Vô Thượng Cửu Tiên

Chương 133: Đừng Hòng.



“Trước tình cảnh như vậy,cường giả Tạo Hoá của Vân Thiên Các-Lưu Tinh tiếp cận tấn công Tạ Vân.Vì số lượng cường giả các thế lực khác tới nhiều hơn so với bên phía Tạ Vân nên cậu đã bị Lưu Tinh nhắm vào.Tiền Án,Tạ Chiến hay bị cường giả tới từ Luyện Đan Công Hội đều gặp phải đối thủ khó nhằn nên không thể giúp đỡ.

-Tạ Vân,mau giao chí bảo cho chúng ta.Nếu không ta sẽ 1 chiêu giết chết ngươi.

Tạ Vân tay cầm thanh kiếm đã nhuốm màu đỏ của máu nhìn hắn đầy sát khí.

-Ngươi dám giết ta sao ?

Lưu Tinh nghe thấy lời này thì rất tức giận nhưng hắn phải kiềm chế lại.Dù gì Tạ Vân cũng có trong tay tiên vị,là người của Tạ Gia nên việc giết cậu ta là trái với các vị Đại Đế và phải đối mặt với cơn giận của Tạ Thiên Đế.

-Được rồi,chỉ cần ngươi giao chí bảo ra đây thì mọi chuyện kết thúc nếu có kẻ nào dám dị nghị,ta thay ngươi giết hắn.

Tạ Vân cười mỉm rồi liền dùng 1 kiếm chém về phí của Lưu Tinh.Một kiếm của Tạ Vân không chém tới thì đã bị hoá giải.Lưu Tinh nói lớn.

-Một kiếm này của ngươi,coi như đã không đồng ý.

Hắn liền lao tới chỗ Tạ Vân rất nhanh nhưng chưa kịp chạm vào cậu thì đã bị cường giả của Trần Gia chặn lại.Người mà Trần Gia phái tới giúp cậu là Trần Dương có tu vi Tạo Hoá trung kì,hắn chặn Lưu Tinh lại rồi nói lớn.

-Ngươi dám chạm vào thiếu gì của gia tộc nhất phẩm sao ? Vân Thiên Các chỉ là thế lực nhị phẩm mà thôi.

Trần Dương nói xong thì liền đánh Lưu Tinh 1 chưởng khiến hắn bay ra xa.Sau khi nhận 1 chưởng của Trần Dương,Lưu Tinh hắn nhìn tới thế cục.Người của Tạ Gia đã tới trấn áp cục diện,người của Trần Gia cũng tới đón Trần Khinh Ngữ trở về.Tạ Gia phái ra 10 cường giả Tạo Hoá cảnh tới làm thay đổi cục diện.Quy mới như vậy chỉ có thể lực nhất phẩm mới có được.Cường giả tới từ các thế lực nhị phẩm thấy vậy thì liền rút lui,Lưu Tinh có người tới giúp đỡ rút lui.Thần Nguyên Tông trưởng lão vì dám tấn công Tạ Vân mang trong mình tiên vị nên đáng bị tội chết,Thần Nguyên Tông nhận được lệnh từ Đại Đế nên không dám nói nhiều.

Tạ Vân vì mới đột phá cảnh giới vẫn chưa ổn định mà đã vượt cấp chiến đấu khiến cho bản thân nội thương.Cậu ta được Tạ Chiến đưa về gia tộc,bế quan trị thương.La Vân cũng được Tiền Án dẫn về Thánh Sơn,tuy rất lo lắng cho Tạ Vân nhưng cô không thể tới Tạ Gia trong thời điểm hiện tại.Tạ Thiên Đế rất tức giận khi có người dám chạm vào giới hạn giữa các thế lực nhất phẩm nên đã cho người trong tộc đi san bằng nhiều nơi phụ thuộc dưới trướng Thần Nguyên Tông.

Thần Nguyên Tông không có động tĩnh gì chỉ biết đóng cửa không tiếp người ngoài.Trần Khinh Ngữ sau khi quay về Trần Gia cũng bị phạt rất nặng,đồng thời phụ thân cô ta cũng buộc Trần Khinh Ngữ rời khỏi Thần Nguyên Tông.Nguỵ Thiên không còn là thiếu chủ của Thần Nguyên Tông bị đuổi khỏi tông,nếu ai dám nhận hắn làm đệ tử thì sẽ được coi là kẻ địch của toàn bộ Tạ Gia.Những điều này khiến cho hắn ta căm hận Tạ Gia và Tạ Vân nhiều hơn nhưng chỉ biết rời đi không có cách nào khác.

Tạ Vân bế quan một lần tới tận 3 tháng.Sau khi cậu ta xuất quan thì đã có căn cơ vững chắc,với tu vi Kim Tiên cảnh ở tuổi 25 thì Tạ Vân đã trở thành 1 cao thủ trẻ tuổi.Tạ Vân đủ điều kiện có thể tham gia vào hàng ngũ trưởng lão dự bị của điện Đại Đế.

Ở Địa Tinh,tuy các gia tộc nhất phẩm đứng đầu quan lí mọi việc nhưng phải chịu sự kiểm soát từ Đại Đế điện,nơi đây là nơi họp của toàn bộ các vị Đại Đế đồng thời còn có những người có địa vị cao trong các gì tộc chí ít tu vi cũng phải tới Tạo Hoá cảnh hậu kì.Những người này được gọi là trưởng lão.Nhưng vì nhiều trận chiến với Ma Tộc nổ ra khiến các trưởng lão phải tới áp trận chiến đấu với Ma Thần rất dễ mất mạng vì vậy mà các thiên kiêu từ các thế lực được bồi dưỡng làm trưởng lão dự bị,phòng trường hợp chiến tranh Ma Tộc nổ ra,mà không đủ người chỉ huy.

Tạ Vân tuy đủ điều kiện làm trưởng lão dự bị như cần có sự đồng ý của hầu hết các Đại Đế thì mới được bổ nhiệm chính thức.Tạ Thiên Đế cũng biết điều này nên đã tới gặp các vị Đại Đế có quan hệ với Tạ Gia để nói chuyện này.Các gia tộc nhất phẩm ở Địa Tinh rất ít ỏi,nhưng thế lực thì rất lớn bởi vì phía sau gia tộc nhất phẩm là Đại Đế.Các Đại Đế tuy đều có xuất thân từ các gia tộc nhất phẩm lớn nhưng không bao giờ tham gia thế cục cho dù có là họa diệt tộc bởi,điều này đã được quy định từ lâu.Chỉ khi nào Địa Tinh gặp họa hay quyết định việc ở Đại Đế điện thì họ mới lên tiếng.Tạ Thiên Đế tới gặp riêng các Đại Đế có xuất thân từ Tạ Gia không phù hợp với quy tắc nhưng vẫn có thể nhắm mắt cho qua.”