Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 495: Trang bị vượt cấp



Đối với người chơi bình thường thì trừ kỹ năng cao cấp và trang bị Á truyền kỳ, Truyền kỳ ra thì mấy trang bị họ thích nhất chính là trang bị có tăng thêm những thuộc tính cực ngon như thêm vào công kích, hút máu, tăng cấp kỹ năng… mà trang bị làm giảm yêu cầu đẳng cấp cũng nằm trong nhóm đó.

Có thể tưởng tượng, một trang bị cấp 50 được giảm xuống 10 cấp đối với người chơi cấp 40 là bao nhiêu hấp dẫn! Càng chưa kể đến việc tự mình mặc trang bị vượt cấp vào hành hạ đối thủ đồng cấp, mà tốc độ train cũng tuyệt đối dọa người.

Bất quá đối với người chơi cấp 50 mà nói thì trang bị cấp 50 giảm xuống 10 cấp cũng không có nhiều ý nghĩa lắm.

Cho nên đối với cao thủ mà nói thì trang bị giảm cấp có rất ít tác dụng. Ví dụ như một người chơi cấp 65, dù hắn có lật cả thị trường lên thì tối đa cũng chỉ kiếm được vài món cấp 65 mà thôi, chứ đồ cấp 70 được rao bán bình thường toàn là đồ trắng, rất khó tìm được một trang bị cấp 70 ngon lành, còn không bằng đi phó bản săn mấy món trang bị Ám kim cấp 65 còn ngon hơn.

Những người từ dưới đáy bò lên mới cần trang bị giảm cấp, chứ còn đã tiến vào hàng ngũ cao thủ thì bình thường không cần thiết lắm. Do đó trên thị trường bảo thạch giảm cấp cấp thấp có khá nhiều.

Khác với bọn họ, trong rương Nhiếp Ngôn có một đống trang bị cấp 100, bình thường thì trang bị cấp 100 có thuộc tính rất mạnh, đồ trắng cấp 100 thậm chí có thể so được với đồ Hoàng kim cấp 90. Dù là vũ khí trắng cấp 100 thôi thì sát thương cũng đã hơn 1000 rồi, vô cùng hiếm thấy. Ngay cả Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm trong tay Nhiếp Ngôn thì sát thương cũng chỉ có hơn 800 mà thôi, mà vũ khí trắng cấp 100 cây nào sát thương cũng hơn 1000, từ đó có thể thấy được cách biệt.

Nếu không phải Nhiếp Ngôn đi mở bảo rương nhiều thì căn bản không tìm ra được những trang bị này.

Vác đống đồ Hoàng kim cấp 100 này đi khảm bảo thạch giảm yêu cầu đẳng cấp xuống thì cứ tưởng tượng xem, một người chơi cấp 90 cầm một thanh vũ khí sát thương hơn 1000, tuyệt đối có thể làm nhục đối thủ cùng cấp.

Hiện tại, với đám người chơi cấp sáu bảy mươi rất khó kiếm được một trang bị cấp.100 vì quái vật ở bản đồ cao cấp không phải loại bọn họ giết nổi. Cho dù đến khi hơn cấp 90 thì bọn họ cũng phải tổ đội mới có thể đi train ở bãi quái cấp 100 được. Mà đấy là còn chưa kể đến việc tỉ lệ rớt trang bị cấp 100 cực thấp, một hai tuần rơi một món đã phải cảm ơn trời đất rồi. Còn đi săn bảo rương tìm đồ ngon thì càng khó hơn, một map chỉ có tầm mười rương thôi, mà mỗi chỗ đều bị một biển người chơi dòm ngó, căn bản rất khó để kiếm chút canh. Nếu đi trước khai hoang mở map thì còn có thể thu được một hai Hoàng kim bảo rương, Ám kim bảo rương chứ nếu đi sau lưng người khác đánh quái thì chỉ cần mở được một hai rương trắng đã tốt lắm rồi.

Cũng không lâu lắm, một đám bảo thạch giảm yêu cầu đẳng cấp lại được người trong công hội đưa tới.

Nhiếp Ngôn nhận hết, trong hành trang hắn có rất nhiều bảo thạch giảm level cấp thấp, khoảng -5 trở xuống, còn loại bảo thạch từ -5 trở lên cũng rất ít, cả hành trang chỉ có hơn 20 viên mà thôi. Toàn bộ loại -5 trở lên đều là do hắn săn được từ map 100, phần cấp thấp là do người trong công hội thu mua được.

Còn về phần bảo thạch giảm level -10 cực phẩm thì hiện tại hắn cũng chỉ có 3 viên. Chứ còn mấy loại -10 trở lên thì căn bản là tìm không ra, hắn còn chưa thấy xuất hiện qua bao giờ, trừ khi là bảo thạch cấp Á truyền kỳ, Truyền kỳ mới có thể xuất hiện thuộc tính biến thái như thế.

