Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Quyển 1 - Chương 63: Trước cơn sóng ngầm



/Thành Phố Khởi Nguyên/, khu số 8.

Đã 3 tháng sau khi Dạ Sở Kỳ nghỉ học tại trường.

Ngày tháng trôi qua đối với Dạ Sở Kỳ không có mấy khi khác lạ. Vũ Anh Anh, Tiêu La Khải, Sử Ngao Kim cùng Hy Mã Kỳ vẫn thường ghé qua thăm cô. Vũ Anh Anh đối với Hy Mã Kỳ hòa hoãn hơn nhiều, không còn biểu hiện lúc đầu. Bằng chứng là hôm nay cả hai rủ cả lớp tới chơi cùng Dạ Sở Kỳ.

Dạ Sở Kỳ bận luôn tay luôn chân. Việc tiếp khách khó hơn cô nghĩ nhiều. Có điều, được nhiều người quan tâm làm cô rất vui.

-Đều về cả rồi? -Dạ Sở Hiên dẫn đầu nhóm nghiên cứu đi lên từ phòng nghiên cứu.

-Vâng.

-Ừ. -Anh gật đầu, sau đó trầm ngâm. -Tiểu Kỳ.

-Vâng ạ?

-Thời kỳ này em tuyệt đối không được phép ra khỏi nhà, cũng không được phép tiếp khách. Gọi điện nói với Anh Anh, bảo con bé tạm đừng đến nữa.

-Hả? Tại sao ạ? -Dạ Sở Kỳ tỏ vẻ không vui.

-Em chỉ cần biết thế. Y Y, em cũng vậy. Em ở nhà trông tiểu Kỳ, tuyệt đối không tiếp khách.

Tả Y Y giật mình, nhưng cô cũng gật đầu mà không nói gì.

-Nhưng em....

-Không nhưng nhị gì cả. -Dạ Sở Hiên nghiêm túc cắt lời Dạ Sở Kỳ -Đây là vì tốt cho em.

Dạ Sở Kỳ gật đầu, lủi thủi bỏ về phòng. Dạ Sở Hiên thở dài, vẻ mặt u sầu. Tả Y Y đặt tay lên vai anh an ủi.

Mặc dù mọi ngày Dạ Sở Kỳ đều cảm thấy như nhau, nhưng cô không hề biết rằng, phía sau tất cả những bình yên ấy là sóng gió cuồn cuộn....

***

/Lục Địa Đen/, khu số 15.

-Đều đã đủ rồi?

Hy Mã Kỳ một thân đồ đen. Trên tay cô là một chiếc đồng hồ máy móc hiện đại, bên cạnh là một người đàn ông. Ông ta cung kính cúi đầu.

-Vâng, thưa tiểu thư.

-Kế hoạch S đã phá hoại rất nhiều trụ sở của chúng ta, Công Hội cũng đã bắt đầu chú ý rồi. -Một người phụ nữ ôm tập tài liệu báo cáo. -Nếu tiếp tục công trình chỉ sợ....

-Không việc gì phải sợ. Thế lực của ta đã trải rộng khắp /Lục Địa Đen/ rồi, nếu thật sự Công Hội muốn tuyên chiến, ta cũng có thể đấu một trận.

Người đàn ông nhíu mày.

-Tiểu thư, nhưng chủ tịch đã nói.....

Hy Mã Kỳ giơ tay ngăn cản lời nói.

-Chỉ một chút nữa thôi. Kế hoạch S đã không còn nữa rồi. Sẽ không có cái thứ hai.

-Ý của tiểu thư là....? -Người đàn ông khó hiểu.

-Chỉ cần biết như vậy.

Không gian chìm vào im lặng. Hy Mã Kỳ đứng dậy, đi qua cánh cửa sắt ra khỏi phòng.

-Nhớ cho rõ, chỉ có thể thành công, không được phép thất bại.

Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại. Người đàn ông và người phụ nữ nhìn nhau, cùng lắc đầu.

***

/Khu Bầu Trời/, khu số 30.

Hạ Cảnh Dực ngồi một mình trong phòng tối đèn, chỉ có ánh sáng mờ từ màn hình máy tính ảo. Hắn liên tục thực hiện các thao tác, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím.

-"Kế hoạch S"...... Đây là dữ liệu gì? Tại sao lại có liên quan đến Robot Android The And AL-003 và các người máy thuộc dòng Robot Android?

Hạ Cảnh Dực lẩm bẩm, và tiếp tục các thao tác.

-Công Hội sao.....?

Một đống văn bản bằng ngôn ngữ lập trình hiện lên trên màn hình. Hắn nhíu mày.

-Đây sẽ là cơn sóng ngầm lớn nhất từ trước đến giờ, hoàn toàn có khả năng hủy diệt mọi kết cấu thế giới. -Hạ Cảnh Dực trầm ngâm -KM tuyệt đối sẽ không đứng ngoài chuyện này....

