Xin Lỗi! Vì Không Ở Bên Em Sớm Hơn

Chương 5:May Mắn



Cố Phong Thần nhìn thấy Triệu Y Y thì liền nhận ngay ra là cô gái đó bởi trên người cô có một mùi bạc hà khiến cho anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thang máy đến nơi thì Triệu Y Y đi vội ra ngoài làm Cố Phong Thần hơ thắc mắc cô gái đó đến công ty anh có việc gì. Vào đến hòng làm việc, Quân Hàm đã để sẵn trên bàn đống hồ sơ tuyển thư kí. Anh lật qua vài trang thì bỗng dừng lại bởi cái tên Y Y, thì ra là đến phỏng vấn. Anh nhấc điện thoại lên gọi Quân Hàm.
\- Cuộc phỏng vấn diễn ra chưa.
\- Dạ thưa boss chuẩn bị rồi ạ.
\- Vậy được rồi sắp xếp đi tôi sẽ tham gia.
Nói xong anh cúp máy và bước đi đến phòng phỏng vấn. Ngồi trong phòng chờ Triệu Y Y nghe được khá nhiều điều về tên boss khó tính của tập đoàn PK. Cuối cùng đã đến lượt cô phỏng vấn, vừa bước vào phòng cô đã bị hình ảnh đẹp trai của Cố Phong Thần làm cho mờ mắt. Thì ra người cô vừa gặp trong thang máy lại là boss của tân đoàn này, trông anh ta thật trẻ mà đã giỏi như vậy. Cố Phong Thần ngẩng mặt lên nhìn cô đúng lúc cô cũng đang ngơ ngẩn nhìn anh. Biết mình bị phát hiện cô liền ngại ngùng đỏ mặt lên. Cuộc phỏng vấn đối với cô diễn ra khá suôn sẻ. Cô vừa bước ta khỏi phòng thì Cố Phong Thần cũng đứng dậy, anh nói.
\- Dừng lại được rồi, thông báo cô gái vừa rồi trúng tuyển.
Mọi người trong phòng ai cũng đều ngạc nhiên đến há hốc mồm bao gồm cả Quân Hàm. Đến chính Cố Phong Thần cũng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy thoải mái khi ở cạnh một cô gái mới gặp mặt 2 lần. Ra khỏi tập đoàn Triệu Y Y quyết định đến siêu thị mua 1 ít đồ. Đang đẩy xe loanh quanh thì cô nhận được một cuộc điện thoại lạ, ấn nút bắt máy.
\- Alo xin hỏi đây có phải điện thoại của cô Triệu Y Y.
\- Vâng, là tôi đây cho hỏi ai đấy ạ.
\- Tôi là người bên tập đoàn PK, xin chúc mừng cô đã trúng tuyển ngay ngày mai cô có thể bắt đầu công việc.
Triệu Y Y nghe vậy thì vui mừng nhảy cẫng lên.
\- Vâng, vâng cảm ơn chị ạ.
Cúp máy xong cô đẩy xe đến quầy thực phẩm để mua ít đồ về nấu bữa tối để cảm ơn Thất Thiên Thiên đã giúp cô kiếm được việc. Cô ấn số gọi cho Thiên Thiên.
\- Alo Thiên Thiên à, tối nay đến nhà tôi ăn cơm nhé tôi trúng tuyển có việc làm rồi.
Nghe bạn thân nói vậy Thiên Thiên cũng thấy vui lây.
\- Thật sao, vậy tốt quá rồi chúc mừng cậu nhé.
Triệu Y Y đang nghĩ thật ra cô cũng phải rất may mắn thì mới có được một cô bạn thân như Thất Thiên Thiên.