Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 127: Hôn lễ của Hàn Thiên Vũ và Tiêu Nhi



Hôm nay là ngày trọng đại của thiếu gia nhà họ Hàn và tiểu thư nhà họ Tiêu buổi lễ được tổ chức ở 1 khách sạn nổi tiếng nhất trong nước với dàn khách mời ko thua kém gì hôn lễ của anh và cô hôn lễ được tổ chức trong nhà hàng với màu chủ đạo là trắng và xanh trời rất đẹp và lãng mạn phải nói đây là bao nhiêu công sức Hàn Thiên Vũ đã trang trí cho hôn lễ rất san trọng

Các khách mời lần lượt đều đến để chúc phúc cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay 2 bên gia đình ai nấy đều vui vẻ nhiệt tình đón tiếp với nhau nhân vật được mời trong hôn lễ là những nhân vật làm ăn lâu năm hay là những người có chức trọng quyền lớn họ được mời đến dự hôn lễ phải nói hôn lễ của 2 anh em nhà họ Hàn ko hơn thua được đều ngang bằng nhau đều là những nhân có tiếng tăm lẫn trong và ngoài nước dù là bạn bè hay đối tác họ đều đến để chúc phúc

Buổi lễ sắp được bắt đầu cô dâu thì ngồi đợi trong phòng chờ chú rể ở ngoài thì tiếp khách các đàn gái thì giúp cô dâu làm cái này đến cái kia ai nấy đều vui. Bên cô thì cả 2 mới chuẩn bị ra xe và đang trên đường đến ko khí rất rộn ràng ko khác gì lễ hội đến nơi anh dìu cô xuống xe vào trong buổi lễ thấy mọi người đứng ở cổng thì cả 2 đi lại chào hỏi

- - Ba, mẹ anh 2 chúc mừng anh lấy vợ nhé

- - Cảm ơn em

- - Nào nào mau vào trong đi con đang mang thai ko được đi hay đứng quá lâu đấy. Mẹ Hàn

- - Vâng con biết rồi ạ vậy con xin phép vào trong trước

- - Ừm... đi đi con. Mẹ Hàn

- - Vâng

Cả 2 gật đầu chào hỏi rồi đi vào trong vừa vào đã thấy 3 căp đứng ở đó liền đi lại tất nhiên cô ko được chạy hay đi nhanh mà toàn bị anh kè kè lại dìu cô đi từ từ tới chỗ bọn họ cô cười nói

- - Ây chà... quên mình rồi nói chuyện vui vẻ quá nhỉ

- - Ai nào dám quên cậu chứ tại cậu đến trễ thôi

- - Vậy sao

- - Chứ gì thôi nè ly nước ép của cậu đó uống đi

- - Cảm ơn cậu

- - Ko có gì bạn bè với nhau mà

Mộc Tiểu Khiết cười nói rồi cả đám cùng nhau nói chuyện ko ngớt hết chủ dề này đến chủ đề khác mấy nam nhân thì thôi khỏi nói thì cứ nhìn mấy cô là được đúng là hội phụ nữ có nhiều chuyện để nói hơn là mấy nam nhân

( ảnh minh họa trang phục của anh và cô)

Giờ lành đã đến buổi lễ sắp bắt đầu mọi người bắt đầu vào vị trí chỗ ngồi và cùng chào đón cô dâu bước vào lễ đường anh ngồi bên cạnh nắm tay cô vừa nhìn lên vừa nói

- - Ko đẹp bằng em vào hôn lễ chúng ta

- - Hơ... đây là hôn lễ của anh em đấy anh nói vậy ko sợ anh 2 em đánh anh à

- - Anh ta dám sau thì là sự thật còn gì em là đẹp nhất trong lòng anh dù cô gái nào đẹp nhất trong ngày trọng đại thì chỉ có em đẹp nhất thôi bà xã à

- - Dẻo miệng

- - Ko chỉ dẻo miệng mà có thể làm em nghe được lời ngọt ngào từ anh đến 1 ngày đấy đến lúc đó em sẽ cảm nắng anh đó

- - Ô hô... vậy em gã cho anh có phải là cảm nắng ko

- - Tất nhiên là có rồi em dính mới gã cho anh đó

- - Ko nói nữa lo xem kìa

- - Anh ko nhìn người khác đâu chỉ nhìn bà xã của anh thôi

- - Anh... im ngay ở đây rất nhiều người đó

- - Kệ họ

Anh cứ ôm cô chỉ nhìn cô chứ ko quan tâm đến hôn lễ gì đó lâu lâu anh xoa bụng cô mọi người trong bàn hay xung quanh đều nhìn 2 người ko khỏi cười vì nhìn cảnh ngọt ngào này giống như vợ chồng mới cưới vậy chứ đâu giống đã mấy tháng ông bà cụ Hàn và ba mẹ cô thấy 2 người tình tứ thì ko khỏi lắc đầu cười cười rồi thôi hôn lễ của anh 2 mình mà ko chú ý gì hết cứ thích phát đường cho người khác ko thôi

1 lúc sau buổi lễ kết thúc mọi người bắt đầu nhập tiệc cô dâu và chú rể đều đi tiếp khách họ đều chúc mừng cho Hàn Thiên Vũ,mời hết ly này đến ly khác cô thấy thì ko khỏi sợ lúc trước hôn lễ của anh và cô cũng vậy uống riết mà no ko ăn được gì lun cô nhìn xung quanh ai cũng ăn uống riêng cô thì ko mùi tanh đều lên mũi thì muốn nôn rồi chỉ ăn được đồ ngọt và uống nước ép thôi hầu như ko ăn được gì.Anh thấy vậy thì lo lắng hỏi cô

- - Bà xã hay là chúng ta về đi anh sẽ nấu cho em

- - Như vậy thì ko được mới đến mà về thì ko hay đâu

- - Có làm sau đâu em có ăn được gì

- - 1 chút nữa về nha anh

- - Được theo ý em

Cô chỉ ăn được 1 ít còn nhiêu thì ko ăn nữa 1 lúc sau cô cũng đói nên cùng anh đi về trước ở trên xe cô đã ngủ thiếp đi người mang thai tất nhiên sẽ cảm thấy rất buồn ngủ anh ko nói gì mà ôm cô vào lòng cho cô thoải mái dễ ngủ hơn xe chạy 1 lúc cũng đến biệt thự anh bế cô lên phòng rồi xuống bếp nấu vài món cho cô ăn

Nấu xong thì lúc cô cũng đã tỉnh xuống giường lại tủ lấy chiếc đầm thoải mái rồi vào trong nhà tắm vệ sinh rồi tắm rửa cho nhẹ người lúc cô bước ra cũng là lúc anh đi vào thấy cô từ trong phòng tắm đi ra thì đi lại dìu cô rồi nói

- - Ko ngủ nữa sao

- - Ko ngủ đói bụng

- - Anh nấu xong rồi xuống ăn thôi

- - Vâng

( ảnh minh họa trang phục của cô)

Cả 2 xuống phòng bếp ăn cô nhìn thấy những món đó thì ko khỏi thích thú mà gắp 1 miếng lên ăn rất ngon ko bị nôn nữa thật chất những món ko có mùi tanh thì cô ăn rất ngon miệng anh thấy vậy cũng yên tâm phần nào nhìn cô ăn thì trong lòng vui vẻ