Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 43: Hàn Thiên Vũ và Hàn Y Hạ



Tối đến cô chuẩn bị xong hết bây giờ chỉ còn chờ anh trai mình đến nữa là xong thì đột nhiên điện thoại reo lên ko ai khác chính là anh chứ còn ai vô đây

- - Bảo bối tối nay đi dự tiệc với anh ở Tô thị ko

- - Anh đi trước đi em đi sau bây giờ em còn việc chưa giải quyết xong khi nào xong rồi sẽ đến

- - Được nhớ đến anh chờ em

- - Được

Kết thúc cuộc gọi cô chỉnh tề trang phục rồi ra ngoài nhận được tin nhắn của anh trai cô liền ra ngoài thấy xe anh mình thì mở cửa vào ngồi cả 2 nói chuyện

( ảnh minh họa trang phục cô đến buổi tiệc)

- - Chuyện đó anh xử lý sau rồi

- - Cũng tạm ổn

- - Hôm qua em mới gặp cô ta

- - Phương Thường Nghi

- - Đúng cô ta hiện đang là người mẫu cho công ty A.D

- - Công ty bạn trai em à

- - Hì nhưng em có điều tra ra cô ta đang cùng 1 người phía sau đang bắt tay lấy những dự án lớn đưa cho công ty đó

- - Ừm.. anh cũng biết ko ngờ cô ta dám làm như vậy

- - Ko quyến rũ được anh nên đành chơi cách khác thôi

- - Vậy là qua chơi công ty của bạn trai em rồi

- - Anh này nói chuyện đàn hoàn vô

- - Được

- - Dự tính của cô ta là thâu tóm trước công nhỏ của chúng ta trước mượn cái áo giáp của công ty A.D để cô ta thực hiện kế hoạch nếu đổ bể sẽ đổ thừa cho công ty A.D làm ra mà ko ai biết là cô ta 1 tay làm ra

- - Tính toán cũng hay thật

- - Nhưng đều bị chúng ta nắm hết trong tay thôi

- - Ừm..

Trong bữa tiệc Tô thị ai cũng bàn tán nói sẽ có đích danh Hàn thị đến buổi tiệc tất cả mọi người đều ngạc nhiên ko kém Hàn thị là ai chứ 1 công ty nổi tiếng nhất bên nước Anh ít ai biết mặt người lãnh đạo Hàn thị cả nên rất tò mò mà nghe nói nếu muốn biết thì nhìn vào chiếc xe có ký hiệu chữ H trước chiếc xe đó cũng là chiếc xe nó chỉ sản xuất ra 1 chiếc trên thị trường nên nhìn vào sẽ biết đang xì xào bàn tán thì có 1 chiếc xe chạy đến mọi người nhìn ra ko ngoại lệ có đám bạn anh và chiếc xe dừng lại sảnh lớn thì có người nói

- - Đó ko phải là chiếc xe chỉ có 1 trên thị trường sau ko có cái thứ 2

- - Ko lẽ là Hàn thị đến

- - Chắc chắn là Hàn thị rồi

Ai cũng ngoái ra mà nhìn người của Tô thị ra trước cửa đón tiếp vừa mở cửa đôi chân thon dài bước ra là 1 người con trai dáng vẻ lịch lãm ko thua gì anh cả kế tiếp là đến 1 cô gái bước ra với chiếc váy dạ hội màu trắng rất đẹp cả 2 xoay ra lộ gương mặt tuấn tú của anh trai cô và gương mặt xin đẹp của cô khiến ai cũng phải bất ngờ tại sao cô lại xuất hiện với người lãnh đạo của Hàn thị chứ nhiều cô gái tỏ vẻ khinh bỉ cô xem cô là loại đàn bà lẳng lơ 2 mặt anh nhìn thấy thì lòng anh nhói lên tại sau cô lại nói dối anh như vậy chứ cô cùng anh trai mình bước vào Tô gia chào đón rất nhiệt tình lời bàn tán xì xào nói về cô làm anh trai cô ko khỏi lạnh lùng đăc biệt mấy cô gái nhìn anh trai cô thì quyến luyến nhưng tiếc rằng tại sau lại là cô đi bên cạnh còn là vợ chưa cưới của anh chứ lời bàn tán ra vào cô ko để ý cũng vỗ tay anh đừng để ý đến nghe lời em gái mình ko ra tay nếu ko đám người này ko yên với anh dám nói em gái của anh như vậy

- - Ây chà chà thấy chưa loại đàn bà như cô cũng giám lên giường với người khác rồi có mới nới cũ tội nghiệp Lãnh tổng thật. Thường Nghi

- - Đúng vậy loại đàn bà được bao nuôi chẳng có gì ghê gớm tưởng mình ngon lắm chắc. Trúc Lan

2 ả ta lên tiếng chế nhạo nhưng cô chỉ nhếch môi rồi thôi còn anh trai cô ko nhịn được liền lên tiếng

- - Đúng là con bé được bao nuôi nhưng nó được bao nuôi từ lúc nằm trong bụng mẹ đến ra đời và lớn lên như ngày hôm nay. Hàn Thiên Vũ

- - Anh.. Trúc Lan

- - Còn nữa cô đang xúc phạm danh dự đến nhị tiểu thư của Hàn gia em gái của Hàn Thiên Vũ tôi vậy cho hỏi cô tính làm như thế nào. Hàn Thiên Vũ

