Vương Phi Thất Sủng: Vương Gia Lãnh Mị Muốn Hưu Thê

Chương 32: Tuyệt Đường, Oán Hận Tràn Đầy



Cả vương phủ ai cũng biết, ngoại trừ vương gia ra, Thích ma ma là lớn nhất.

Cho dù là vương gia cũng nhượng bộ Thích ma ma mấy phần.



Thích ma ma này tâm lạnh mặt lạnh, ngày thường mặc dù trừng phạt hạ nhân vương phủ phạm lỗi rất nghiêm khắc nhưng cũng không lạm dụng tư hình. Vì vậy vô hình trung, ngoại trừ Hoàng Phủ Diệp ra, Thích ma ma đã trở thành ‘Bao công’ chấp pháp công chính nhất trong vương phủ.

Giờ phút này, bọn hạ nhân trong vương phủ đương nhiên cũng không nghĩ rằng Thích ma ma đang nhằm vào nàng. Trước ngày hôm nay, ai cũng cho rằng vị công chúa được hoàng đế cực kỳ yêu thích này vừa vào vương phủ chắc chắn sẽ được sủng ái vô cùng. Dù sao, không ai dám đối nghịch với hoàng đế, giống như đêm qua vương gia bỏ trắc phi thanh mai trúc mã để động phòng cùng vương phi.

Thế nhưng mọi người còn chưa kịp nịnh bợ vị chủ tử mới này thì chủ tử mới đã nhận hình.

Ngoại trừ mấy người trong cuộc, không ai biết được trong vườn đã xảy ra chuyện gì, chỉ suy đoán vị vương phi mới này động vào người trong lòng vương gia, cho nên bị trừng phạt nặng.

Mà Thích ma ma chẳng qua cũng là trung thành bảo vệ chủ tử.

Xử phạt hai mươi trượng trong nháy mắt khiến địa vị của hai nữ nhân cùng gả vào phủ ngày hôm qua xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.



Không phải là không có ai tình nguyện đứng về phía vương phi, thực sự nhiều năm qua, Thích ma ma chưa từng vì việc riêng một lần, mà vị trắc phi nương nương mới kia lại váy áo nhuốm máu được ôm ra ngoài. Một phen liên tưởng trước sau như vậy, rất nhiều người liền cho rằng vị vương phi mới này là trừng phạt đúng tội.

Bởi vậy, Thích ma ma bên này tức giận lớn tiếng quát, gia đinh chấp hình cũng không dám tiếp tục do dự, trong tiếng gào thét tê tâm liệt phế của Tinh Nhi, liên tục hạ xuống thanh gỗ nhuốm máu ẩm ướt.

Tinh Nhi muốn bổ nhào qua bảo vệ chủ tử, nhưng bị gia đinh giữ chặt không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai gia đinh độc ác đánh gậy xuống người chủ tử đã hoàn toàn không còn tri giác.

Nàng đau đớn dữ dội, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức trôi nổi một lúc lại đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng nói với bản thân, nàng không thể ngủ, nếu nàng ngủ rồi, những người này không biết sẽ đối xử thế nào với chủ tử nàng.

Thế là, ý thức của nàng trong nháy mắt trở về, mở to hai mắt nhìn, nhìn gậy đánh vào Hách Thanh Oản toàn thân đều là máu, thầm thề rằng, nàng nhất định báo mối thù ngày hôm nay.

Hy sinh vì chủ tử, còn vì lời hứa nàng nói với hắn, “Chỉ cần Tinh Nhi còn sống, chắc chắn sẽ lấy tính mạng này bảo vệ công chúa chu toàn.”



Trước hôm nay, nàng không hề biết vương phủ là hang hổ, không biết rằng muốn sống tiếp ở đây phải nhờ vào chém giết…

Sau ngày hôm nay, nàng không còn là nàng, cho dù hai tay nhuốm máu tươi, nàng cũng phải thay chủ tử dọn sạch tất cả kẻ địch.

Tiếng gậy đánh xé rách tâm can người, ngừng lại trong sự hận thù tràn đầy của Tinh Nhi, giọng nói như ác quỷ của Thích ma ma lại vang lên lần nữa, “Hắt nước cho vương phi tỉnh dậy, đưa đi gặp vương gia.”