Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 160: Tìm nơi nương tựa



Vài giờ sau, 3 con Á Tinh Anh Lân Oa đã bị xử lý.

- Tinh Không dược điếm đang tìm nguyên liệu, chuẩn bị chế trung cấp hồi phục cấp tốc ma pháp, nếu như thành công thì ta sẽ đưa các ngươi vài bình.

Nhiếp Ngôn nói, bất quá trung cấp hồi phục cấp tốc ma pháp không thể tùy ý sử dụng như là sơ cấp hồi phục cấp tốc ma pháp, dù sao nó cũng rất là quý ah. Giữ lại một hai bình hộ mệnh là tốt nhất, nếu như lúc đánh quái cứ dùng thả ga thì không ai chịu nỗi hết.

Giá trị ma pháp Đường Nghiêu tuy rằng hơi thiếu, nhưng cũng tạm được, có thể đánh quái Á Tinh Anh không gặp vấn đề gì, nếu đánh Tinh Anh thì hơi khó duy trì trong thời gian dài, nhưng đánh Á Tinh Anh cũng nhiều exp rồi.

Ngoại trừ Đường Nghiêu tương đối bận rộn, những người khác thì ung dung hơn nhiều, Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian pm cho vài người.

- Thần Phạt, rảnh không?

- Rảnh, ta vừa xem đoạn video trên diễn đàn, Áo Pháp Diêu Tử là bạn của ngươi ah? còn Đạo Tặc kia hẳn là ngươi rồi.

Thần Phạt Vãng Tích thấy đúng là Nhiếp Ngôn thì ngạc nhiên vô cùng.

- Đúng vậy, gần đây ta mới lập công hội, có hứng thú gia nhập không, ta chuẩn bị tuyển thêm người để lập đoàn Tinh Anh cho công hội.

Nhiếp Ngôn nói, tuy rằng muốn đạt mục tiêu còn một khoảng cách rất xa nữa nhưng có được người nào thì hay người đó.

- Đợi lâu rồi không có động tỉnh của ngươi, giờ mới chịu lập công hội.

- Ta bây giờ đang bị hồng danh, 2-3 ngày mới có thể rửa sạch, bất quá ngươi có thể gia nhập công hội của ta trước cũng được.

- Tốt, Ngưu Nhân Bộ Lạc ah, đã sớm nghe qua.

Nhiếp Ngôn pm qua cho Quách Hoài lôi kéo nhóm của Thần Phạt Vãng Tích vào công hội, sau đó pm cho Đái Đầu Đại Ca Thất Tử. Nghe Ngưu Nhân Bộ Lạc đang tổ chức đoàn Tinh Anh thì Đái Đầu Đại Ca Thất Tử vui vẻ đồng ý, bọn họ chờ Nhiếp Ngôn lập công hội lâu lắm rồi.

Đối với nhóm của Đái Đầu Đại Ca Thất Tử, Di Vong, Nhiếp Ngôn cực kỳ coi trọng, Đái Đầu Đại Ca Thất Tử là một trong 7 đại Thần Mục ah, là một cổ tiềm lực nha, một đoàn đội cần 2 chức nghiệp tối quan trọng đó là Mục Sư và Thuẫn Chiến Sĩ, 2 chức nghiệp này là linh hồn của đoàn đội, có ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với đoàn. Ngoài Đái Đầu Đại Ca Thất Tử thì còn có Di Vong, kiếp trước là một trong các Ảnh Vũ, tuy không có hào quang chói mắt, nhưng cũng là một nhân vật hiếm thấy. Còn có Dịch Diễn, cũng là một Thuẫn Chiến Sĩ có chút danh tiếng.

Nhiếp Ngôn pm cho Thôi Xán Đao Quang, nếu có thể kéo hắn vào công hội thì đủ một đoàn rồi. Một người xếp thứ 3 Thuẫn Chiến Sĩ, một Thần Mục, 2 Ảnh Vũ Đạo Tặc, một người xếp hạng 21 Thuẫn Chiến Sĩ, còn có nhóm của Thần Phạt đều là người có danh tiếng, hơn nữa còn có Nhiếp Ngôn. Công hội của người nào có được đội hình như vậy chứ? Như là Khải Hoàn, Thần Thánh La Mã, Quang Minh Thánh Diễm cũng không thể.

Nhiếp Ngôn nghĩ nếu đều được Ngưu Nhân Bộ Lạc chiêu nạp thì đó là một hạt giống cực tốt cho công hội ah.