Hạ Cảnh Dực lập tức làm một cú điện thoại.

-Ba!

-.......

-Con đã tìm được dữ liệu từ một địa chỉ lạ không thuộc địa phương nào. Đây rõ ràng là địa chỉ ẩn của Công Hội.

-.......

-Nói về "Kế hoạch S". Hình như những thay đổi thời gian này là do nó, nhưng có vẻ là đã thất bại. Nó đã làm nổi dậy cơn sóng ngầm khắp hành tinh này rồi. Không sớm thì muộn.

-.......

-Con biết là ba đã rõ ràng việc này, càng biết KM sẽ không đứng ngoài. Nhưng con chắc ba không biết "Kế hoạch S" này có liên quan đến robot AL-003.

-.............?

-Không phải, cái này tuyệt đối không có khả năng! -Hạ Cảnh Dực nhíu mày, có chút tức giận.

-........

-Con tuyệt đối không thua!

Hạ Cảnh Dực bực tức cúp máy. Hắn tiếp tục công việc. Đột nhiên nhiều tiếng động cảnh báo vang lên.

-Chết tiệt, lại là hệ thống DP-002!

Màn hình biến mất, Hạ Cảnh Dực thất bại xoa trán. Hắn mệt mỏi dựa vào ghế nhìn trần nhà. Trong trí óc của hắn xuất hiện một cô gái. Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt bạc. Cô gái nhỏ vui vẻ cười với những nụ cười ngây ngô.

-Chuyện này tuyệt đối không phải là do cô ấy...... Càng hy vọng cô ấy không bị ảnh hưởng........

Như sực nhớ ra điều gì, Hạ Cảnh Dực tự đánh mình mấy cái.

-Mày tỉnh táo đi, Hạ Cảnh Dực. Cô ta chỉ là một con robot!

Hạ Cảnh Dực phát tiết một hồi, lúc này mới nhìn qua chiếc khung ảnh trên bàn. Bức ảnh đó chụp hắn và Hy Mã Kỳ ở /Thị Trấn Xanh/.

-Cũng may mà tiểu Kỳ đã đến /Vùng Đáy Biển/ du lịch, mình cũng có thời gian cho việc này....

Không gian bỗng chốc im lặng. Tiếng đồng hồ thể hiện thời gian đang trôi, đột nhiên trở nên vang dội.....

***

/Ải Hoang Phế/, khu số 4.

Trong một tòa nhà sắp sập đổ, người con trai vẫn ngồi như không. Phía dưới chân hắn là rất nhiều người đang quỳ một chân đợi lệnh.

-Chỉ cần làm theo kế hoạch cũ, "Kế hoạch S" không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả.

-Vâng!

Sau tiếng hô vang dội, đám người lập tức rời đi. Người con trai hất hất mái trắng của mình, trên miệng treo nụ cười nửa miệng đầy mị hoặc. Khuôn mặt yêu nghiệt một nửa được che trong bóng tối tỏa ra một loại hơi thở cuồng bạo.

-Tiểu Kỳ, chỉ cần là em muốn, anh đều có thể giúp!

***

/Vùng Đáy Biển/, khu số 8.

Tiêu La Khải ngồi cạnh Sử Ngao Kim, cả hai đều có vẻ bận rộn với rất nhiều hồ sơ. Phía dãy ghế cho khách còn có Ninh Diễm Kiều đang làm việc tương tự. Căn phòng sáng sủa đầy những giấy tờ.

-Rốt cuộc là ai đã tiến hành "Kế hoạch S" đó? Đều phá hoại mọi kế hoạch của chúng ta! -Tiêu La Khải tức giận.

-Hình như là người của Công Hội. -Sử Ngao Kim trầm ngâm.

-Không phải. Công Hội đã hợp tác với chúng ta, tuyệt đối không thể giấu chúng ta việc này. -Ninh Diễm Kiều phủ nhận. -Hơn nữa, cái địa chỉ này hoàn toàn là một hệ thống mới không nằm trong hệ thống mạng toàn cầu.

-Một thế lực đáng sợ. -Sử Ngao Kim nhận xét.

Tiêu La Khải gật đầu.

-Hy vọng tiếp tới có thể bảo toàn kết cấu thế giới.....

***

/Thị Trấn Xanh/, khu số 8.

Tại phòng họp của Tòa thị chính, toàn bộ cao tầng của Công Hội đều đã có mặt.

-Quân đội đã sẵn sàng chưa? -Người ngồi ở vị trí đứng đầu hỏi, là một người đàn ông nghiêm nghị.

-Đã sẵn sàng.

-Tốt! "Kế hoạch S" là một trợ lực tốt cho chúng ta lúc này. /Lục Địa Đen/ cần được chinh phục!

Mọi người nhìn nhau. Một người e ngại lên tiếng:

-Nhưng chúng ta vẫn chưa biết phía bên thế lực thực hiện "Kế hoạch S" muốn thế nào.

