Vô Cực Chưởng Khống Giả

Chương 247: Mở Khóa Gen



“Chiêm Lam, em giải thích cho mọi người đi, đây là nơi nào và vì sao chúng ta xuất hiện ở đây” Trịnh Xá cười nói.

Chiêm Lam biểu hiện vui mừng, nhanh chóng giới thiệu tất cả những gì cô biết về Chủ Thần cho mọi người nơi đây. Tất nhiên, rất nhiều người lại không hề tin tưởng.

Chỉ có nhóm ba người Sở Hiên, bao gồm Zero và Mikhail biệt danh Bá Vương tỏ vẻ tương đối tin những gì nhóm Trịnh Xá giải thích.

“ Tôi tên Mikhail, là thành viên của công ty lính đánh thuê quốc tế, là tay súng hỏa lực đính cấp, mấy người có thể gọi biệt hiệu của tôi là Bá vương, nói thật tôi hy vọng mấy người nói dối, chỗ này thật là vô cùng tệ”

“Tôi không có tên, cứ gọi tôi là Zero, sát thủ chuyên nghiệp, sở trường là bắn tỉa tầm xa, đang tiếc bộ phim này không cần đến sở trường này, và tôi cũng không có súng bắn tỉa trong tay”

Lúc này Sở Hiên chú ý đến Jack, hắn mạnh dạng tiến tới bắt chuyện, trong cảm giác của hắn, người đang ngồi nhắm mắt ở góc tường kia mới chính là người quan trọng.

“ Xin chào, tôi tên Sở Hiên, hân hạnh được gặp ngài”

Jack chậm rãi mở mắt ra rồi nói: “Xin chào, ta tên Jack Nolan, có việc gì không hiểu cứ hỏi nhóm Trương Kiệt, đừng làm phiền ta” sau đó nhắm mắt lại.

Sở Hiên nghe Jack nói vậy chẳng những không thất vọng mà ánh mắt lại càng sáng rực, hắn đã biết người mạnh nhất trong nhóm này là ai.

“ Jack đại ca rất khó tính, Sở Hiên, nếu không có việc gì quan trọng, đừng làm phiền Jack đại ca” Trịnh Xá cười nói với Sở Hiên.

“ Anh ta rất mạnh có phải không ?” Sở Hiên hỏi.

“ Đúng vậy, rất mạnh” Trịnh Xá gật đầu nói.

Vào lúc này, cánh cửa từ từ mở ra, Trương Kiệt lên tiếng cảnh giới: “Bộ phim đã bắt đầu”

Đám người mới đa phần là học sinh, nhân viên văn phòng, bọn bọ thấy cửa mở thì nhanh chóng chạy ra ngoài, cố ý lánh xa nhóm người Trịnh Xá, trong số đó còn có mấy người cười khẩy nói:

“Tùy tiện bố trí một cái trường quay mà cũng đòi lừa tiền à? Sát thủ chuyên nghiệp mà trông bần thế kia, nó là sát thủ thì ông là siêu nhân rồi”

Đến cuối cùng trong đám người mới chỉ còn lại bốn người là Sở Hiên, Zero, Bá vương và một thanh niên là người có vẻ lanh lợi. Người thanh niên cẩn thận đi đến bên mấy người nói:

“Tôi có thể đi cùng các anh chị được không? Tuy có vẻ rất khó tin nhưng tôi vẫn hy vọng đi theo mọi người...đúng rồi, tên tôi là Lý Suất Tây, nghề nghiệp..a..vừa tốt nghiệp đại học, chưa có việc gì. Nhưng ở nhà tôi xem rất nhiều phim kinh dị, tiểu thuyết trên mạng và các thần thoại nước ngoài cũng biết đôi chút”

“ Hoan nghênh gia nhập” Trịnh Xá bắt tay với thanh niên nói.

“ Jack đại ca, chúng ta nên làm gì tiếp theo ?” Trương Kiệt quay sang Jack hỏi ý kiến.

