Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2052



Chương 2053

“Chẳng phải bây giờ đang xuất hiện đó ư? Giấu bệnh sợ bác sĩ là không đúng, em nhất định phải đi khám bác sĩ.” Thái độ của Lục Vinh Hàn vô cùng kiên định, vấn đề lúc này của cô ta không nhỏ, mà chính là có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, bất kỳ khi nào cũng có thể làm bị thương người khác hoặc là chính mình.

Ngay cả suy nghĩ muốn tự tử Tư Mã Ngọc Như cũng có rồi.

Làm sao cô ta cũng không nghĩ thông được, sao mình lại đột nhiên bị mộng du chứ? Chẳng lẽ có người hạ độc cô ta, bỏ một loại chất độc gây ảo giác nào đó.

“Vậy em sẽ đi làm kiểm tra toàn diện.”

Đến bệnh viện, cô ta hết sức yêu cầu bác sĩ kiểm tra máu cho cô ta, kết quả kiểm tra đều bình thường.

“Ông xác định không ai hạ độc tôi ư? Có phải mấy người quên chưa xét nghiệm nước tiểu?”

“Bà Lục, trong máu của bà không có bất kỳ thành phần thuốc nào, loại thái độ nghi thần nghi quỷ này của bà chính là một loại bệnh tinh thần.” Bác sĩ nghiêm túc nói.

Tư Mã Ngọc Như tức đến mức ngũ quan vặn vẹo.

“Tinh thần của tôi rất bình thường, không có vấn đề nào hết, nhất định là do có người muốn hại tôi.”

Bác sĩ lắc đầu, đưa ánh mắt nhìn Lục Vinh Hàn.

“Ông Lục, rõ ràng vấn đề của vợ ông đã rất nghiêm trọng, trước mắt tôi sẽ kê cho bà ấy mấy loại thuốc để bà ấy về uống, nếu như vẫn không kiểm soát được thì nhất định phải nhập viện điều trị.”

Trên trán Tư Mã Ngọc Như giật giật.

“Ông đang nói hươu nói vượn, nói chuyện giật gân, tôi rất bình thường, không có một chút bệnh nào.”

Bác sĩ nhún vai đáp.

“Người đến chỗ của tôi đều nói bản thân mình không có bệnh.”

Tư Mã Ngọc Như quả thật sắp điên đến nơi.

Cho dù cô ta có nói gì thì theo bác sĩ cũng chỉ là đang bịa đặt.

Lục Vinh Hàn vô cùng lo lắng, nhìn bệnh tình của cô ta có vẻ vô cùng nghiêm trọng.

Buổi tối Tư Mã Ngọc Thanh trở về.

Lục Vinh Hàn lo lắng Tư Mã Ngọc Như phát bệnh sẽ dọa đến đứa nhỏ, cho nên đặc biệt dặn dò cô ta nhất định phải uống thuốc trước.

Tư Mã Ngọc Như còn lâu mới có ý định uống, cô ta tin chắc mình không có bệnh mà là có người muốn hại cô ta.

Nói không chừng chính là do một người làm nào đó bị Hy Nguyệt mua chuộc, âm thầm bỏ thuốc gây ảo giác cho cô ta dùng.

Bởi vì rất nhanh đã bài tiết, cho nên mới không kiểm tra ra được.

Ngay cả cơm tối cô ta cũng ăn ở bên ngoài, cô ta quyết định không ăn gì ở trong nhà, cái gì cũng không uống, như thế sẽ không trúng chiêu nữa.

Tư Mã Ngọc Thanh chơi với hai con hamster nhỏ của mình một lúc rồi về phòng ngủ.

Nửa đêm trong biệt thự yên tĩnh vắng vẻ, tất cả mọi người đều đang chìm vào trong giấc mộng.

Một bóng dáng màu đỏ từ trên thang lầu đi xuống, bước chân máy móc mà cứng ngắc, giống như một cái xác không hồn.