Vọng

Chương 25: Quá trình lên ý tưởng và xây dựng tác phẩm Vọng



Chào mọi người, tôi là Shin KT là tác giả của bộ tiểu thuyết Vọng hiện đang hoạt động trên ứng dụng MangaToon. Hôm nay tôi đăng bài viết này là để làm rõ việc bạn Oanh [ acc facebook là Yến Nhi, acc khác ở MangaToon là Mặc Thanh hay còn được biết đến với cái tên 2T, Thanh Tài] đã buông những lời lẽ vu khống vô căn cứ bảo tôi lấy ý tưởng đạo văn Trung và bêu rếu, bôi nhọ, xúc phạm danh dự của tôi cũng như tác phẩm Vọng trên khắp các gr của app như Ngôn Tình Cổ Đại, Tình Yêu Vượt Giai Cấp, …và cả gr nhóm công khai trên facebook.

Cụ thể thì ban đầu tôi có nhận chéo đọc review cảm nhận truyện với Oanh, với tư cách độc giả góp ý thật tâm. Lúc đọc đến chương 3 của bộ Cạm Bẫy Dối Trá Trong Tình Yêu thì thực sự là tôi ngấm không nổi nữa nên để lại cmt “Lạy chúa, con còn lứa tuổi học sinh.” Bởi lẽ tác phẩm đó sử dụng câu từ quá thô tục và chứa nội dung phản cảm lệch lạc chuẩn mực xã hội.

Đến sáng hôm sau thì tôi nhận được đánh giá 3 sao của Oanh vào truyện Vọng với cmt “Lời văn lang mang dài dòng ngán ngẫm và GIỐNG LẤY Ý TƯỞNG ĐẠO VĂN TRUNG. Ok! Về phần miêu tả và lối hành văn thì mỗi người mỗi ý nên tôi viết không hợp gu bạn ấy, bạn ấy chê dài dòng lang mang thì tôi không có gì để nói. Thế nhưng câu " Giống lấy ý tưởng đạo văn Trung " thì tôi xin không đội cái nhơ danh phỉ báng vô căn cứ này.

Trong ngành văn thì chắc hẳn các bạn đều biết hai từ " Đạo văn " nó nặng nề và mang tính sỉ nhục lớn như thế nào đối với một tác giả. Thậm chí còn có thể hủy hoại danh tiếng lẫn cả sự nghiệp của tác giả đó.

Vậy nên tôi quyết không im lặng để người khác ác ý muốn bôi đen tôi như thế nào thì bôi đen.

Ngay khi nhận đánh giá 3 sao và câu từ vu khống đạo văn ấy, tôi có ib riêng với Oanh, yêu cầu Oanh đưa ra tác phẩm mà Oanh cho rằng tôi lấy ý tưởng. Giống chỗ nào tôi sẵn sàng đối chứng ba mặt một lời ở chỗ đó. Thế nhưng Oanh lại không hề đưa ra được bằng chứng, bạn ấy nói " Tôi thấy giống na ná bộ bên Trung mà bộ nào thì quên rồi.”

Tôi tự hỏi làm gì có chuyện nhớ nội dung giống lại không trình bày được là giống ở chỗ nào? Giống tác phẩm nào? Và ngay cả tên tác phẩm cũng không thể đưa ra để đối chất? Mà chỉ toàn nói hưu nói vượn, qua loa lảng tránh.

Hay nói đúng hơn thì tất cả đều là bịa đặt,tự biên tự diễn nên làm sao nói được là Vọng giống và đạo của bộ nào.

Bị tôi chất vấn, Oanh không trả lời được nên lại lên gr lớn bắt đầu tung tin bôi nhọ tôi, kêu gọi mọi người tẩy chay tôi với lời lẽ ác ý bảo tôi nhận chéo truyện mà giãy đành đạch.

Tôi kiểu:???

Ai giãy?

Tôi chỉ mới đi hỏi cho rõ chuyện cmt đánh giá nói tôi đạo văn thôi mà. Là ai có tật giật mình mà chạy lên gr lớn đánh trông khua chiêng vừa ăn cắp vừa la làng.

Thôi đã vậy thì không nói nhiều nữa. Tôi đi báo lên BTV để app giải quyết.

Và đến trưa thì Oanh bị BTV nhắc nhở hay gì đấy, tôi không rõ. Nên bạn ấy quay lại xin lỗi tôi, xin tôi đừng truy cứu. Nhưng lời xin lỗi thì…không hề thật tâm.

Đến chiều, thấy mọi chuyện đã không thể cứu vãn, Oanh liền vô gr Trạm Dừng Chân để gửi voice tiếp tục vu khống tôi đạo văn và ib riêng gửi voice mắng nhiếc tôi thậm tệ. Trong voice bạn ấy đe dọa sẽ cho bão 1 sao và cmt tiêu cực. Quyết phá nát danh tiếng tôi trên app và dìm Vọng xuống đáy.