Nhóm ba người Sở Hiên cùng Lý Suất Tây đều nhìn Jack chằm chằm, chờ vị lão đại của nhóm này trả lời thế nào.

Jack mở mắt ra, nảy giờ hắn đã thả ra linh hồn lực bao phủ khắp cả chiếc phi thuyền, mọi ngỏ ngách trên chiếc phi thuyền này đều đã trong tầm ngắm của hắn, đương nhiên hắn cũng phát hiện ra rất nhiều Alien, không chỉ có 1 con như cốt truyện mà đến mấy chục con.

Jack ngước nhìn Trương Kiệt cười nói: “Không phải chúng ta nên làm gì tiếp mà chính là các ngươi sẽ làm gì. Ta nhắc lại lần nữa, muốn tồn tại trong Chủ Thần thế giới phải dựa vào thực lực của bản thân, không ai có thể giúp các ngươi bằng chính bản thân các ngươi. Alien đang ở ngoài kia, hãy đi săn giết chúng”

Jack từ từ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, sau đó nhìn đám người Trịnh Xá, lạnh lùng nói: “ Ta sẽ chỉ cứu những ai ta thấy có giá trị, vì thế hãy cố gắng hết mình đi, cố gắng cho sinh mệnh của bản thân”


Một dòng lôi điện màu bạc lóe lên, thân ảnh của Jack đã biến mất không thấy đâu nữa.

“ Thật kinh khủng” Zero cùng Bá Vương cùng thốt lên.

“ Siêu tốc độ” Sở Hiên nhoẻn miệng cười, hai mắt phát sáng, hắn vui vì đã tìm thấy người mà theo hắn là đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ rất cao.

“ Vậy làm gì đây ?” Trương Kiệt nhìn mấy người Trịnh Xá cười khổ nói.

“ Chúng ta phải cố gắng thôi, em không nghĩ Jack đại ca sẽ thấy chết không cứu” Chiêm Lam an ủi.

“ Tiếp theo làm sao? chẳng lẽ chúng ta thủ ở đây?” Trương Kiệt nói.

“ Tình báo”

Chiêm Lam và Sở Hiên cùng nói, hai người nhìn nhau cười, Sở Hiên phẩy tay nói: “Thôi cô nói đi, tôi thiên về phân tích, bố trí không tự tin lắm”

“Người ta là nhà văn mà, bố cục là nghề của nàng, có gì sai mọi người chỉ dạy nhé” Chiêm Lam cười nói.

“ Bộ phim này nếu theo như cốt truyện thì thật ra không hề khó khăn, chi có 1 con Alien mà thôi, nhưng vấn đề là có tới hai mươi người tham dự, như vậy có thể nói là Chủ Thần đã nâng cao độ khó”

“ Trước mắt chúng ta phải tìm hiểu xem cốt truyện bị thay đổi ra sao, Alien mạnh đến mức độ nào, không nên chờ đến lúc đối mặt chiến đấu mới tìm hiểu. Chỉ xem qua phim không thể hiểu được uy lực của nó” Chiêm Lam ôn tồn nói.

Mọi người nghe vậy thì gật đầu đồng ý.

Vào lúc này, từ đầu kia hành lang vang lên tiếng hét thất thanh, nghe giọng là của mấy người mới. Đám người Trịnh Xá nhanh chóng chạy đến kiểm tra.

Chỗ phát ra tiếng hét là một căn phòng khá rộng, đám người mới lúc này té quỵ trên đất kêu khóc ầm ĩ. Khi bọnTrịnh Xá nhìn cảnh tượng trong phòng thì không khỏi kinh hãi, bởi vì trên sàn nhà là mười mấy xác chết nằm ngổn ngang, trên khuôn mặt của họ đều nhăn nhúm, dường như trước khi chết vô cùng đau đớn, đặc biệt trên ngực thi thể nào cũng có một lỗ thủng to lớn kéo dài đến tận bụng.

“ Quái vật ... có quái vật ...” đám người mới trong cơn hoảng loạn đã bỏ chạy tan tác ra khỏi căn phòng, đám người Trịnh Xá muốn ngăn cản nhưng đã trễ.

