Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 9



Diệp Linh bước chân uể oải lững thững ra khỏi hội trường. Miệng thì không ngừng lải nhải.

" Trời ạ! Không hiểu sao thầy hiệu trưởng có thể nói nhiều đến như vậy. Xuyên suốt gần 2 tiếng đồng, đứng mệt chết đi được. Khả Khả cậu thấy đúng không? "

Kiều Khả giọng nói nhỏ nhẹ dường như không có sức.

" Cậu còn nói nữa? Lo giữ sức mà leo lên lớp học đi kìa! "

" Hả. Khả Khả lớp mình ở tầng mấy ấy? "

" Tầng 3. "

Diệp Linh sắc mặt tái nhợt quay đầu lại, đôi mắt long lanh nhìn Kiều Khả. Ánh mắt cô khẩn cầu.

" Khả Khả, dìu mình lên cầu thang nha. "

" Không! Mệt thì mệt thật, nhưng cậu đâu có đến nỗi không leo lên nổi cầu thang. Tự thân vận động đi! "

Diệp Linh thất vọng thở dài.

" Haiz..."

Lâm Tố Ninh lúc này vẫn luôn đi theo bọn họ.

Diệp Linh trong nguyên tác vốn được miêu tả là đáng yêu hiếu động. Là người có nguồn thông tin lớn, quen biết rộng. Còn là đại tiểu thư của tập đoàn Thạch Đông chuyên sản xuất các thiết bị điện tử. Là người có tiếng tăm trong giới thượng lưu. Nhưng một người như vậy, tại sao liền có thể quen biết được với nữ chính Kiều Khả. Mà trong nguyên tác cũng không hề nhắc đến cảnh mà hai người gặp nhau. Liền chỉ biết Diệp Linh chính là bạn thân của nữ chính Kiều Khả hồi cấp 3.

Dù xuất thân của Diệp Linh rất tốt. Nhưng cũng chỉ là bề nổi cho nhân vật chính. Trước ngày tốt nghiệp cấp 3 Kiều Khả bị bắt cóc. Người bắt cóc Kiều Khả không ai khác chính là cha của nam chính Tần Hoàng. Vì muốn lấy Kiều Khả ra uy hiếp Tần Mặc bắt ép hắn phải ra nước ngoài du học sau khi tốt nghiệp cấp 3 và phải làm theo mong muốn của cha mình. Dù Tần Mặc đã đồng ý thỏa hiệp, nhưng Tần Hoàng cũng liền không muốn buông tha cho Kiều Khả. Ông cảm thấy Kiều Khả chính là điểm yếu không nên có của con trai mình. Là người thừa kế của Tần gia tuyệt đối không được dễ lay động, không nên chỉ vì một người con gái mà liền đồng ý thỏa hiệp với người khác. Phải đặt lợi ích cùng lí trí lên trên cảm xúc, không được dễ dàng mềm lòng, động lòng trắc ẩn.

Trước mặt con trai mình thì đồng ý thỏa hiệp nhưng sau lưng Tần Hoàng đã ra lệnh cho người bí mật trừ khử Kiều Khả. Mà Tần Mặc không hề biết chuyện này, cứ nghĩ là cha mình đã tha cho Kiều Khả. Vậy nên hắn đã chuẩn bị đồ đạc để ra nước ngoài theo lệnh của cha mình. Hắn chỉ kịp để lại lời nhắn tạm biệt trên wechat, cùng với lời xin lỗi vì không thể cùng cô tham dự lễ tốt nghiệp. Sau đó liền xách vali mà đi.

Mà Kiều Khả lúc đó bị trói chặt tay chân, nhốt trong một nhà kho ở ngoại ô. Người sắp xếp đi trừ khử Kiều Khả đã trực tiếp đổ dầu xung quanh nhà kho rồi cho một mồi lửa thiêu đốt cô ở trong đó. Bản thân Kiều Khả lúc đó chỉ có thể gào khóc kêu cứu trong tuyệt vọng.

Lửa cháy lớn thiêu rụi gần một nửa diện tích nhà kho.

Lúc này nhờ quan hệ rộng cùng với quyền lực Diệp Linh liền đã tìm thấy nơi Kiều Khả bị nhốt. Diệp Linh dẫn theo một toán người tiến về phía nhà kho. Chừng cách khoảng 10 mét liền có tiếng súng vang lên. Đó là người mà Tần Hoàng phái tới tiêu diệt Kiều Khả. Họ vẫn ở đó đợi khi lửa cháy hết liền sẽ thu dọn tàn cục rồi mới báo kết quả cho boss của họ.

Hai bên đối kháng với nhau. Liên tiếp xả súng nhiều người đã phải ngã xuống. Tuy thực lực hai bên khá là chênh lệnh. Nhưng may thay Diệp Linh mang theo khá nhiều người nên cũng đủ đối định. Diệp Linh nhờ được bảo hộ an toàn tiến đến chỗ nhà kho. Cô tìm cách phá tan cánh cửa đang bị khóa rồi xông vô cứu Kiều Khả. Mà lúc này lửa chỉ còn cách Kiều Khả khoảng gần 1 mét. Cô vội vàng chạy tới cởi trói cho Kiều Khả rồi kéo ra khỏi nhà kho.

Bên ngoài người của cô dường như đã áp chế được những kẻ bắt cóc. Bọn chúng hầu hết đều bị tiêu diệt. Cô nắm chặt tay Kiều Khả định đưa cô ấy ra khỏi nơi này. Nhưng ai ngờ kẻ bắt cóc vẫn chưa chịu buông tha nắm lấy khẩu súng nhắm về phía Kiều Khả mà bắn.

Tiếng súng vang lên, Diệp Linh phản ứng kịp đẩy Kiều Khả ra xa, bản thân mình thì bị trúng đạn.

Diệp Linh ngã gục xuống đất máu từ trong ngực chảy ra. Dường như viên đạn ấy đã bắn trúng vào tim. Hô hấp cô nặng nề sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Kiều Khả. Lấy tay với tới hướng Kiều Khả, đôi mắt cô ngấn lệ nói không ra tiếng. Lúc này đôi mắt Kiều Khả trống rỗng, sợ hãi, cùng đau đớn, trong hốc mắt từ từ chảy ra những giọt lệ. Bàn tay Kiều Khả run rẩy, đứng lặng người một chỗ không di chuyển được.

Kiều Khả nhìn người bạn của mình, bất lực mà không thể giúp gì. Cô cố gắng đi chuyển bản thân rồi bò về phía Diệp Linh ôm lấy người bạn thân của mình mà khóc lớn.

Mà kẻ đã nổ súng không lâu sau đó liền đã bị bắn chết.

Những người mà Diệp Linh mang tới vội chạy đến chỗ cô tìm mọi cách để cứu lấy cô. Người gấp gáp vội gọi xe cấp cứu cùng liên hệ nhưng bác sĩ y khoa tốt nhất chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật.

Họ đưa Diệp Linh cùng Kiều Khả lên xe chạy tức tốc đến bệnh viện. Nhưng tất cả đã quá muộn, Diệp Linh dù đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. Tuy viên đạn đã được lấy ra nhưng cuộc phẫu thuật vẫn thất bại vì trái tim của Diệp Linh bị tổn thương nặng không thể phục hồi. Càng không thể chống đỡ nổi cho tới khi tìm được trái tim mới thay thế.

Sau khi phẫu thuật được khoảng chừng 20 phút thì Diệp Linh tắt thở chết trên bàn phẫu thuật.

Cuộc đời của thiếu nữ 18 tuổi đã sớm kết thúc khi còn chưa kịp nở hoa.