Nhiếp Ngôn lấy đầy bốn trang bảo thạch, mang thêm hơn năm mươi món Hoàng kim, Ám kim cấp 100 đi về phía Bảo thạch công tượng đại sư Bội Cát Đặc.

Sau khi đến nơi, hắn tán gẫu với Bội Cát Đặc một chút rồi bắt đầu chuyên tâm khảm trang bị.

Một trang bị cấp 100 trở lên nhiều nhất khảm được 5 viên bảo thạch, trong đó bảo thạch cùng loại chỉ khảm được nhiều nhất ba viên, điều này có nghĩa là một món nhiều lắm chỉ khảm được ba viên giảm level mà thôi.

Nhiếp Ngôn lấy ra một cái thuẫn lớn cấp 100 màu vàng trong ba lô ra.

Trang bị Ám kim Tỏa Liên đại thuẫn, phòng ngự hơn 2100 điểm, tỷ lệ phòng ngự 41%, thuộc tính có thể nói là kinh người. Tấm thuẫn này so với tấm thuẫn Á truyền kỳ trong tay Đao Quang Sáng Chói còn cao hơn nhiều, trang bị cấp 100 so với trang bị ở dưới thì dù là trang bị Á truyền kỳ cũng kém xa, đây chính là quy tắc mà Tín Ngưỡng đặt ra.

Nhiếp Ngôn lựa trong đống bảo thạch ra ba viên, một viên -10, hai viên -9 sau đó giao trang bị cùng bảo thạch cho Bội Cát Đặc làm việc.

Hơn 10 phút sau, Bội Cát Đặc liền giao ra tấm thuẫn, chỉ thấy ngoài mặt tấm thuẫn lúc này đã có thêm ba viên bảo thạch chói mắt được khảm vào đó.

Tấm thuẫn Ám kim cấp 100 chỉ cần level 72 là cầm được, ở tầm level này có thể nói là siêu cấp cực phẩm! Đao Quang Sáng Chói mà cầm tấm thuẫn này thì một mình tank 10 con Tinh anh, Lĩnh chủ đỉnh cấp cũng không có vấn đề, nói không chừng còn có thể thử sức với Tinh anh cấp 100.

Nhiếp Ngôn gửi tấm thuẫn này sang cho Đao Quang Sáng Chói, trong chốc lát liền nghe thấy Đao Quang Sáng Chói pm lại.

Đao Quang Sáng Chói giật mình hỏi: “Ngươi moi đâu ra cái Tỏa Liên đại thuẫn này thế? Thuộc tính ngon kinh!”

Tấm thuẫn này không ngờ còn là trang bị Ám kim, đoán chừng so với trang bị Á truyền kỳ phía dưới còn tốt hơn nhiều, phòng ngự cùng tỷ lệ phòng ngự càng kinh khủng.

Nhiếp Ngôn cười cười, giải thích: “Đây là trang bị cấp 100, ta đem ba viên bảo thạch giảm level khảm vào đó.”

“Thì ra là thế, chả trách thuộc tính quá biến thái so với đống trang bị dưới cấp 100.”

Đao Quang Sáng Chói chợt than, tấm thuẫn này thuộc tính quá mạnh, hơn nữa lại được giảm xuống tận 28 cấp, đối với người chơi cấp 72 mà nói quả thật là một trang bị siêu cấp. Tấm thuẫn cấp 100 này vốn là vô giá, mà ba viên bảo thạch khảm trên đó cũng không rẻ, với cấp bậc hiện tại thì tấm thuẫn này có thể nói là giá trị liên thành bởi vì rất nhiều người chơi cũng sắp up lên level 72. Nhưng mà tương lai có thể sẽ rớt giá, bất quá dù mất giá thì đây cũng là một trang bị tốt.

Nhiếp Ngôn làm ra một tấm thuẫn như vậy cũng không muốn đem bán kiếm tiền mà là muốn cho thành viên của tinh anh đoàn sử dụng!

Đao Quang Sáng Chói là người tốt nhất để cầm tấm thuẫn này.

Ngoài Tỏa Liên đại thuẫn ra thì Nhiếp Ngôn còn tìm được một cây pháp trượng Ám kim của Mục sư, điểm trị liệu +800.

Rất nhanh, từng viên bảo thạch bị Nhiếp Ngôn dùng mất, trang bị cấp 100, 105 phần lớn đều bị hắn khảm bảo thạch giảm level hết, bày một đống trong hành trang.