Bời vì Đường Nghiêu có quan hệ với Nhiếp Ngôn, Ngưu Nhân Bộ Lạc không có thu nhận những người chơi lvl thấp nữa, đồ trong kho hàng cũng không phải là đồ cùi bắp, nên có một số cao thủ cũng xin gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, người tinh mắt thấy được Ngưu Nhân Bộ Lạc chưa có thành lập đoàn Tinh Anh, ôm một bụng hy vọng, muốn thử xem có thể hay không gia nhập vào đoàn Tinh Anh, nếu có Đường Nghiêu và Nhiếp Ngôn dẫn đoàn vậy thì đoàn Tinh Anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc tương lai rất sáng lạng ah.

Có Đái Đầu Đại Ca Thất Tử, Thôi Xán Đao Quang, khung sườn của đoàn Tinh Anh đã được hình thành, lọc ra một số người có thực lực từ Ngưu Nhân Bộ Lạc để thêm vào vậy thì đoàn Tinh Anh đã đủ người rồi. Đương nhiên đoàn Tinh Anh cũng phải trải qua rèn luyện thì mới có thể chân chính thành thục được.

Còn đoàn của Vũ Lam, Nhiếp Ngôn cũng không nghĩ sẽ giải tán đoàn của Vũ Lam, dù sao thì một cái công hội không phải chỉ có đoàn Tinh Anh không mà còn có đoàn cấp 2, thực lực 2 tuyến phải cân bằng mới được.

Nhận được pm của Nhiếp Ngôn, Thôi Xán Đao Quang nhíu mày trầm tư, hỏi lại.

- Ngươi lập công hội?

- Đúng vậy, sau khi rời khỏi Tung Hoành Thiên Hạ có công hội nào mời ngươi không?

Nhiếp Ngôn hỏi Thôi Xán Đao Quang.

- Có vài cái.

- Vậy thì vào công hội của chúng ta đi.

- Nếu vào thì ta còn một đám huynh đệ cũng theo ta gia nhập công hội của ngươi, bọn họ có rất nhiều người bướng bỉnh bất tuân. Ngươi đồng ý thu nhận họ không?

- Chỉ cần họ không làm sai qui định là được, ta hoan nghênh 2 tay, nếu bọn họ không tuân thủ quản chế thì phiền ngươi áp chế họ, bọn họ có khoảng bao nhiêu người?

Nhiếp Ngôn hỏi, hắn không tin vài chục người có thể náo động Ngưu Nhân Bộ Lạc.

- Ít nhất cũng hơn 1000 người.

Thôi Xán Đao Quang nói.

Nhiếp Ngôn bị hù dọa rồi, không ngờ nhiều như vậy

- Ngươi không kéo cả Tung Hoành Thiên Hạ qua đây đó chứ?

- Oh không có, chỉ phân nữa thôi bọn họ tự nguyện cùng ta ra đi, mấy huynh đệ này bảo ta lập công hội nhưng ta không còn tâm tình nào mà quản nữa. Bọn họ cũng chưa có gia nhập công hội, còn vài huynh đệ thì còn trong Tung Hoàng Thiên Hạ. Nếu ta gia nhập công hội của ngươi, khẳng định sẽ có hơn số đó gia nhập vào công hội các ngươi. Ngươi có đồng ý thu nhận bọn họ không?

Thôi Xán Đao Quang nói, quảng thời gian này làm hắn cảm động nhất chính là đám huynh đệ này, không quản hắn nản lòng như thế nào, bọn họ vẫn một mực đi theo.

Tuy rằng hắn không muốn vào công hội chịu ước thúc, nhưng vì để đám huynh đệ có một chỗ dựa hắn quyết định vào công hội của Nhiếp Ngôn.

Nhiếp Ngôn cân nhắc một lát, đám huynh đệ này của Thôi Xán Đao Quang là phân nữa nồng cốt của Tunh Hoành Thiên Hạ ah, những người này nếu gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ tạo cơ hội cho Ngưu Nhân Bộ Lạc phát triển như thế nào, nhưng những người này đều tử trung với Thôi Xán Đao Quang, bọn họ chưa chắc phục Đường Nghiêu, chịu sự quản thúc của Nhiếp Ngôn, cho nên cũng có nguy hiểm nhất định ah. Nếu Thôi Xán Đao Quang nhiệt tình tham gia, quản lý những người này tốt, để họ đồng hóa dần trong Ngưu Nhân Bộ Lạc vậy thì cực tốt, nhưng tâm của Thôi Xán Đao Quang không ở Ngưu Nhân Bộ Lạc nữa, kéo những người này rời khỏi thì đó là một đả kích cực lớn ah.

Nhận hay không nhận, quả thật khó quyết định, Nhiếp Ngôn nghĩ lại cách làm người của Thôi Xán Đao Quang ở kiếp trước, có thể tin được, hắn cũng không có dã tâm lớn.

- Cho họ gia nhập hết đi, ta sẽ đối đải bọn họ như những thành viên khác.

Nhiếp Ngôn nói, thành viên hiện tại của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã có hơn vạn người. Một ngàn người tương đối ít, sẽ dần bị đồng hóa.

