa con của rồng cho nên trên đầu cũng mọc sừng, tuy nhiên mỗi một con đều không giống nhau có con mọc một sừng, có con có tới tận hai cái. "

" Đồng thời Kỳ Lân còn được chia ra rất nhiều loài: Hỏa Kỳ Lân, Ngọc Kỳ Lân, Phong Kỳ Lân, Lôi Kỳ Lân, Thất Thải Kỳ Lân,.... "

" Nhưng số lượng Kỳ Lân hiện giờ trên Côn Lôn giới vô cùng thưa thớt, độ trân quý không thua kém Long Tộc chút nào. Lại thêm việc bọn chúng thường bị săn bắt làm thú cưỡi, lấy da thịt, sừng luyện đan, luyện khí cho nên có một số loài đã hoàn toàn biến mất. "

Trần Minh Quân nghe thế thì hơi hơi kinh ngạc, bởi vì theo như hắn được biết thì rồng sinh cửu tử, trong số đó không có Kỳ Lân.

Chín đứa con của rồng lần lượt là: Tù Ngưu, Nhai Xế, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Bí Hí, Bệ Ngạn, Bá Hạ, Xi Vẫn.

Trong số đó, Trào Phong có mẹ là Phượng Hoàng, Bệ Ngạn có mẹ là Bạch Hổ, Bồ Lao có mẹ là Hống.

Bên cạnh đó, còn có một truyền thuyết khác, chín đứa con của rồng bao gồm: Bá Hạ, Si Vẫn, Bồ Lao, Bệ Ngạn, Thao Thiết, Công Phúc, Nhai Xế, Tiêu Đồ.

Nhưng nhìn chung, cả hai loại truyền thuyết này đều không đề cập đến Kỳ Lân là con của rồng.

Thấy hắn cứ trầm ngâm, Lê Ngọc Anh hỏi: " Sao thế? "

Trần Minh Quân thành thành thật thật nói ra suy nghĩ của mình, mong muốn được giải đáp thắc mắc nào ngờ Lê Ngọc Anh nghe xong cười rộ lên nói: " Những truyền thuyết này ngươi nghe ở đâu ra vậy? "

Biểu hiện của nàng khiến lông mày Trần Minh Quân nhíu càng sâu, đáp: " Quê hương ta. "

Lê Ngọc Anh xoa xoa đầu hắn, cười nói: " Tên ngốc, ở đâu ra lắm truyền thuyết như vậy? Tại Côn Lôn giới Long Tộc kết hợp với rất nhiều loài tạo ra rất nhiều loài mới, hơn nữa Long Tộc cũng không phải chỉ có một con rồng. "

" Tựa như Kỳ Lân chẳng qua cũng chỉ là kết quả từ việc trải qua vô số lần kết hợp, lai tạo thôi. "

" Cũng chính vì nguyên nhân này cho nên huyết mạch của Kỳ Lân không được thuần, không thể được xếp vào hàng ngũ các Thần Thú. "

" Nhưng kể cả huyết mạch không thuần, không gian trưởng thành của Kỳ Lân rất lớn. Trên Côn Lôn giới từng có một con Kỳ Lân đánh chết chân long, ăn thịt rồng, uống máu rồng được người đời ca tụng là Đế Lân, có hàm ý đế vương của loài kỳ lân. "

" Cũng bởi nguyên nhân này, Kỳ Lân có một chỗ đứng trong Tứ Linh. "

" Thời gian trôi qua, Kỳ Lân tiếp tục kết hợp với nhiều loài khác sau đó lại tạo ra một đống loài mới. "

".... " Trần Minh Quân có cảm giác như mình đang nghe câu truyện về lai tạo giống chó, giống như một con poodle lai tạo với Bắc Kinh tạo ra một loài mới, lại hoặc như giống chó Phố Sóc cũng là thành quả từ nhiều lần lai tạo.

Chỉ có điều, tại thế giới này ' lai tạo ' còn bá đạo hơn, trực tiếp lai tạo giữa các giống loài khác nhau. Hắn thử tưởng tượng một chút nhưng nghĩ mãi không ra chó với mèo kết hợp sẽ ra giống gì.

Không lẽ đầu mèo thân chó? Hay đầu nửa mèo nửa chó?

Nghĩ nghĩ, có lẽ đợi khi nào rảnh rỗi lôi ra lai thử xem kết quả thế nào.

Trong thời gian chờ đợi đấu giá bắt đầu, Lê Ngọc Anh rảnh rỗi lại giới thiệu cho Trần Minh Quân chút kiến thức liên quan đến các loài yêu thú tại Côn Lôn giới.

Thông qua những gì nàng nói, Trần Minh Quân đại khái hiểu được các loài yêu thú sinh sống trên Côn Lôn giới tập tính giao phối và chọn bàn tình không giống trên Trái Đất, đặc biệt là những yêu thú cảnh giới cao đã đản sinh ra linh trí.

