Vô Thượng Cửu Tiên

Chương 125: Trọng Thương.



"Khi đội ngũ cao thủ Thiên Tiên cảnh tiến vào trung tâm chém giết Ma Tộc thì các Ma Thánh lúc này cũng đang đối phó với các cường giả Tạo Hoá cảnh.Tạ Vân dẫn các đệ tử đi chém giết rất nhiều Ma Tộc khiến cho Ma Thánh phải cử thêm Ma Tôn tới đánh lui.

-Thiếu chủ không ổn rồi.Ma Tôn từ đầu ra xuất hiện ngày càng nhiều,chúng ta không thể chống đỡ được.

Tạ Vân với khuân mặt lạnh tanh tiếp tục chỉ huy đệ tử cản lại.Các đội ngũ khác cũng gặp tình huống tương tự mà nhanh chóng bị đẩy lùi.

-Cường giả Kim Tiên cảnh đâu hết rồi ?

-Chúng ta vẫn không thể truyền âm cho bất cứ người nào.

Tạ Vân cảm nhận có chuyện không ổn liền đưa đệ tử rút lui.Lúc này trên bầu trời trung tâm đế quốc xuất hiện lỗ hổng không gian,1 khí tức đáng sợ tỏ ra từ đó.Mười Ma Thánh đều quỳ gục dưới khí tức đó.Các cường giả Tạo Hoá cảnh và Kim Tiên cảnh đều ngơ người.

Khi có 1 người bước ra từ đó với thân hình nhỏ nhắn nhưng có sức mạnh đáng sợ thì toàn bộ chúng ma đều quỳ gục dưới chân mà hô to.

-Bái kiến Ma Thần đại nhân.

Nghe tới đây cường giả nhân tộc sững người,trong hàng nghìn năm qua chưa từng có Ma Thần xuất hiện ở Địa Tinh vậy mà bây giờ lại xuất hiện 1 Ma Thần khiến họ không khỏi ngỡ ngàng.Theo sau Ma Thần ra khổi lỗ hổng là vài chục Ma Thánh,hàng ngàn Ma Tôn và hàng vạn Huyền Ma khiến cho tu sĩ nhân tộc bị đánh bại phút chốc.

Lúc này các vị Đại Đế cũng cảm nhận được khí tức mà xuất hiện kịp thời.Các thế lực nhận được tin tức thì điều động toàn bộ tu sĩ Thiên Tiên cảnh trở lên vào bên trong trung tâm đế quốc.Thế trận của nhân tộc rất lớn khiến cho các tu sĩ dưới Thiên Tiên cảnh ở bên ngoài không khỏi lo lắng.

-Nhiều cường giả như vậy,chẳng lẽ trong trung tâm đế quốc xảy ra chuyện lớn rồi sao ?

-Vừa rồi ta cảm nhận được khí tức rất đáng sợ từ bên trong,nhiều tu sĩ như vậy đi vào thì chắc chắn bên trong có nhiều Ma Tộc cường đại xuất hiện.

La Vân nghe được tin tức như vậy thì không khỏi lo lắng,sư tôn của cô cũng vừa dẫn các sư huynh sư tỷ cô tiến vào trung tâm đế quốc.Điều mà La Vân lo nhất chính là an nguy của Tạ Vân.

Tạ Vân lúc này bị nhiều Ma Tôn vây đánh thì rất khó đột phá trận.Bên cạnh chỉ có 2 cường giả Kim Tiên và các đệ tử Thiên Tiên cảnh đối mặt với hàng trăm Ma Tôn thì rất khó khăn.Lúc này từ đầu xuất hiện 3 Ma Thánh tới tấn công cậu.Tạ Vân bị dính đòn trọng thương.Hai cường giả Kim Tiên ra sức chặn lại nhưng thực lực chênh lệch mà bị trọng thương nặng.

-Thiếu chủ người không sao chứ ?

-Ta bị trọng thương nhẹ thôi,2 vị trưởng lão bị thương nặng rồi.

-Thiếu chủ người yên tâm,tuy bên kia có 3 Ma Thánh như dựa vào sức của bọn ta cũng có thể chặn lại mà mở đường cho người thoát thân.

Tạ Vân nhìn các đệ tử vẫn đang ra sức chiến đấu thì ánh mắt càng thêm kiên định.Lúc trước ở bên ngoài cậu có thể sợ hãi trươc Ma Thánh nhưng giờ có thể toàn lực mà chiến.

-Hai người giúp ta hộ pháp.

Hai trưởng lão nghe thấy vậy thì gật đầu bắt đầu lập trận hộ pháp cho Tạ Vân.Tạ Vân với tu vi Thiên Tiên cảnh trung kì nếu đột phá lên Thiên Tiên cảnh hậu kì thì có sức mạnh ngang với Kim Tiên cảnh sơ kì.Cậu định khi củng cố căn cơ vững chắc mới đột phá nhưng vớu tình hình hiện tại không thể không đột phá.

Tạ Vân dưới sự giúp đỡ của 2 vị trưởng lão và các đệ tử thì thành công đột phá tới hậu kì.Vì 2 trưởng lão phải đối mặt với 3 Ma Thánh để hộ pháp cho Tạ Vân mà bị thương nghiêm trọng.

-Tất cả nghe lệnh,toàn bộ tấn công vì nhân tộc.

Tạ Vân hô to khiến các đệ tử càng thêm kiên định mà phản công.Cậu đưa cho 2 vị trưởng lão đan dược trị thương rôì 1 mình đấu với 3 Ma Thánh.

-Nhóc con,người chỉ có tu vi Thiên Tiên mà đòi đấu với 3 người chúng ta 1 lúc sao ?

Tạ Vân để lời này ngoài tai mà thi triển công pháp tấn công 3 Ma Thánh.Đối đầu với 2 Ma Thánh đã là quá sức với cậu.Lúc này chi viện từ bên ngoài đã tiến vào.Vài trăm cường giả Kim Tiên cảnh bắt đầu tấn công.Cường giả Tạo Hoá cảnh cũng tới chục người,có 1 vị Đại Đế xuất hiện tấn công Ma Thần.

-Bái kiến đại đế.

Người tới là Cửu Lưu Ly Đế,có tu vi đứng thứ 5 trong các đại đế.Cô ta có trình đọi kiếm pháp đáng kinh ngạc.Trước mặt đại đế thì Ma Thần vẫn chưa đủ sức để lên tiếng.Các cường giả Tạo Hoá cảnh bắt đầu dẫn người đi càn quét.Tạ Thiên Đế cũng xuất hiện ở gần Ma Thần,ông ta cử thêm cường giả Kim Tiên tới chỗ Tạ Vân bảo vệ cậu.Khi có cường giả tới trợ giúp thì Tạ Vân mới có thể thoải mái hơn 1 chút.Toàn bộ đệ tử theo chân Tạ Vân bắt đầu càn quét."