Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Chương 35: Phụ mẫu trở về



Kiều Thiên Ninh như vượt khỏi cơn mơ, nàng lo lắng hỏi:

“Tuy nói như thế nhưng cẩu hoàng đế vô cùng đa nghi, e rằng sẽ không dễ dàng tin tưởng như thế đâu, vậy lần này huynh đi Vân Nam có tìm được tin tức của hai phu thê họ không?”.

Minh Viễn lắc đầu nói:

"Đáng tiếc khi ta đến nơi thì bọn họ cũng vừa mới chuyển đi, nghe người dân xung quanh đó nói là có kẻ muốn truy đuổi bọn họ nên bọn họ mới không còn ở đó nữa ".

Chàng ngẫm nghĩ một lạt rồi nói:

"Theo ta thấy có lẽ là người của hoàng thượng bởi vì ta nghe phụ thân nói Kiều đại tướng quân còn nắm trong tay một binh phù nữa cho nên hoàng đế mới sốt ruột như thế.

Kiều đại tướng quân cũng đã ngụy tạo chứng cớ giả chết của mình và phu nhân nhưng e rằng đã bị hoàng đế phát hiện ra nên mới cho người đuổi bắt, e rằng họ cũng đang gặp nguy hiểm ".

Khi nghe tới có khả năng phụ mẫu có thể gặp nguy hiểm nàng vô cùng lo lắng vội quỳ xuống nói:

"Xin Vương gia hãy cử người truy tìm tung tích và bảo vệ bọn họ Kiều Thiên Ninh ta xin thề sẽ không bao giờ quên ơn Vương gia ".

Nhìn thấy nàng hành lễ lớn như thế Mịh Viễn vội đỡ nàng dậy rồi nói nhỏ nhẹ:

"Nàng đừng làm như thế dù nàng có không nhờ ta cũng sẽ sai người truy tìm tung tích của bọn họ, sắp tới là lễ thành hôn của chúng ta phụ thân và mẫu thân sẽ trở về đến lúc đó ta sẽ báo tin này cho hai người họ, chắc chắn bọn họ sẽ cùng đi tìm phu thế Kiều Tướng quân thôi ".

Rồi như nhớ ra điều gì chàng vội nói:

"Hình như nàng có nói sư phụ nàng còn nợ ân tình của Kiều đại tướng quân có khi nào đường cùng hai người ấy đã đến Nam Sở Quốc rồi hay không ".

Lúc này Thiên Ninh như bừng tỉnh, rất có thể phụ thân vì bảo vệ an toàn cho mẫu thân có lẽ sẽ tìm sư phụ.

Thấy nàng trầm ngâm Minh Viễn liền an ủi:

"Nàng đừng lo dù sao thì Kiều đại tướng quân cũng là một võ tướng, theo sau ông ta lại có thị vệ thân cận chắc chắn sẽ không sảy ra việc gì đâu ".

Cuối cùng xe ngựa cũng về đến hành cung, Minh Viễn đỡ nàng xuống ngựa rồi nói:

Ta sẽ cử thẻm người đi Nam Sở quốc để nghe ngóng, nếu có thông tin gì ta sẽ báo cho nàng sau,nàng cứ yên tâm đi ".

Thiên Ninh vô cùng cảm động trong lòng,người này hết lần này đến lần khác giúp đỡ nàng vậy mà nàng chưa làm gì để giúp cho Y.

Chất độc nàng hạ cho tam công chúa và hoàng thượng có lẽ theo thời gian sắp phát hiện được ra rồi.

Nàng thầm cười lạnh lùng, để xem lúc biết bản thân mình trúng độc hai người kia sẽ biểu hiện ra sao, nàng thật sự chờ mong.

Ngay cả thứ muội kia của nàng cũng như thế, để xem kết cục nàng ta bán đứng Kiều gia nàng ta đổi lại được những gì.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng trước hôn lễ ba ngày thì hai phu thê Lục Minh Trí đã trở về, không khí kinh thành Bắc Yến Quốc vô cùng vui vẻ.

Bởi hai phu thê họ rất được lòng của dân chúng, không biết hai phu thê họ đã làm được bao nhiêu việc tốt, trừng trị bao nhiêu quan tham để giúp đỡ cho dân chúng.

Chính vì lý do như thế cho nên hoàng đế lúc nào cũng lo lắng và đề phòng hai người họ, và cũng một phần hoàng đế ghanh ghét bởi Dương Tố Anh thê tử của Lục Minh Trí là người mà ông ta thầm yêu.

Nhưng cuối cùng trước giang sơn quyền lực Dương Tố Anh lại chọn Lục Minh Trí mà lại không chọn ông ta, khiến cho ông ta vô cùng cay cú nhưng lại không thể làm được gì.

Bởi lý do tuy ông là hoàng đế nhưng trong tay Lục Minh Trí tay nắm binh quyền và quyền lực ngang bằng ông ta nên chính vì vậy mà bao nhiêu năm qua cái tên Lục Minh Trí như nỗi ác mộng và ám ảnhcuar ông ta vậy.

Chính vì nguyên nhân đó nên ông ta mới điên cuồng thu về binh quyền, đầu tiên là của gia tộc Tiên hoàng hậu tiếp đến là binh phù của Kiều gia.

Nhưng ai ngờ Kiều Lực Thái lại chia binh phù ra làm hai khiến cho hoàng đế lấy được một nửa cũng bằng con số không.

Hai người Kiều Minh Trí và Dương Tố Anh về đến Vương phủ việc đầu tiên là gặp nhi tử để hỏi về chuyện của Kiều đại tướng quân.

Khi nghe toàn bộ câu truyện Lục Minh Trí vô cùng tức giận quát to:

"Lão gia Lục Vương Thanh kia thật lật lọng ngay cả người như Kiều Lực Thái hắn cũng không tha, chỉ khổ thân cả đời hai người mới có một nữ nhi vậy mà lại phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ".

Lúc này Dương Tố Anh cũng tức giận không kém, đáng nhẽ ra nữ nhi Kiều gia phải làm thê tử của con trai bà nhưng giữa đường hoàng đế lại chen ngang khiến cho cả gia đình Kiều đại tướng quân không thể kháng chỉ làm cho bà phải bực tức một thời gian.

Vậy mà bây giờ chỉ vì âm mưu hèn hạ mà Lục Vương Thanh đã nhẫn tâm tàn sát cả nhà họ, cũng may Kiều Lực Thái cùng thê tử chạy trốn được chỉ đáng tiếc.