Ưu Tình Sầu

Chương 5:



Hắn cười nhìn nàng :

- Thả hay giữ là người quyết định .

Nhìn khuôn mặt tà mị của hắn , nàng cảm thấy như nội tâm nàng đang bị hắn nhìn thấu . Nàng nhờ hắn vác con hổ đi cùng nàng tìm hang của nó . Từ dấu vết mà con hổ để lại nàng tìm thấy hang của nó . Đang định đưa hổ vào hang thì thấy bên trong có hổ mẹ đang đứng không cho hai người vào . Hổ mẹ dường như sợ hai người vào sẽ làm hại hổ con nên phát ra những tiếng gầm chói tai . Nàng liền phất vào hang một ít thuốc mê . Hổ mẹ và hổ con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Nàng để con hổ đang bị thương nằm gần gia đình của nó . Nhìn gia đình hổ này nàng thật muốn đem về , nhưng nàng biết để chúng ở lại đây mới là tốt nhất .

Hắn nhìn nàng thành thục hạ thuốc rồi đặt hổ vào trong hang một cách thuần thục mới hỏi :

- Hạ tiểu thư có vẻ khá quen với việc hạ thuốc nhỉ ?

Nàng mới bất giác nhận ra nàng đang đi cùng Thái tử . Lúc này tim nàng đạp nhanh như muốn nhảy ra ngoài , nhanh chóng nàng lấy lại tự tin bảo :

- Thái tử điện hạ quá khen rồi ta chỉ có vài ba chiêu mèo không dám đấu lại ngài .

Hắn cười cười :

- Biết đâu tương lai nàng sẽ hơn ta thì sao .

Nàng nghe hắn gọi một tiếng “ nàng” mà tâm như tan chảy bởi vị ngọt của tình yêu . Nàng biết là nàng đang tự đa tình vì nam nhân trước mặt nàng vốn dĩ chưa từng yêu nàng . Rồi cảm giác chua xót cũng dâng lên trong nàng . Tình yêu chính là như vậy có lúc sẽ cảm nhận vị ngọt , vị bùi nhưng cũng sẽ cảm nhận thấy vị đắng , vị cay .

Hắn thấy nàng đang ngớ người , liền hỏi :

- Nếu Hạ tiểu thư không thích ta gọi là nàng sao này ta sẽ không gọi nữa .

Nàng không muốn từ chối nhưng tâm trí đã cản nàng nói ra từ “muốn”. Tâm trí nàng vốn biết thà để hắn không cho nàng hi vọng về tình yêu của nàng với hắn thì đau ít. Nếu hắn gieo cho nàng hi vọng rồi lại dập tắt nó thì còn đau hơn gấp trăm lần .

Hắn thấy bầu không khí ngày càng chùn xuống , liền đẩy cuộc trò chuyện sang hướng khác :¬¬¬¬¬



- Cuộc săn bắn này, Hạ tiểu thư có ý định gì ?

Nàng bây giờ mới ngây người. Vì hắn là người ngỏ lời mời nhưng giờ lại muốn hỏi ý kiến nàng. Cùng lúc đó, ở bên kia cánh rừng, Thẩm An Nhiên cùng với Ngũ Hoàng Tử tình cờ gặp nhau. Từ Trạch Dương cũng thấy bọn họ nhưng nam nhân này vẫn ôm ấp nữ nhân trước mặt vị hôn thê. Thẩm An Nhiên dường như đã quá quen với cảnh tượng này nên lướt qua, không thèm để mắt đến hắn ta.

Thất Hoàng Tử bên này đang bàn kế hoạch với thuộc hạ. Lâm thị vệ bẩm báo :

- Điện hạ, bên Ngũ Hoàng Tử với Thẩm tiểu thư thuộc hạ đã bố trí người rồi.

Thất Hoàng Tử chỉ để lại một lời cảnh cáo rồi rời đi.

Cố Tử Thiên cũng nghe Vũ Thiên bẩm báo lại:

- Thuộc hạ đã cho người bảo vệ Ngũ Hoàng Tử rồi.

- Cho người tìm hiểu Hạ tiểu thư - Hắn ra lệnh.

- Thuộc hạ biết được Hạ tiểu thư từng có dính líu với giang hồ, người nên cẩn thận.

- Việc của ta ngươi không cần lo.

Nói rồi hắn quay trở về tụ họp với Hạ Như Nguyệt. Nàng hiện giờ đang săn bắn.

Bên kia, Thẩm An Nhiên cùng Ngũ Hoàng Tử đang đấu với đám sát thủ do Thất Hoàng Tử phái tới. Khi tính mạng của họ như ngàn cân treo sợi tóc thì .... thì .........

Kết thúc chap 5

Đôi lời của tác giả : Mọi người xem xong nhớ góp ý để tui viết hay hơn. Cảm ơn nhiều, hẹn gặp lại trong chap tới.