Đối với những linh thú đã đản sinh linh trí ( dù ít dù nhiều) này, chọn chúng sẽ lựa chọn bạn tình theo kiểu không cần cùng một loài, thích em nào bế về hang luôn em đấy. Mỗi một mùa giao phối, có đôi khi những con đực sẽ cùng với ba đến bốn con cái khác cùng ở chung một chỗ. Cho nên mỗi một năm, thậm chí mỗi tháng trên Côn Lôn giới lại xuất hiện một loài yêu thú mới.

Nghe xong, Trần Minh Quân có chút im lặng.

Yêu thú giao phối thật loạn!

Đặc biệt khi nhớ đến kiếp trước, ở quê hương mình loài mèo rất thích ăn cá. Còn như ở nơi này, cá và mèo kết hợp ra sản phẩm cũng có......gọi yêu thú Miêu Ngư.

Ngay cả Miêu Thử cũng có....

" Có Cẩu Giềng không? " Trần Minh Quân nhịn không được hỏi.

" Cẩu Giềng??? " Lê Ngọc Anh ngơ ngác nói: " Chỉ có Nhân Cẩu thôi, không có loài nào là Cẩu Giềng. "

" Nhân Cẩu? " Trần Minh Quân giật nảy cả người, thầm nghĩ thôi xong rồi, sau này ta không ăn thịt chó nữa.

Lê Ngọc Anh ngây thơ gật đầu nói: " Người kết hợp với yêu thú loài cẩu sẽ tạo ra người đầu chó hoặc chó đầu người. Nhưng nếu như kết hợp với yêu tộc loài này sẽ tạo ra bán yêu ( nửa yêu nửa người). "

Ồ! Thì ra còn có yêu tộc thuộc loài khuyển!

Trong đầu Trần Minh Quân bắt đầu xuất hiện những em gái đáng yêu, xinh đẹp trên đầu có hai cái tai, sau lưng có cái đuôi, cổ đeo chuông bạc.

Cơm mẹ nấu! Quá kích thích!

Lê Ngọc Anh tựa như có thể đọc được suy nghĩ của người khác, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Trần Minh Quân, ngữ điệu lạnh lùng: " Làm sao? Ngươi cũng muốn tạo ra Nhân Cẩu? "

Trần Minh Quân giật nảy cả mình, vội vàng lắc đầu: " Không! Ta nào có khẩu vị mặn như thế! "

Tất nhiên hắn không đến mức một con yêu thú cũng không buông tha rồi, thế nhưng đấy chỉ là yêu thú thôi còn như mấy em gái yêu tộc.... sao có thể uổng phí đời trai chưa một lần trải được.

Muốn làm tấm chiếu cũng nhất định phải làm tấm chiếu nát sao có thể cam nguyện làm tấm chiếu mới được!

Lê Ngọc Anh hừ hừ nói: " Tốt nhất ngươi đừng có mấy suy nghĩ đấy, nếu không..."

Ánh mắt nàng liếc xuống dọa Trần Minh Quân vội vàng lấy hai tay che lại, mồ hôi lạnh thấm ướt áo.

Rất may lúc này đấu giá hội rốt cuộc cũng đã bắt đầu, mở màn thường thường không có gì lạ. Một loạt các em chân dài, xinh xắn ăn mặc thiếu vải đứng nhảy múa trên sân khấu khiến cho cả đám nam nhân phải móc ' Bình Dương Đan ' ra uống.

Đan này tên cũng như công dụng, giúp nam nhân ngăn chặn cảm giác quá ' nóng '.

Lê Ngọc Anh bị đấu giá hội thu hút, nâng lên chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, nói: " Tuy lần này hội đấu giá chỉ bán trứng của Ngọc Kỳ Lân nhưng ta có một người bạn tại Ngự Thú Sơn Trang, có thể nhờ nàng giúp đỡ làm cho trứng mau nở. "

Trần Minh Quân thấy nàng đã không còn nhắc đến đề tài kia nữa thì thở phào một hơi, cùng nàng nói chủ đề mới: " Nếu Ngọc Kỳ Lân quý hiếm như vậy, vì sao trong buổi đấu giá hôm nay vẫn không được cho là vật áp trục? Chẳng lẽ nó còn không quý bằng tinh huyết long tộc? "

Lê Ngọc Anh giải thích: " Ngọc Kỳ Lân tuy hiếm có nhưng dù sao cũng chỉ là một quả trứng, không biết ngày nào, năm nào mới nở. Lại thêm quá trình trưởng thành rất lâu, hao tốn nhiều thiên tài địa bảo bồi dưỡng. Đứng ở góc độ này xem xét nó tự nhiên không được mọi người ưa chuộng bằng tinh huyết của long tộc."

" Làm người ai không tự tư? Một vật để lại cho thế hệ sau dùng, còn một vật có thể trợ giúp mình ngay lập tức, nâng cao thực lực, nâng cao khả năng đột phá cảnh giới. "

" Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào? "