Nhìn những thi thể trên sàn, mọi người nhìn nhau, trên mặt người nào cũng đều lộ vẻ sợ hãi tột độ.

“ Có tổng cộng 18 xác chết, vậy là chúng ta sẽ phải đối đầu với 18 con Alien hoặc có thể nhiều hơn ... theo như kích cỡ của lỗ thủng trên ngực bọn họ thì hình thể 18 con Alien này vô cùng cao lớn, rất có thể có Alien Queen” Sở Hiên nâng nâng kính nói.

Mọi người đều nhìn về phía anh ta, Chiêm Lam vuốt vuốt trán nói: “Tôi nhớ Hoàng hậu là con Alien có thể đẻ trứng, hình dáng to gấp mấy lần các con khác có phải không?”

“Đúng thế, Hoàng Hậu có sức mạnh gấp khoảng 10 lần những con Alien thường, không có vũ khí hạng nặng không thể gây thương hại đến nó” Sở Hiên gật đầu nói.

“ Vấn đề là chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của 18 con Alien chứ chưa nói đến con Alien Queen. Muốn một con Alien từ kích cỡ một con rắn tiến hóa đên cao hơn 2m, các người nghĩ chúng tự lớn được sao? Không thể thế, vì vậy cần có một lượng thực phẩm hữu cơ rất lớn, nghĩa là chúng phải ăn. Tôi thấy rất kỳ quái, tại sao chúng không ăn mấy cái xác này? Hay chúng đã kiếm đủ thức ăn rồi?”

“ Ý anh nói là ?” Chiêm Lam nghĩ đến điều gì, run rẩy nói.

“ Đúng vậy, chúng ta sẽ là thức ăn của chúng, tám người chúng ta thì không cần phải nói, còn 11 người nữa giờ này tản khắp nơi trên tàu, trong măt Alien họ đã trở thành mồi ngon. Sự thật là tôi hoài nghi tất cả các nhân vật trong phim đã trở thành trứng của Alien, nhưng số lượng thì được nhân lên gấp mấy lần. Tình huống xấu nhất sẽ là mấy chục con Alien và 1 con Alien Queen” Sở Hiên phân tích.

“Tại sao không phải mấy con Queen, dẫu có nhiều hơn thì chúng ta cũng chỉ có chết là cùng thôi mà” Trương Kiệt nghi vấn.

“ Tuyệt đối không thể, Alien có kết cấu xã hội giông như loài kiến hay ong, trong một tổ chỉ có một Queen, nếu có thêm sẽ xảy ra nội chiến, hoặc phe yếu hơn phải rời khỏi tổ, nhưng đây là một con tàu kín, vì thế không thể có quá một con Queen. Sự thật là từ khi tôi xem bộ phim này, tôi luôn nhận thấy Alien là dạng sống tối hoàn mỹ, chúng có thể dựa vào vật ký sinh để tự hoàn thiện, thích hợp hoàn cảnh xung quanh, không ngừng biến đổi kết cấu gen, thật giống việc mở khóa ADN ( cơ nhân tỏa) của loài người” Sở Hiên nâng nâng kính nói.

“ Cơ nhân tỏa là gì ?” Trịnh Xá hỏi.

“Đó là kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, nước ta vừa lúc lại đang lĩnh tiên trong lĩnh vực này, người Mỹ và châu Âu chưa chắc đã biết nhiều hơn chúng ta. Vào thời xưa, tổ tiên của nhân loại còn là vượn người, không, còn trước đó, các chứng cứ khảo cổ có một đoạn mắt xích còn thiếu, không sao giải thích được bằng cách nào loài khỉ có thể phát triển thành con người có trí tuệ. Đừng có tin vào cái vụ loài khỉ từ từ tiến hóa vạn năm, triệu năm, đó đều là lừa người, theo các nhà di truyền học cho biết, thời gian biến loài khỉ thành loài người chỉ kéo dài có hơn 100 năm mà thôi”

