Trò Chơi Tình Dục

Chương 81: Đền Bù



Lộ Châu phải nài nỉ mãi Tiêu Hà mới hết dỗi. Đến sáng Tiêu Hà sẽ ở công ty làm việc Lộ Châu chỉ cần ở nhà dưỡng nhan còn tiền tiêu cả đời không hết

Cô muốn bù đắp cho Tiêu Hà suốt thời gian qua đã bỏ bê anh nên Lộ Châu hôm nay quyết định sẽ đi trùng tu lại nhan sắc

Cô đến nơi chăm sóc dịch vụ spa nổi tiếng ở thành phố. Được đắm mình vào không gian riêng tư thoải mái

Lộ Châu được các bạn nhân viên ở đây phục vụ rất nhiệt tình. Cô làm chọn gói dịch vụ từ đầu đến chân

Bảo Bảo ở nhà đã có ông bà nội trông nên thời gian rảnh của Lộ Châu cực kì nhiều

Lộ Châu đi từ sáng đến gần chiều tối cô mới về. Cô đi làm đẹp tiện mua thêm đồ dùng cá nhân cho mình và Bảo Bảo

Tầm 6 giờ tối đúng lúc Lộ Châu vừa về đến nhà thì Tiêu Hà cũng về đến

Cả hai người họ cùng dắt tay nhau đi vào bên trong

“Ông nội-Ba-Mẹ con về rồi”

“Hai đứa về rồi đấy hả mau vào ăn cơm thôi, cơm chuẩn bị xong rồi”

“Dạ vâng”

“Mẹ Bảo Bảo hôm nay ở nhà có quậy ông bà không ạ?”

“Không có không có Bảo Bảo nhà ta rất ngoan”

Lý Hàn vừa bế Bảo Bảo vừa khen không ngớt lời. Từ khi Bảo Bảo suất hiện cả gia đình họ Tiêu mới có dịp được ở chung nhà lâu như vậy

Trong bữa cơm diễn ra khá êm đềm gia đình cả nhà họ ngồi ăn nô đùa với nhau



“Anh tý ăn xong 9g hẹn anh trên phòng nhé”

“Làm gì vậy?”

“Thì anh cứ lên sẽ biết”

Lộ Châu ghé sát vào tai Tiêu Hà nói nhỏ. Anh thì cũng đâu dám làm trái lời vợ chỉ ngoan ngoãn nghe theo

Cuối bữa cơm Tiêu Hà trở về phòng trước để tắm rửa rồi làm việc

Còn Lộ Châu phụ giúp mọi người dọn dẹp rồi cho Bảo Bảo ăn

“Mẹ đua cháu cho con để con cho thằng bé ăn”

“Đây Bảo Bảo đi ăn ngoan nhé lát bà lại bế Bảo Bảo”

Lý Hàn giao Bảo Bảo lại cho Lộ Châu. Cô cho bé ăn no rồi lại đưa cho ông bà nội trông

Lộ Châu sẽ đi hút sữa để trữ trong tủ phòng nửa đêm Bảo Bảo sẽ đói còn có đồ ăn

Tầm hơn 8g Lộ Châu trở về phòng cô lôi ra những đồ dùng đã mua hôm nay để bày trí căn phòng này

Lộ Châu rải hoa hồng hình trái tim ở trên giường. Cô còn đốt nến thơm và trang trí vài món phụ kiện khác

Sau khi hoàn thành Lộ Châu liền đi tắm. Cô muốn hôm nay sẽ là buổi ân ái ngọt ngào thay lời xin lỗi giành cho anh thời gian qua

Đến khoảng 9g Tiêu Hà làm theo lời hẹn anh từ phòng làm việc trở về phòng ngủ

Vừa bước vào phòng anh thấy một màn đen lạnh người

“Bé con sao em không mở đèn vậy?”



Lộ Châu từ phòng tắm đi ra cô rón rén định làm anh bất ngờ nhưng vì phòng quá tối nên cô đi đã đâm thẳng vào lưng của Tiêu Hà

“Ây zô cái chán của mình”

Tiêu Hà thấy cô vừa kêu lên anh vội vàng bật điện rồi đỡ Lộ Châu dậy

“Em đang định doạ anh sao?”

“Kế hoạch thất bại”

“Chả nhẽ hôm nay Tiêu Phu Nhân muốn đền bù ?”

“Đúng vậy bị anh đoán ra rồi chả vui chút nào”

Kế hoạch cô cất công chuẩn bị lại đổ vỡ trong phút cuối

Lộ Châu hậm hực đi về phía giường ngủ

“Thôi nào ai kêu em hậu đậu quá làm chi”

Tiêu Hà kéo Lộ Châu để cô ngồi trên đùi mình. Lúc này Lộ Châu vẫn chỉ quấn mỗi cái khăn tắm trên người

Cô luồn tay qua sau cổ anh kéo lại gần mình

“Chả là hôm nay em muốn bù đắp lại cho anh quãng thời gian trước “

“Vậy em muốn bù đắp thế nào?”

“Ưm? Đây lấy thân bù đắp”