- Ngươi không có lo lắng gì ah?

- Lo vụ gì???

- Không lo chúng ta đoạt quyền ah?

Nhiếp Ngôn thản nhiên cười nói:

- Ta tin ngươi. Nếu ngươi ham quyền thì sẽ không rời khỏi Tung Hoành Thiên Hạ, bằng uy vọng của ngươi chưa chắc giành không lại Hắc Trác, nếu ngươi chịu ra tay thì Hắc Trác đã không còn là hội trưởng của Tung Hoành Thiên Hạ nữa, nhưng ngươi lựa chọn từ bỏ, dù Hắc Trác phản bội nhưng ngươi vẫn nghĩ tới tình huynh đệ, đây là lý do tại sao nhiều người đi theo ngươi như vậy. Sau khi gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc thì ngươi vẫn là Thôi Xán Đao Quang nhưng ta không phải là Hắc Trác.

Trong lòng Thôi Xán Đao Quang xúc động, nói:

- Cám ơn ngươi tín nhiệm ta, khi vào Ngưu Nhân Bộ Lạc ta sẽ ước thúc các huynh đệ.

Trong lòng Thôi Xán Đao Quang thở dài nhẹ nhõm, để các huynh đệ có một mái nhà, đó là tâm nguyện của hắn, nhưng hắn không thể tìm được công hội thích hợp, có vài cái công hội mời hắn nhưng hắn hoàn toàn không để mắt tới, nhưng lại cực kỳ ủng hộ Nhiếp Ngôn.

Thôi Xán Đao Quang gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, là một cơ hội tốt cho Ngưu Nhân Bộ Lạc phát triển thực lực, danh vọng của Thôi Xán Đao Quang cực cao, hắn ở đâu cũng hấp dẫn rất nhiều người chơi tìm đến. Như vậy Ngưu Nhân Bộ Lạc đã nằm trong hàng ngũ công hội hạng 2, dưới các đại công hội như Khải Hoàn, Thần Thánh La Mã đế quốc.

- Ta nghĩ sẽ để mấy ghế phó hội trưởng, ngươi thấy chức phó hội trưởng thế nào?

- Không cần, ta không có hứng thú với chức vụ đó.

Trải qua chuyện Hắc Trác, Thôi Xán Đao Quang vẫn chưa thông suốt.

- Ngươi có thể không cần làm gì, nhưng chức thì phải nhận. Ngươi không để ý, nhưng huynh đệ của ngươi sẽ để ý ah.

Nhiếp Ngôn nói. Cấp cho Thôi Xán Đao Quang chức phó hội trưởng, sẽ trấn an được các huynh đệ của hắn.

Thôi Xán Đao Quang suy nghĩ một lát, rồi nói:

- Được rồi.

Hắn thừa nhận Nhiếp Ngôn nói thật có đạo lý.

- Các ngươi tới tổng bộ của công hội đi. Hiện tại chấp hành hội trưởng là Vọng Phong Oa Ngưu, ta sẽ nói với hắn, để hắn để các ngươi gia nhập.

Nhiếp Ngôn nói.

- Tốt, vậy qua sẽ dắt họ qua đó.

- Chuyện đoàn Tinh Anh ta sẽ để Vọng Phong nghĩ biện pháp, ta đã tìm được một số người rồi, đoàn của các ngươi trước đi hạ vài phụ bản đi, đánh hết mấy cái cấp thấp trước tích lũy điểm vinh quang công hội, chờ chúng ta điều chỉnh lại. Dựa vào thực lực và trang bị của các ngươi thì hạ Tác Tư sơn cốc chắc không vấn đề gì phải không.

Nhiếp Ngôn nói, một công hội phải hạ toàn bộ các phụ bản, mới có thể tích lũy được một số vinh quang công hội, khi nào đủ điểm rồi có thể tới chấp chính đại sỉnh lĩnh thưởng, nhận được cơ hội phát triển công hội. Như muốn thăng cấp công hội lên cấp 2 ngoài tiền bạc ra cần phải có điểm vinh quang công hội nữa. Công hội cấp 1 cần chiêu mộ đủ 2 vạn người, và đạt yêu cầu điểm vinh quang công hội thì mới có thể lên cấp 2.

- Tốt, ta đi hạ mấy phụ bản đó trước. Ngươi rửa hồng danh cho lẹ đi.

Thôi Xán Đao Quang nói.

- Tốt.

Nhiếp Ngôn gật đầu nói. Lúc nhóm Thôi Xán Đao Quang hạ phụ bản thì hắn có thể chỉ điểm, dựa vào thực lực của Thôi Xán Đao Quang và kỹ xảo chỉ điểm của Nhiếp Ngôn hoàn toàn có thể hạ phụ bản cấp cao thủ thậm chí cả cấp chuyên gia.