Vô Hạn Hắc Ám Hệ Thống, Ta Thành Vạn Giới Hắc Ám Đầu Sỏ

Chương 7: Bạo Đâm Triệu Khả Như



"Ngươi tên khốn, rốt cuộc đã tỷ muội chúng ta uống thuốc độc gì???".

Triệu Như Mộng mắt trừng mạnh nghiến răng nghiến lợi chất vấn nam nhân trước mặt, hoàn toàn quên đi chuyện chính mình đang ở tại người khác trong nhà giam.

Triệu Khả Như lúc này cũng không ý kiến nào ngăn cản muội muội mình, bởi vì nàng hiểu từ khi cả hai chấp nhận uống thuốt là lúc mọi thứ đã xong, không còn cách nào cứu nổi.

"Mỹ nữ, ngươi bây giờ đã ăn nó rồi thì hỏi có tác dụng gì đâu." Triệu Phú Quý nhết mép, gương mặt bài ra đầy vẻ chế nhạo.

"Ngươi!!!"

Triệu Như Mộng cảm giác mình như muốn tức nổ tung vậy, tên cẩu nam nhân này đơn giản quá hỗn đản còn quá khinh người, thật muốn cho hắn một bàn tay a.

Hoàn thành xong việc chuẩn bị cho đêm nay, Triệu Phú Quý liền không để ý đến hai tỷ muội song sinh dành cho mình quán hận ánh mắt, trực tiếp qua một bên góc xem sét gì đó.

"Tỷ tỷ, bây giờ chúng ta phải làm sao???".

Triệu Như Mộng tựa bên tỷ tỷ mình nhỏ giọng lo lắng nói.

"Ta cũng không biết nữa??".

Triệu Khả Như vào thời điểm này cũng không biết làm cái gì để hai tỷ muội có thể an toàn thoát khỏi nơi đây, nàng đã thử mọi cách khác nhau nhưng hoàn toàn không làm được gì.

"......"

Giờ khắc này, tuyệt vọng bao trùm lấy hay tỷ muội tâm thần làm cả hai như chết lặng.

"Thế nào, cơ thể cảm giác thế nào rồi???".

Đang tại thất thần hai người, nghe đến Triệu Phú Quý tiếng nói nhàn nhạt lập tức quay đầu.

Nhưng đập vào mặt hai người là một cái giường trắng từ lúc nào xuất hiện một bên, Triệu Phú Quý ngồi đó trên người chỉ còn mặc lấy một chiếc quần lót che thân.

Thằng em to bự bên dưới cũng căng phòng lên mạnh mẽ cứ như muốn xông phá bể chưa thoát thân ra ngoài, mặc dù có che chắn nhưng có thế thấy lờ mờ nó hình dạng khổng lồ.

Hai vị song sinh tỷ muội trong lúc nhất thời đầu não một mãnh trống không, hoàn toàn không phản ứng kịp tới.

"A.....Ngươi tên khốn vô sỉ.".

Rất nhanh tỉnh táo lại, Triệu Như Mộng gương mặt trở hồng nhanh chóng quay đi, tiếng nói tức giận mắng to.

Nàng không ngờ tên hỗn đản này lại vô sỉ như thế, trước mặt các nàng vậy mà bài ra bộ dạng biến thái như thế, quả thật là ác tâm đến cực điểm.

Triệu Khả Như cũng rất nhanh quay đi, nhưng trong đầu là một mãnh run rẩy bởi vì dự cảm không tốt của nàng ngờ tới đang thật sự sắp diễn ra.

Nàng có thể cảm nhận rõ ràng trong người mình đang có một luồn nhiệt khí nóng nẩy từng bước bừng lên, bên dưới tiểu bảo bảo cùng dần có cảm giác ngứa ngái khó chịu.

Một hồi lâu suy nghĩ thật kỹ lại quay qua nhìn chính mình muội muội, Triệu Khả Như đột nhiên đứng lên mà bước tới Triệu Phú Quý Trước mặt.

"Chỉ cần tha cho muội muội nàng, ta chịu cùng người làm bất cứ chuyện gì!!".

Gương mặt hiền hậu hòa nhã bây giờ lộ ra là kiến nghị như thế, Triệu Khả Như đưa ra điều kiện làm bất ngờ đến hai người khác.

"Tỷ tỷ, người làm cái gì thế......còn tên khốn ngươi rất nhanh sẻ bị bắt mà thôi ngươi đừng có làm bậy để thêm tội .".

Triệu Như Mộng kích động chạy lên đem tỷ tỷ mình kéo ra sau lưng, hung hăng trừng mắt nhìn tên khốn nạn trước mặt.

