Truyền Nhân Thiên Y

Chương 486



Chương 487

“Múa cột!”

“Tôi muốn xem nữ thần múa cột! Chỉ cần khiêu vũ xung quanh cột thôi cũng được!”

“Múa bụng, tôi muốn xem người đẹp Cung Vũ lắc bụng!”

“Múa bụng rắm, múa bụng có cái gì đẹp, không đã riềng gì cả, đã múa thì phải múa thoát y!”

Không biết là ai nói ra một câu như vậy, câu nói vừa vang lên đã được mọi người ở đây hưởng ứng nhiệt tình.

“Đúng, vậy thì múa thoát y đi!”

“Múa thoát y!”

“Múa thoát y!”

Tiếng la hét càng lúc càng lớn, lúc này Vương Tiểu Lỗi nhếch miệng nở nụ cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cung Vũ đang dần trắng bệch, nói: “Nữ thần Cung Vũ, cô nghe thấy chưa?”

“Nếu mọi người đều muốn xem cô múa thoát y, vậy thì cô cứ múa một màn cho mọi người vui đi.”

Nói xong, Vương Tiểu Lỗi ngồi xuống, ung dung phất phất tay.

“Nào, ai có máy ảnh thì mở hết lên cho tôi!”

“Những người không có máy ảnh thì lấy điện thoại ra, bật nút quay video đi!”

“Cảnh tượng nữ thần Cung Vũ nhảy thoát y là cảnh ngàn năm có một, sau khi quay được để dành lại sau này lén chui vào chăn xem cũng được, hoặc là khi cần hâm nóng tình cảm lấy ra xem cũng được, tôi cam đoan đến lúc đó tình thú giữa hai người sẽ được nâng lên một đẳng cấp mới!”

Nói xong, Vương Tiểu Lỗi liền cười rộ lên.

Cung Vũ đứng trên sàn nhảy, cảm nhận hàng loạt ánh mắt trêu tức đang tập trung trên người mình, nghe từng câu từng chữ châm chọc của mọi người, những giọt nước mắt kiên cường cuối cùng cũng nhịn không được nữa mà lăn dài trên hai má.

“Vương Tiểu Lỗi, tôi và anh xưa nay không thù không oán, chỉ vừa mới quen biết đây, vì sao anh lại phải làm khó tôi như vậy chứ!”

“Tôi chỉ muốn về nhà mà thôi, anh đừng có quá đáng!”

“Quá đáng?”

Vương Tiểu Lỗi lại nhếch miệng cười, nói: “Mới nhiêu đây đã chịu không nổi? Mấy chuyện này còn chưa là gì đâu, chuyện quá đáng hơn còn ở phía sau.”

Bốp!

Hai tay Vương Tiểu Lỗi vỗ nhẹ một cái rồi chỉ vào hai chai rượu vodka nằm trên bàn cách đó không xa và gật đầu ra hiệu.

“Nào, mau mở hai chai rượu trên bàn rồi đem lại đây mời đại minh tinh Cung Vũ của chúng ta nhanh nào!”

“Vâng.”

Hai vệ sĩ nhanh chóng đáp lại một tiếng, sau khi mở nắp chai liền đi tới trước mặt Cung Vũ.

“Lúc nãy tôi thấy tửu lượng của cô cũng không tệ nên chúng ta uống rượu trước đã, chờ sau khi uống hết hai chai rượu này rồi mới bắt đầu khiêu vũ thoát y chắc chắn sẽ càng kích thích hơn.”

Chân mày Vương Tiểu Lỗi nhếch lên cười nói, thấy thế không ít người trong phòng không khỏi giật giật khóe miệng.

Dù tửu lượng tốt đến đâu cũng không thể uống kiểu này được!