Cấp 72 có thể dùng Tỏa Liên đại thuẫn cấp 100, cấp 73 có thể sử dụng pháp trượng cấp 100 của Mục sư, cấp 75 có thể dùng Tỏa Liên khải giáp cấp 100…

Nhiếp Ngôn tổng cộng làm ra hơn 20 trang bị Ám kim, chỉ cần cấp 70, 80 hoặc 90 là có thể dùng được. Trang bị của Chiến sĩ là nhiều nhất, Mục sư thứ hai, những chức nghiệp khác thì ít hơn.

Chuẩn bị xong hết đống trang bị cũng hết mấy tiếng khiến hắn hơi mệt mỏi, bất quá thu hoạch tuyệt đối khổng lồ. Đợi thành viên tinh anh đoàn của Ngưu Nhân Bộ Lạc mặc được hết đống trang bị này vào thì họ có thể dễ dàng cày phó bản cấp cao, lúc đó trang bị tốt sẽ càng nhiều, thỏa mãn nhu cầu của thành viên phía dưới.

Có những trang bị này, tinh anh đoàn của Ngưu Nhân Bộ Lạc có thể hất cẳng bất cứ tinh anh đoàn của công hội nào khác.

Việc Nhiếp Ngôn chuẩn bị đống trang bị này được giữ bí mật rất kỹ, chỉ có thành viên của tinh anh đoàn mới biết. Toàn bộ thành viên của tinh anh đoàn đều đang hưng phấn không thôi, chỉ cần level 70, 80 mà bọn họ đã có thể mặc trang bị cấp 100 đi phó bản, quá oai phong rồi!

Thuẫn chiến sĩ phòng ngự, Mục sư trị liệu, Pháp sư công kích, Thánh kỵ sĩ chúc phúc, Cuồng chiến sĩ chém giết… tất cả điều này tạo thành thực lực của một đoàn đội, hơn nữa phải biết hợp tác với nhau mới có thể hoàn thành phó bản. Trang bị không phải là nhân tố tuyệt đối, nhưng nếu trang bị không đạt đủ yêu cầu của phó bản thì dù kỹ thuật có khá hơn cũng không qua được, mà trang bị hơn xa yêu cầu phó bản cộng với kỹ thuật không tệ thì việc qua cửa khá đơn giản.

Trang bị cấp 100 mà cấp 90 đeo được là nhiều nhất, bởi vì chỉ cần tùy tiện tìm một món cấp 100, sau đó gắn ba viên bảo thạch giảm level vớ vẩn vào là đã trở thành cấp 90 rồi, những trang bị này sẽ biến thành trang bị phụ giúp thành viên tuyến hai đánh sâu vào cánh cửa cấp 100.

Làm xong hết mọi chuyện, lúc này Nhiếp Ngôn mới thở gấp một hơi, các người chơi muốn up lên cấp 70 còn cần một thời gian rất dài nữa, trong thời gian này hắn và Đường Nghiêu có thể cùng nhau chuẩn bị nhiều trang bị, bảo thạch hơn, bất quá hiệu suất sẽ không cao như lúc đầu. Vì dù sao trí nhớ của hắn về trang bị cũng có hạn.

Ý nghĩ của Nhiếp Ngôn là muốn từ những thứ mình biết trong kiếp trước tạo thành ưu thế, còn sau đó phát triển thế nào thì phải xem bổn sự thôi.

Cuộc chơi giữa hắn và đám Ngang Dực Thiên Sứ giờ chỉ mới bắt đầu!

Nhiếp Ngôn đưa nhóm trang bị này cho Quách Hoài cho người đem về phát cho tinh anh trong công hội, sau đó lấy trong kho ra một lượng lớn Tử Vong Văn Ba quyển trục cùng Tạc đạn đi tìm chỗ train.

Chỉ cần up lên cấp 80 thì hắn đã có thể sử dụng Tiêu Thương Phát Xạ.

Tiếp đây, hắn muốn điên cuồng luyện cấp.

Kiếp trước, danh hiệu Ảnh vũ chính là một tiếc nuối vô cùng lớn với Nhiếp Ngôn, Đại đạo tặc và Ảnh vũ là hai khái niệm rất khác biệt. Sau khi lên Ảnh vũ, sức chiến đấu liền tăng thêm một bước lớn, đó chính là một loại đề tăng toàn bộ cảnh giới. Không đạt được danh hiệu Ảnh vũ nghĩa là ngươi vĩnh viễn cũng không phải Đạo tặc đứng đầu, chỉ có thể nhìn bóng lưng người khác mà lực bất tòng tâm.

Tiếc nuối của kiếp trước cứ dùng cả kiếp này bù lại đi, hắn muốn trở thành người đầu tiên đạt được Ảnh vũ!