Như một con hổ đang rình mồi, nếu phát hiện sơ hở nhất định sẻ nhào lên làm một nhát chí mạng, cũng như nàng nhào lên liều mạng với hắn ta để bảo vệ tỷ tỷ mình.

Có điều đối với Triệu Phú Quý mà nói thì cái này mỹ nữ cho dù làm đến thủ đoạn gì đi chăng nữa cũng chẳng thể uy hiếp hắn một tất da thịt.

Càng làm hắn buồn cười hơn là hai cái này tiện nữ còn tưởng rằng mình sẻ được cứu ra, đừng quên đây là một cái không gian của hắn ai có thể tiếng vào, huống chi hai nàng còn là thị nữ mà hắn coi trọng đầu tiên sao có thể để thoát được.

"Hình như các ngươi còn không hiểu rõ bản thân đang lâm vào tình huống như thế nào a, có lẽ ta chưa cho hai người biết ta nhưng là ai a.".

"Tốt thôi, tự mình nhìn cho kỹ a."

Dứt lời trong tay Triệu Phú Quý xuất hiện một cái trong suốt hạt châu vời bên ngoài lập lè phù văn khó hiểu, nhưng không mọi người chờ mong hắn sau đó bóp nát hạt châu.

Lập tức giữa không trung một cái phù văn chi trận lập lòe tinh mang, nhát mắt trôi qua từ trong mắt ba người phản ảnh một cái to lớn người khổng lồ xuất hiện đối diện.

Thân cao tận 4 mét 8, thân thể cường tráng tỏa ra một loại uy áp mạnh mẽ của một con quái vật hung bạo, có thể khẳng định tên này một quyền có thể giết chết hàng trăm người a.

Điều bất ngờ hơn là, cái này mạnh vượt tưởng tượng của nhân loại người khổng lồ lại quỳ xuống dưới chân Triệu Phú Quý, sưng hô một tiếng "Chủ nhân" .

Nhìn thân ảnh khổng lồ chiếm gần như một phần tư không gian Triệu Phú Quý khóe miệng giật giật, hắn quên rằng hệ thống ban cho nô lệ có nói là ngẩu nhiên ban cho.

Quả thật hệ thống ban cho một cái bất ngờ, may mà không gian này đủ rộng rãi nếu không hắn sợ chính mình thật sự bị con hàng ép chết bên trong đây a.

Đến nổi hai chị em nhà họ Triệu mà nói, thì lúc này phải nói hai người lâm vào thật sâu trong rung động khó trải nghiệm.

Là một cái đô thị người thường nào có thấy qua cảnh tượng như thế này, cùng lắm là xem trong phim ảnh người khổng lồ, cái này to lớn mà áp bách mạnh mẹ người khổng lồ là cái quỷ gì???

"Thế nào, nhận ra các ngươi đang tại trong tình huống gì chưa. "

Rất im lặng.

Triệu Phú Quý lời nói vọng vào hai nàng não hải làm hai người bừng tỉnh giất trong sự khiếp sợ.

Khiếp sợ phía sau là một sự tuyệt vọng đến mức không thể nói gì, vốn dĩ cả hai còn có niềm tin chính mình sẻ được cứu khỏi tên ác ma này, nhưng hiện ra mọi thứ lộ ra là như thế không chân thật.

Mọi chờ mong hi vọng yếu ớt đều bị phá tan bởi tên người khổng lồ trước mắt, các nàng đã hiểu rõ tình huống của cả hai bây giờ, có thể nói là vô phương cứu nổi.

Nhìn cả hai đều lâm vào trầm mặt, Triệu Phú Quý cũng không nói gì thêm, nhết môi cười tà ác.

"Ngươi trách nhiệm là bảo hộ ta, không cho bất cứ ai tiếng lại gần mà không cho phép.".

Được hệ thống truyền vào não hải tin tức,, Triệu Phú Quý nhìn cái này nô lệ người khổng lồ lập tức ra mệnh lệnh.

"Vâng chủ nhân!".

Mọi việc đã xong, Triệu Phú Quý không chút thương hoa tiết ngọc nào mạnh bạo kéo lên Triệu Khả Như mà quật ngã lên gường lớn, không cho nàng chút nào than gian để phản kháng.

Còn Triệu Như Mộng muốn phản ứng tiến tới cứu tỷ tỷ mình như lập tức bị một bàn tay to lớn chặn lại lối đi, bất kể nàng cố gắng như thế nào chạy lên đều bất lực, cuối cùng bị nắm lên mà không cam lòng ném vào một góc không gian.

Bên đây, Triệu Phú Quý kéo xuống quần lót mình lộ ra một cái to lớn màu đen đầy gân gút con c-c, dài tận 21 cm, thậm chí nó còn dọa cho Triệu Khả Như một cái sắc mặt hốt hoảng mà theo bản năng thụt lùi về phía sau.

