Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 118: Lưu manh, biến thái



Hôm sau cô dậy sớm để chuẩn bị ngắm mặt trời mọc trong khi đó anh vẫn ngủ say giấc cô vào trong vệ sinh trước rồi mới đi ra gọi anh

- - Ông xã dậy đi

- - Bà xã vẫn còn sớm mà cho anh ngủ 1 chút đi

- - Thôi dậy đi mà em muốn ngắm mặt trời mọc

- - Ngắm anh được rồi cần gì ngắm mặt trời mọc

- - Ko,ngắm anh chán rồi ko ngắm nữa

Anh đang nói chuyện ngái ngủ với cô thì đột nhiên nghe cô nói vậy thì liền tỉnh ngủ bật người dậy nhìn cô nói

- - Bà xã à em dám chán anh sao

- - Chứ gì nữa ngày nào cũng nhìn nên chán là phải rồi

- - Em hay lắm gan em càng lớn rồi dám chán anh lun

- - Em chán anh đó rồi giờ sao có dậy ko

Cô thách thức anh gương mặt vui vẻ nhìn anh đang bừng bừng khó chịu mới sáng sớm đã bị cô chọc giận rồi anh ko nói gì xoay người lại tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp cô tròn mắt nhìn anh đây là làm khó cô hay là giận giỏi đây chứ

- - Ông xã anh dậy đi mà em muốn ngắm mặt trời mọc

- - Ko ngắm gì hết ở đây đi

- - Ơ... anh giận em sao

- - Anh nào dám chứ

- - Thôi đừng giận dậy đi mà ông xã

- - Ko anh muốn ngủ

Cô nhìn anh mà muốn đánh anh cho rồi thật tức mà có cái ngắm mặt trời mọc cũng ko được nữa ko đi thì cô đi vậy ở đây muốn ngủ nhiêu đó ngủ cô ko quan tâm

- - Vậy anh ở đây ngủ đúng ko

- - Đúng vậy

- - Được vậy anh ngủ đi em đi xem 1 mình rồi đi ăn lun chắc lúc đó có nhiều chàng trai để ý đến em lắm đây

Anh nghe cô nói vậy thì khỏi bóc khói mà bật dậy đi thẳng vào trong vệ sinh cá nhân lun ko nói cô tiếng nào cô nhìn anh thì ko khỏi mắc cười rồi lại ghế ngồi xuống đợi anh đi chung lun

( ảnh minh họa trang phục của anh và cô)

Khoảng 15 phút sau anh mới bước ra quấn áo tóc tai đều chỉnh chu cô nhìn anh ko chớp mắt quả thật rất đẹp trai nha đúng là ông xã cô mà ko suy nghĩ nữa liền đứng dậy đi lại phía anh cười nói

- - Xong rồi sau ông Lãnh

- - Tất nhiên là phải xong rồi chứ bà Lãnh

- - Ồ.. ko ngủ nữa à em đi 1 mình cũng được

- - Bà Lãnh à em nghĩ sau anh để cho em đi 1 mình được chứ hửm..

- - Cũng đúng sợ mất vợ nên phải đi rồi ha..

- - Ừm... anh đâu có khùng mà để mất vợ được chứ đúng ko bà Lãnh

- - Ừm... đúng vậy đi thôi

Nhưng trước khi đi thì bị anh chiếm lấy đôi môi cô hôn 1 lúc rồi mới tha cho cô rồi nắm tay đi ra ngoài cô nhăn nhó nhìn anh ko thôi

- - Lưu manh

- - Ừm...anh lưu manh đó nhưng nó rất ngọt

- - Biến thái

- - Em muốn anh biến thái trước khi ra đây bị người khác bắt gặp ko bà xã

- - Anh ko thể nào chính chắn hơn được à

- - Ở với em cần gì ba cái đó chỉ cần biết đưa em lên đỉnh làm cho em sung sướng là được rồi

- - Anh... ko thể nói những câu nghe được hay sao vậy đầu anh toàn chứa gì đâu ko à

- - Ừm... thì có sao đâu với lại ở đây có si đâu mà có ai dám nói gì đúng ko bà xã

- - Đồ điên..

Cô muốn bốc khói với anh lun máu nóng trong người dâng lên tới não mà ko biết nói gì với anh nữa bước ra khỏi thang máy cô đi trước bỏ anh lại phía sau anh chỉ biết cười rồi đi theo cô cả 2 đi ra khu vực có thể vừa ăn vừa ngắm mặt trời mọc rất đẹp kiếm được chỗ ngồi rồi anh gọi đồ ăn sáng lun vừa đúng lúc thì bắt đầu mặt trời cũng dần mọc lên cô ngắm nhìn nó thực sự rất đẹp đúng là dậy sớm ngắm nhìn cũng ko uổng

Ăn sáng xong thì cả 2 về lại phòng ăn no nê nên cô muốn nằm trên giường lướt web rồi nhắn tin chơi rồi ko biết làm gì anh thì nằm lên đùi cô cũng xem tin tức lâu lâu lại xoa bụng cô khó chịu liền đánh anh rồi lên tiếng nói

- - Anh làm gì vậy

- - Anh chỉ đang suy nghĩ làm sao cái bụng này sẽ dần to lên thôi

- - Anh muốn có con sao

- - Cũng muốn chứ nhưng nếu em chưa muốn thì ko sau

- - Em chỉ sợ anh yếu quá ko vô thôi

- - Bà xã em đang xem thường anh đấy à

- - Ai nói gì đâu tự nhiên em đau bụng quá

Cô nhanh chóng xuống giường nếu ko sẽ bị thịt nhưng lại ko như cô muốn bị anh bắt lại sau đó đè lên người cô nhìn cô gian tà rồi nói

- - Bà xã nếu em nói anh yếu như vậy chi bằng chúng ta thử lun nhé

- - Đừng mà ông xã ko được đâu

- - Tại sao ko được

- - Buổi chiều em còn muốn ăn hải sản rồi di dạo trên bãi biển nữa nên ko muốn đâu

- - Được coi như anh tha cho em nhưng chắc chắn buổi tối sẽ cho em biết anh có yếu hay ko

- - Ông xã anh ko có yếu mà mạnh lắm

- - Em nói gì cũng đã muộn rồi tối đi rồi sẽ biết bây giờ thì anh muốn ôm em ngủ

Thế là anh ôm cô ngủ lúc nào cũng ko hay còn cô thì đang hoang mang tại cái miệng mà hại cái thân đúng là khổ mà có ai giúp cô ko cô ko muốn bị liệt giường đâu cô khóc ko ra nước mắt rồi cũng chìm vào giấc ngủ của mình mà ko hay biết