Trọng Sinh Thành Nữ Phụ Phản Diện

Chương 37



Sáng hôm sau đối với Hứa Khuynh Thành có khác biệt một chút so với mọi ngày. Bình thường thì mỗi sáng cô sẽ dậy sớm và chuẩn bị đến trường nhưng hôm nay thì lại khác! Ngày hôm nay Hứa Khuynh Thành phải ở nhà tĩnh dưỡng. Dù cô có giải thích rằng mình vẫn ổn và muốn đi học nhưng dì của cô lại cương quyết bắt cô ở nhà để nghỉ ngơi. Thế nên hôm nay chỏ có mỗi mình cô ở nhà thôi.

A, không gian thật tĩnh lạng biết bao! Nó cứ muốn gợi cho cô nhớ lại cảm giác cô đơn khi bị bỏ rơi từ kiếp trước đến kiếp này.

- Thôi nào không nghĩ nhiều nữa!

Hứa Khuynh Thành tự cổ vũ bản thân. Cô ngồi dậy, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra và lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu trắng. Đây chính là 'Cuốn sổ chiến lược sống sót' của cô. Từ khi nhận thực được bản thân đã trở thành Hứa Khunh Thành thì cô đã tóm tắt lại nội dung của cuốn tiểu thuyết và đề ra các chiến lược phù hợp để ứng phó. Và dĩ nhiên điều quan trọng nhất đó chính là: Tránh xa nam nữ chính và nam nữ phụ.

Hmmmmm, nói thì dễ nhưng phải động vào làm thì mới thấy khó, không hiểu sao bọn họ bám lấy cô dai như đỉa luôn á?

Hứa Khuynh Thành lẩm bẩm.

- Hửm? Nhân vật chính à... Hoắc Tử Du và Cố Tiểu Mạn...

Nói đến nhân vật chính thì cô mới nhớ ra đến một số vấn đề quan trọng đang đi ngược lại với cốt truyện.

Thứ nhất là nam chính của cuốn sách này, Hoắc Tử Du ngày càng trở nên xa cách với Cố Tiểu Mạn. Đáng nhẽ theo như mạch truyện gốc thì giờ hai nam nữ chủ đã phải trớ thành một cặp rồi chứ? Tại sao lại trở nên như vậy?

Tiếp đó là nữ chủ Cố Tiểu Mạn. Cô ta trở nên vô cùng mưu mô, xảo quyệt và ngu ngốc. Đây là thời điểm nữ chính đã được trọng sinh để thay đổi cuộc đời. Cô ấy vào lúc này là người thông minh, nhạy bén nhưng tại sao Cố Tiểu Mạn này lại khác xa hình tượng ' thiên thần' của mình đến như vậy? Không lẽ là... không không thể nào đâu.... Nhưng cũng không phải là không thể. Tạm thời cô cần điều tra thêm về vụ này.



( Khúc này chị nhà của chúng ta đã nghi ngờ rằng Cố Tiểu Mạn cũng là người xuyên không nhưng chưa chắc chắn nhưng Hứa Khuynh Thành dám khẳng định phần trăm điều đó là rất cao)

- Thôi mình nên để dành lại vấn dêd này vì mìn còn điều muốn làm rõ. Tiếp theo thì đến những sự kiện đặ biệt trong truyện. Để xem hôm nay là ngày 16/12. Hả? 16/12?

Vậy là chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp của họ sinh lớp 12 của trường cô và sau sự kiện đó thì chính là một tai hoạ cho Hứa Khuynh Thành.

Chỉ sau đó 2 tháng thì sự kiện đó đã diễn ra. Đó chính là lúc mà nữ chính vừa tròn 18 tuổi và đã bị hạ thuốc bởi nữ phụ độc ác. Rồi sau đó, cô ấy đã trải qua đêm đầu tiên cùng nam chính. Vậy đó chính là ngày 16/2 , ngày sinh nhật của Hứa Khuynh Thành ư?

*****

Để giải thích nè

Cái lịch thi tốt nghiệp của cái trường này không năm nào giống năm nào cả. Lịch thi sẽ được chọn 2 ngày trái dài từ tháng 12 năm nay đến tháng 4 năm sau. Ông hiệu trưởng trường thích chơi lô đề, xem đua ngựa, quay sổ số, chơi trò Bingo nên ổng đã quay số để chọn ra đại một ngày cho học sinh thi tốt nghiệp. Thế nên từ khi ông hiệu trưởng lên nắm quyền thì chưa năm nào trường thi tốt nghiệp cùng ngày cùng tháng. Còn học sinh dần dần cũng quen và họ sẽ không bao giờ trượt dù cho có luchj thi gấp đến mức nào vì tất cả ở đây đều là con nhà gia giáo, trâm anh thế phiệt nên được giáo dục rất tốt.

Thế nên lịch thi tốt nghiệp của lớp 12 đồng thời cũng là lịch thi lên lớp của các khối khác nên khi thi vào tháng 12 thì tháng 1 năm sau, học sinh bắt đầu chào đón năm học mới.

Trời đến tôi cũng phát đau đầu vì cái kiểu bố trí lịch học dở hơi của ông hiệu trưởng luôn. Mùa đông cho nghỉ hè mà mùa hè bắt đi học. May mà cúa trường này có thiết bị làm mát quanh trường chứ không ai chịu nổi.

Còn về đêm đầu tiên trong nguyên tác thì đến tháng 2 lúc đó Hứa Khuynh Thành đã học lớp 12 nên đã bao nhiêu tuổi không biết mọi người tính giùm tôi đi :)))) và Cố Tiểu Mạn sinh vào tháng 1 nên sẽ lớn hơn Hứa Khuynh Thành moitj tuổi trước khi đến ngày sinh nhật của cô. Do vậy việc qua đêm là hợp pháp nha ( Tác giả nói là luôn đúng, đây là thế giới của tác giải và tác giả luôn đúng :)))))