Ai cũng há hốc mồm từ chuyện này sang chuyện khác ko ngờ cô chính là nhị tiểu thư của Hàn gia cháu gái duy nhất của gia tộc Hàn thị những lời mấy cô gái lúc nãy nói xấu cô thì ko khỏi nôm nớp lo sợ. Anh cũng khá bất ngờ khi cô là nhị tiểu thư của Hàn gia đám bạn của anh ko khỏi há hốc mồm nhưng 3 cô bạn thì ko có gì ngạc nhiên họ chơi chung với nhau từ nhỏ nên biết cô là nhị tiểu thư của Hàn gia cũng là điều bình thường

- - Sau...sau.. chứ. 2 ả ta ko tin vào tai mình

Thư ký của anh chạy vào nghe tin ai dã chọc giận chủ tịch của họ đây ko biết

- - Chủ tịch, Hàn tổng ko biết có chuyện gì sai bảo ko ạ

Đều phải há hốc mồm lần nữa khi nghe thư ký của Hàn Thiên Vũ gọi cô là Hàn tổng ko khỏi bất ngờ

- - Cậu nói xem người xúc phạm đến người của gia tộc Hàn thì sẽ bị như thế nào

- - Dạ thưa chủ tịch nếu ai dám xúc phạm đến người của gia tộc Hàn gia thì sẽ bị phong sát ko những thế muốn làm làm gì thì rất khó khăn sẽ ko có 1 người nào nhận họ vào làm việc

- - Vậy cậu nói thử xem người mà xúc phạm đến nhị tiểu thư của Hàn gia thì sẽ như thế nào

- - Dạ Thưa chủ tịch tội này càng năng hơn vì đã xúc phạm đến cháu gái của Hàn gia thì đừng mong mà sống trong cái đất nước này và thậm chỉ sẽ bị đánh cho tới chết vì đây là luật đưa ra của Hàn gia gia tức là ông nội của nhị tiểu thư lúc cô chào đời dã có

Tất cả đều rung sợ ko ai dám nói gì ko ngờ cô có 1 thế lực lớn như vậy ai có gan lắm mới d đầu vào chổ chết trước tiên dã có 2 người tự mình đâm vào rồi

ko khí đang căng thẳng cô lên tiếng trước

- - Được rồi anh 2 đừng nói nữa em ko sau đâu đây là buổi tiệc của Tô gia đó đừng làm loạn nữa

- - Được nghe lời em anh ko làm nữa nhưng anh sẽ giao cho Tô gia xử lý chuyện này

- - Ừm.. ******được******

Giải tán tất cả mọi người đều trở về như cũ ko ai nói về chuyện đó nữa bắt đầu nhập tiệc 3 cô bạn đi lại chổ cô các anh cũng vậy

- - Anh Thiên Vũ à tụi em đã làm xong nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc cho em gái nhỏ của anh rồi bây giờ thì trả về đấy. Mộc Tiểu Khiết

- - Gì vậy bảo vệ là ko biết ai bảo vệ ai à nha còn nữa mình ko phải món đồ mà trả ok. Eolly

- - Được vậy cảm ơn tụi em bao năm nay chăm sóc giúp anh đứa em gái này. Hàn Thiên Vũ

- - Khoan bọn em biết chuyện này lâu rồi sau. Trương Thiên Hạo

- - Tụi em biết lúc chơi chung với nhau từ nhỏ kià. Đan Hy Kiều

- - Vậy là sự thật sau. Tô Lãnh

- - Haha. cả đám cười lên trừ anh trai cô và anh ra

- - Phải người giúp công ty Hàn thị vựt lên trong khoảng thời gian ngắn nhất là nhị tiểu thư của Hàn gia Hàn Y Hạ. Đan Hy Kiều

- - Bây giờ tìm được người rồi đó đứng trước mặt anh đó mau bái người ta làm sư phụ đi chứ. Mạc Dung Nhiên

Cả đám cười òa lên ôi trời măt mũi của Tô Lãnh sẽ để ở đâu đây khi ko lại nói ra chi ko biết bây giờ phải chịu

- - Được rồi dừng chọc Tô thiếu gia nữa cậu ấy đỏ mặt rồi kìa. Eolly

- - Được rồi ko chọc. Tần Khắc Huy

- - Ế ế Lãnh thiếu à vậy cậu là cháu rể con rể của Hàn gia rồi kìa. Trương Thiên Hạo

- - Đúng ha. Đan Hy Kiều

Hàn Thiên Vũ nhìn qua anh, anh cũng nhìn qua 4 mắt chạm nhau Hàn Thiên Vũ chỉ nhếch môi rồi lên tiếng

- - Cậu là Lãnh Nam bạn trai của Y Hạ em gái tôi sau

- - Phải

- - Ừm. người mà làm em khóc sướt mướt đó à.

- - Anh 2 anh nhắc chuyện đó làm gì chỉ là hiểu lầm thôi. Eolly

- - Để xem cậu ta có đủ tiêu chuẩn lần cháu rể con rể của Hàn gia ko dã thì phải bước qua xác anh trước

- - Anh 2. Eolly

- - Em im cho anh để coi cậu ta có bảo vệ được em hay ko mới là 1 chuyện ko nói nhiều nghe lời anh

- - Được rồi nghe lời anh vậy. Eolly

Lần này coi như anh tiêu rồi đụng anh hai của em là tiêu em chỉ cầu phúc cho anh thôi cô nhìn qua vẻ mặt đáng thương nhìn anh còn anh thì cười với cô để cô yên lòng