-Không quan trọng. -người đàn ông cau mày -Việc của chúng ta là giữ vững kết cấu thế giới.

Một người phụ nữ mở cửa vào trong, tay mang theo một tập tài liệu.

-Đây là tài liệu của chiến dịch lần này.

***

/Vực Không Đáy/, khu số 15.

-Anh Anh! Con không được phép làm thế! -Người phụ nữ đập bàn, tức giận.

Căn phòng lớn, chỉ ba người ngồi quanh. Một người phụ nữ, một người đàn ông, còn lại là, Vũ Anh Anh.

-Tại sao lại không thể? -Vũ Anh Anh cũng lớn tiếng.

-Vụ việc này không liên quan tới chúng ta. -Người đàn ông nói, tuy giọng nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy quyền.

-Nó có liên quan tới con! -Vũ Anh Anh quay qua người đàn ông -Con nhất định phải quan tâm sự việc lần này. Ngay cả Công Hội cũng đã tham gia, chẳng lẽ chúng ta chỉ đứng bên ngoài?

Người phụ nữ im lặng, ngồi xuống ghế. Trầm mặc lúc lâu, người đàn ông mới lên tiếng:

-Anh Anh, con phải biết vụ việc này lớn đến mức nào. Mấu chốt tất cả đều nằm ở địa chỉ lạ không nằm trong mạng toàn cầu đó. Đó không phải thế lực ta có thể chọc vào. Nếu làm trái ý bọn họ....

-Con không cần biết! -Vũ Anh Anh kích động -Nếu tham gia việc này, thành công phía chúng ta cũng sẽ có lợi. Phía người của /Lục Địa Đen/ bị thao túng cũng rất bức xúc rồi. Con không muốn chúng ta cứ làm con rùa rụt cổ như thế!

Người đàn ông không nói, người phụ nữ tỏ ra có chút lay động. Vũ Anh Anh đứng đợi sự trả lời. Tiếng chuông đột nhiên vang lên, cô nhấn vào tai nghe bên tai nghe máy.

-Nghe đây.

-.......

-Mình biết rồi. Thời gian này mình cũng bận ôn thi, đang định gọi cậu thông báo một tiếng.

-.......

-Ừ, cậu ở một mình đừng có buồn đấy. Có việc lại nhắn tin tán dóc với mình.

-.....

-Tạm biệt.

Tắt máy xong, Vũ Anh Anh lại tiếp tục chờ đợi. Một lúc lâu không thấy lời đáp trả, cô mất kiên nhẫn bực tức quay lưng đi ra ngoài.

-Con không cần ba mẹ cho ý kiến, tự con sẽ làm!

Rời khỏi phòng sau, cô mạnh tay đóng cửa. Người phụ nữ thở dài.

-Đứa bé này quá xung động rồi. -Người đàn ông đột nhiên nói.

Người phụ nữ gật đầu.

-Nhưng chúng ta thật sự đứng bên ngoài sao? Còn bỏ mặc Anh Anh? Nó có thể tự làm hại mình.

Người đàn ông trầm mặc.

-Còn phải xem thử tình hình. Anh Anh không sao đâu, anh sẽ cử người quan sát con bé.

***

/Thành Gió Cát/, khu số 10.

Một nhóm người đi trong thành thị tương đối vắng người. Giữa hoang mạc nóng bỏng, đám người này cũng không quá nổi bật. Đặc biệt chỉ có dẫn đầu là một người phụ nữ mặc trang phục vũ nữ vô cùng xinh đẹp.(*) Cô ta dẫn nhóm người đi vào một khu vực nhà nghỉ rộng đậm phong cách hoang mạc của /Thành Gió Cát/.

-Đây sẽ là chiến trường của chúng ta. Đợi đến khi "Kế hoạch S" kết thúc thì chúng ta có thể tấn công. -Người vũ nữ cười lạnh.

-Kết thúc? -Một người hỏi.

-Ngu ngốc! -Người vũ nữ khinh thường -"Kế hoạch S" vẫn chưa kết thúc, chỉ cần đầu óc thông minh liền sẽ nhìn ra!

-Vâng, tôi biết rồi. -Người kia không dám nhiều lời.

-Không cần biết thế nào, đứa trẻ đó nếu muốn biết thì mọi việc đều sẽ sáng tỏ. Đợi đến khi toàn bộ thế giới trong quyền kiểm soát của ta, nó sẽ phải hối hận vì "Kế hoạch S" đã được tiến hành.

Tiếng cười gằn độc ác vang quanh không gian cát gió. Ánh mặt trời gay gắt tưởng chừng không ảnh hưởng người phụ nữ cuồng ngạo kia.

***

(*) nếu mấy thím chơi Ngôi sao thời trang thì cứ hiểu là loại đồ vũ nữ như trong sự kiện Hoang Mạc Mê Hồn - Âm Khát Vọng ấy.