Nhưng dưới sự kiềm chặc của Triệu Phú Quý nàng không có cách nào cử động, cứ thế một tay hắn dưới sự phản kháng của mỹ nữ thô bạo chi lực mà xé tan ra nàng áo quần lớp ngoài.

Màu đen quyến rũ bộ đồ lót cùng với thân hình nuột nà nóng bỏng của một cái mỹ nhân xinh đẹp làm Triệu Phú Quý chưa từng trải lập tức cảm giác phấn khích, dương vật bên dưới bạo khởi cương cứng.

"Mỹ nữ, ngươi có gì muốn nói không.".

Nhìn hưng phấn tột đỉnh tựa như lang như hổ Triệu Phú Quý, Triệu Khả như biết rõ chính mình đêm nay không thể trách khỏi số mệnh an bài, chỉ có thể chập nhận lấy nó hoàn toàn không có khả năng thay đổi hay buôn bỏ.

Bây giờ nàng chỉ có thể chờ mong cái này số mệnh tương đối nhẹ một chút, thế là gương mặt tinh xảo hiện lên một cái đáng thương vô cùng biểu lộ bài ra với giọng nói ngọt ngào.

"Có thể làm nhẹ một chút được không, ta sợ đau.".

Dứt lời Triệu Khả Như cứ tưởng Triệu Phú Quý sẻ cho nàng như ý nguyện mà làm một trận yêu thương cưng chiều, đáng tiết nàng đã sai rồi.

Chỉ khi nghe xong giọng nói ngọt ngào là lúc máu Triệu Phú Quý như đạt đến 100 độ sôi như thế, sùng xục cuồng bạo làm người kinh sợ.

Lại thêm gương mặt trai soang long lanh đáng thương của một cái thiếu nữ nhỏ yếu, làm Triệu Phú Quý thân người cuồng bạo như hồng thủy mãnh thú nhào lên giường với ánh mắt hưng phấn tột đỉnh.

Bây giờ trong dầu hắn chỉ hiện lên một hình ảnh, là bạo đ-t thật tốt cái này kỹ nữ.

Chỉ thấy Triệu Phú Quý hông hoang chi lực bạo khởi, nắm lấy bên trên cổ chân mỹ nữ hung bạo kéo tới gần bên.

Vừa vặn đầu khấc của hắn đã chạm tới Triệu Khả Như Tiểu nội nội, hai bên chỉ cách nhau xa bởi một tầng màn mỏng chờ đợi xông phá.

Triệu Phú Quý cũng không phải là đang làm tình mà tại hung hăng hiếp dâm cái kỹ nữ trước mắt nên cũng không cần thao tác gì sề xoạt, trực tiếp mãn tới liền tốt.

Kéo ra cái kia quần nhỏ, lộ bên trong là một cái hồng hào tiểu bươm bướm, dưới sức trợ giúp của thuốc kích thích lúc này nó đã dầm dề nước suối nguồn chảy ra.

Đầu c-c rất nhanh đã đặt tại cái kia tiểu nội nội của Triệu Khả Như trược cửa, Triệu Phú Quý hất lên tiểu tử nhà mình nhè nhẹ cập kèo ma sát vào bên mặt ngoài rìa, dưới sự kích thích của nữa kia âm đạo phản ứng kịch liệt.

Nước cứ như suối chảy xuôi lộ ra một màu đen đường hầm thần bí nhấp nho, cứ như muốn hút dương vật vào bên trong mà sản khoái.

Nghìn cân treo sợi tóc, chọn ngay thời điểm vàng Triệu Phú Quý gân xanh hằng trên tráng, vuột mạnh dư lực đồn mạnh tới một cái liền vọt thằng đi vào.

"AAAAA.".

Triệu Khả Như là lần đầu tiên thật sự bị dương vật đem cắm vào đi, còn không có phản ứng lại đây to lớn c-c đã lấp đầy bên trong, trực tiếp cảm giác đau truyền lại làm nàng kêu một tiếng.

Mà Triệu Phú Quý là hoàn toàn là bị tiểu bức của đối phương bao bộc ấm áp làm cho sung sướng tới nơi rồi, cảm giác thật giống như thăng hoa lên thiên đường như thế.

Nhưng rồi sau con chưa để mỹ nữ tiểu bức hòa diệu xuống thì Triệu Phú Quý trên mặt tràn đầy tính dục mà lần nữa xông pha mãng đi vào, làm đầu dương vật đem cắm vào nơi càng sâu.

"AAAAAA, ta ra". Một phát mạnh bạo làm Triệu Khả Như trong cơn đau thăng hoa cảm xúc