“ Đúng, không phải hàng trăm nghìn năm hay hàng triệu năm, chỉ có 120 năm thôi, loài khỉ thỏa mãn hết mọi điều kiện tất yếu để tiến hóa thành loài người. ADN của loài người, phát triển từ sinh vật đơn bào, đến đa bào, loài cá, loài lưỡng cư cho đến như loài người đều có thể diễn tả qua mật mã gen. Các người có biết đoạn mã di truyền của loài khỉ tiến hóa thành loài người trong 120 năm đó xuất hiện cái gì không? Một cái khóa, phải, một cái khóa. Loài người tiến hóa trong 120 năm đó đạt đến tối cao, sau đó đoạn mã di truyền bị khóa lại, từ đó loài người hầu như không tiến hóa nữa, vại chục nghìn năm gần đây thì ngừng hẳn lại. Các người có thể nói về sự phát triển của khoa học ký thuật, thực ra đó chỉ là sự tích lũy tri thức, không phải là tiến hóa” Sở Hiên ôn tồn nói.

“Cái không gian này, tôi không chỉ bộ phim này mà cả Không gian chủ thần, thật ra tôi đã biết đến sự tồn tại của nó, chỉ không biết ý nghĩa của nó mà thôi. Tại một khu di tích cổ đại, nước ta tìm được một tấm bia đá khắc văn tự cổ đại, chúng tôi dịch được đại bộ phận nội dung, đó là: Khi sự tiến hóa của nhân loại ngừng lại, khủng bố sẽ mở ra để một lần nữa mở khóa mã gen. Ký tên là những người đầu tiên mở khóa mã gen. Có lẽ, không gian này có từ thời viên cổ”

“Vậy thì mở cơ nhân tỏa sẽ ra sao? Loài người sẽ thành siêu nhân ư?” Trịnh Xá ngạc nhiên hỏi.

“Các người đã từng nghe câu thơ của Lý Bạch rồi: " Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng", nói một cách nào đó, con người không có kẻ yếu, bất kỳ ai cũng có sở trường, sự thật là thông qua rèn luyện, loài người có thể phát triển thiên phận của mình, ví dụ như vận động, trí tuệ, thi ca..v.v Mở cơ nhân tỏa tức là giúp con người chủ động chọn lựa thiên phận tùy tình huống, ví dụ như khi cần sức mạnh anh sẽ thành đại lực sĩ, khi cần trí óc anh sẽ thành trí giả, khi cần chiến đấu sẽ trở thành dù thế nào cũng sống sót, trở thành chiến sĩ siêu hạng.Trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể giải quyết khó khăn, dù thế nào cũng không chết, có được tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, đó chính là mở cơ nhân toả”

Mọi người nghe vậy thì vô cùng kích động, Zero chợt hỏi: “Làm cách nào để mở cơ nhân tỏa, cần dùng thuốc à?”

“ Cần một dạng như tuyến nội tiết tố, quan trọng là chất đó vô cùng độc, tôi tưởng mọi người từng nghe chuyện có một bà già nâng bổng xe ô tô lên để cứu cháu bị mắc kẹt bên dưới, đó là sự thật, nhưng không lâu sau đó, bà cụ cũng chết, có nhà khoa học tìm được một lượng nhỏ chất đó trong người bà cụ. Vì thế không thể dùng tác động bên ngoài để mở khóa ADN, ít nhất khoa học hiện đại không làm được, cần phải dựa vào bản thân...tất nhiên, đến giờ cần phải cố gắng theo hướng nào chúng ta cũng chưa biết, chỉ là lý thuyết thôi”

“Lúc đầu tôi nghi rằng không gian này liên quan đến việc mở cơ nhân tỏa, hay nó là di tích do lớp người đầu tiên mở cơ nhân tỏa để lại nhưng từ khi gặp Jack Nolan, tôi đã chứng thực nó là đúng. Jack Nolan chính là người đã mở cơ nhân tỏa, mà còn là tầng thứ rất cao” Sở Hiên hai mắt phát sáng nói.