Trước những voice mắng nhiếc tục tĩu và đe dọa đó, tôi lập tức báo thẳng lên phía phụ trách để giải quyết triệt để. Đồng thời chung tay cùng các tác giả khác trên app bài trừ bộ truyện chứa nội dung tam quan lệch lạc " Cạm Bẫy Dối Trá Trong Tình Yêu" của Oanh. Sau một ngày làm việc thì bộ truyện đó đã bị app gỡ xuống. Và sáng nay Oanh [ 2T, Thanh Tài] đã dùng acc facebook Yến Nhi để đăng bài ngay trong nhóm facebook của app tiếp tục bôi nhọ và bêu xấu tác phẩm Vọng. [ Hiện bài viết đã bị gỡ]

Rồi, giờ chúng ta sẽ quay về nói về bộ truyện Vọng một chút.

Kỳ thực thì tôi chỉ là một người yêu văn học và đam mê viết lách thôi. Tôi chẳng có tài cáng gì cả, chỉ dùng cảm xúc, tư duy, cũng như trải nghiệm của mình để thả hồn vào con chữ. Rất may măn là tôi được mọi người quý mến cũng như đón nhận tác phẩm mà tôi ra lò.

Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, học lớp 8 thì tôi đã có thói quen viết nhật ký, tản văn, đồng thời lưu giữ những ý tưởng truyện của mình trên face book dưới bài đăng ở chế độ riêng tư.

Ý tưởng của Vọng tôi đã có từ 5 năm trước trong một lần nhìn thấy một video của một idol nam trên tiktok. Thần thái ma mị đó khiến tôi phác họa ra nhân vật Diệp Khiêm [ bot chính của Vọng ] và bắt đầu lên ý tưởng.

Từ lớp 9 cho đến khi đi làm, vì học tập và công việc cộng thêm tôi chưa tự tin lắm về kiến thức trình độ cũng như văn phong của mình nên luôn để Vọng nằm kho. Mãi đến tháng 11 năm 2023 khi cảm thấy đủ sức đủ khả năng thì tôi mới bắt đầu chấp bút.

[Dưới bài viết có ảnh đính kèm, chứng tỏ Vọng đã được tôi lên ý tưởng từ năm 2020, trong ảnh tôi xin phép che tên acc chính vì acc fb chính của tôi dùng để liên lạc người thân bạn bè, vì vài lí do cá nhân nên tôi không muốn họ biết tôi viết truyện Boy Love, cũng không muốn lộ acc chính. Mong mọi người thông cảm]

Còn về tính xác thực của những điều tôi nói, mọi người có thể xem thời gian đăng bài và chế độ bài viết [ chỉ có chủ stus mới có thể chỉnh bài đăng ở chế độ riêng tư ]

Không những thế, dưới đây còn có lịch sử tra gg của tôi. [ Vọng liên quan đến thương trường, đấu kinh tế tài chính nên tôi phải lên gg tìm hiểu thêm kiến thức để viết cho hợp logic]

Thêm một điều có thể chứng minh Vọng hoàn toàn là nguyên tác do tôi lên ý tưởng và tự tay chấp bút không hề vay mượn hay coppy ý tưởng của bất kỳ ai, bất kỳ tác phẩm nào đó là: Tính cách hình tượng và lời văn miêu tả, đối thoại trong truyện mang đậm phong cách, tính nết cũng như phần nào dáng vẻ của tôi. Hễ những tác giả quen biết tôi lâu ngày đều nhận ra Diệp Khiêm mang theo nét ngông và cách nói chuyện y đúc tôi [ Thì tôi là người tạo ra mà, văn chương vốn là nơi thả hồn của tác giả. Văn chương cũng là một phần tình cảm cảm xúc của tác giả gửi gắm. Thế nên nhìn ra cái tôi của tác giả là điều hiển nhiên ] Với lại tuyến tình cảm mà Lục Huy dành cho Diệp Khiêm cũng được tôi viết lên dựa vào chuyện tình đơn phương thầm lặng của tôi dành cho một người bạn học.

Nếu đã lí giải tới đây, mà vẫn cho rằng tôi lấy ý tưởng đạo văn thì tôi nói thẳng luôn. Tôi đã đề cập vấn đề này với BTV của tôi rồi. Và tôi cũng đã yêu cầu BTV làm rõ cho ra lẽ chuyện này.

Tôi có hẳn sự đảm bảo về mặt nội dung truyện là hoàn toàn không vi phạm bất kỳ điều luật hợp đồng nào của app.

Vậy nên mọi hành vi vu khống, bôi nhọ, cũng như báo cáo tác phẩm sai sự thật, đều sẽ được đội ngũ phụ trách app tiến hành xử lí đúng theo quy định.

" Có tài mà cậy chi tài

Chữ tài liền với chữ tai một vần

Đã mang lấy nghiệp vào thân

Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Thiện căn ở tại lòng ta

CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI."

[ Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du ]

Tôi Shin KT tôi dám ở đây khẳng định:

“TÔI CÓ ĐẠO ĐỨC CHỨ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐẠO VĂN!”