Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Chương 604: Thành phố G (1)



Chương 604: Thành phố G (1)

Nói xong, Phượng Khuynh Ca cũng mặc kệ Sở Kiều Kiều, người này trong mắt cô chính là tôm tép nhãi nhép. Nếu không phải vì Tần Nhất, cô cũng không muốn nhìn cô ta lấy một cái.

Bà Sở ngược lại nhẹ nhàng thở ra, có thể rời khỏi nơi này là tốt rồi.

"Các cô còn có ai muốn đi cùng?" Mí mắt Phượng Khuynh Ca hơi nhướn lên, nhìn những người ngồi dưới đất.

Không có bất kỳ người nào đứng ra, những người phụ nữ đó chỉ run rẩy ngồi yên tại chỗ, một phần là chết lặng, một phần là không dám.

Nói thật, Dương Trình đối với các cô coi như không tệ, ít nhất các cô có thể sống sót, phụ nữ không có dị năng giống như các cô, ở bên ngoài sẽ chỉ càng thảm hại hơn.

Với lại, các cô không biết thiếu niên này. Nếu thiếu niên này so với Dương Trình còn kinh khủng hơn, vậy các cô phải làm sao? Cho nên không có người muốn mạo hiểm.
Tần Nhất cũng không cưỡng ép, vẻ mặt nhàn nhạt: "Được rồi, ba người này thôi. Anh nói đi, muốn bao nhiêu tinh hạch?"

Tần Nhất nhìn về phía Dương Trình hỏi.

"Này, cậu nói gì vậy, muốn tinh hạch gì chứ, ba người này là tôi tặng cho cậu, còn hy vọng cậu hài lòng." Dương Trình nào dám lấy tinh hạch, hiện tại hắn hận không thể nịnh bợ Tần Nhất đây này.

"Không cần, nên đưa vẫn phải đưa." Tần Nhất từ chối, đầu năm nay, thà đắc tội quân tử cũng không cần đắc tội tiểu nhân.

Dương Trình người này nhìn không phải người tốt lành gì, nhưng tối thiểu cùng cô không có liên quan gì, mà cô cũng không thích nợ ơn người khác.

"Như vậy đi, một người một viên tinh hạch, anh xem có được không?"

Một người một viên tinh hạch tuyệt đối là đủ, cũng sẽ không quá nhiều, vừa vặn.
"Được, được, đương nhiên là được." Dương Trình sảng khoái đồng ý.

Mặc dù hắn ta nghĩ thầm bán cho Tần Nhất một cái nhân tình, nhưng biết Tần Nhất không muốn, vậy cũng không cần dây dưa.

Có đôi khi, người thức thời mới có thể càng lăn lộn được xa hơn.

Dương Trình dẫn theo hai mươi mấy anh em, ở xung quanh đây lăn lộn có chút danh tiếng, cũng là bởi vì hắn ta đủ thức thời.

Tần Nhất giao tinh hạch, từ nay về sau, ba người Sở Kiều Kiều thuộc về cô, nói chính xác hơn là thuộc về Phượng Khuynh Ca.

"Đúng rồi, gần đây không có căn cứ nào cả, cậu muốn đi đâu?"

Dương Trình vui rạo rực nhận lấy tinh hạch, trong lòng không khỏi cảm khái, quả nhiên không hổ là người bên cạnh Đế thiếu, ra tay rất hào phóng.

Lúc đầu hắn ta nghĩ ba viên tinh hạch chỉ là ba viên tinh hạch cấp thấp, ai ngờ Tần Nhất ra tay rộng rãi, vậy mà cho hắn ba viên tinh hạch cao cấp, kích cỡ cũng không nhỏ.
Dương Trình đâu biết rằng, tinh hạch cao cấp đã là thứ kém nhất trên người Tần Nhất rồi. Ba viên đó đều thuộc nhóm phẩm chất kém, Tiểu Linh Hồ và Tịch đều không thích ăn, là thứ bị ghét bỏ.

"Chúng tôi chuẩn bị đi thành phố G, nghe nói nơi đó có loài thực vật biến dị đặc biệt." Tần Nhất ngược lại không hề giấu diếm.

"A, cậu muốn đi thành phố G ư, tôi khuyên cậu vẫn là không nên đi." Dương Trình nghe thấy Tần Nhất muốn đi thành phố G thì nhíu mày, hảo tâm nhắc nhở vài câu.

"Thành phố G trước đây không lâu bỗng nhiên có một đám người tới, nói là muốn gia nhập căn cứ, thực lực đám người đó còn không thấp. Căn cứ trưởng thành phố G rất vui mừng, đương nhiên đồng ý, thế nhưng cậu đoán xem về sau thế nào?"

Dương Trình ra vẻ thần bí nói.

Người giống như Dương Trình, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ đi khắp nơi để tìm kiếm nguồn cung cấp, đi nhiều chỗ, chuyện biết được cũng nhiều.
Bây giờ nghe nói như vậy, Tần Nhất tin tưởng hắn, thành phố G dường như đã xảy ra chuyện gì rất khủng khϊếp.

"Thế nào?" Tần Nhất giả bộ cảm thấy hứng thú hỏi lại, chỉ là trái tim trong lòng thoáng trở nên nặng nề.

"Còn có thể làm sao nữa, đám người kia chiếm lấy thành phố G làm của riêng, một nhà Căn cứ trưởng thành phố G đều chết thảm. Bây giờ thành phố G đã bị phong thành, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào."

Chương 605: Thành phố G (2)