Trái Cấm Tình Yêu

Chương 56: Liêm Sỉ Rơi Mất Rồi



Từ ngày Đình Phong bị thương đến nay cũng đã hơn mấy ngày. Suốt mấy ngày đó Đình Phong chẳng khác nào một đứa trẻ cần mẹ, ngày ngày bám lấy Thắng Nam, vòn học ngôn tình trên mạng làm nũng với cô.

Thật đúng là quá mất mặt danh xưng ác ma tổng tài người khác dành cho anh mà.

- Nam Nam anh đau quá không thể tắm được, em giúp anh tắm đi được không ?

Thắng Nam kinh ngạc trố mắt nhìn Đình Phong.

- chẳng phải hôm qua anh vẫn còn tự tắm được sao ? Sao lại...

- hôm qua là hôm qua, sao có thể so sánh với hôm nay được chứ. Nam Nam em tắm cho anh đi mà ! Em chắc cũng không nở nhìn thấy chồng em ở bẩn.

Thắng Nam bất lực day day thái dương, miễn cưỡng gật đầu.

Người đàn ông này chẳng phải là nên chiều, nên sủng cô sao ? Sao lại thành cô sủng anh ta mất rồi.

" Ting " tiếng chuông ngoài cổng vang lên.

Tiểu Hạ nhanh chóng chạy ra bên ngoài mở cổng.

- anh Phong anh ấy có nhà không ?

Đập vào mắt Tiểu Hạ không ai khác là Bạch Như Ý.

Cô ta hôm nay đột nhiên lại đại giá quang lâm đến Kỳ Hoa viên là vì sao chứ ? Chẳng phải đã mất tích mấy tháng qua rồi sao ?

- Bạch...Bạch tiểu thư ?

Tiểu Hạ chỉ biết kinh ngạc nhìn Bạch Như Ý mà đơ người không biết nói gì cả.

- cô tránh ra tôi tự mình tìm anh ấy, tôi muốn anh ấy cho tôi lời giải thích hợp lý.

Bạch Như Ý như một con điên xông vào nhà người khác, còn đẩy ngã cả Tiểu Hạ.

- em không sao chứ ?

Cũng may Tiểu Hạ lại được một người đàn ông lạ mặt đỡ lấy cô.

- em...em không sao.

Miệng thì nói không sao nhưng trong lòng của Tiểu Hạ như có một cơn sóng ngầm dữ dội dâng trào.

Người đàn ông đỡ lấy Tiểu Hạ là Bách Gia - một trong tứ đại thuộc hạ thân cận của Đình Phong.

Người nay có câu " trai đẹp thường sống theo bầy đàn " quả nhiên là có thật.

Đình Phong đẹp trai, chuẩn mẫu người chồng quốc dân thì không nhắc đến đi. Ngay cả thuộc hạ bên cạnh anh như Diệp Thủ cũng không kém, đến cả Bách Gia cũng là một trong những cực phẩm hiếm hoi còn sót lại trong số thuộc hạ của anh.

Ngũ quan tinh tế, đôi mắt màu xám tro, mái tóc cũng là màu xám tro, dáng người cao cao nhìn hệt như là một con lai.

- cô kia, cô và cô ấy đều là phụ nữ như nhau sao cô có thể không biết cách đối nhân như vậy ?

Bạch Như Ý bị mắng liền tức giận quay lại nhìn Bách Gia.

" đẹp trai quá đi ! " đây là tiếng lòng của Bạch Như Ý.



Bạch Như Ý vốn là một sắc nữ cực kỳ mê trai, một là dạng lạnh lùng như Đình Phong, hai là dạng công tử thư sinh như Bách Gia trước mặt.

- Bạch tiểu thư nước dãi của cô chảy rồi kìa. Cô mê trai cũng phải tém lại chứ.

Tiểu Hạ thông minh vừa nhìn là biết Bạch Như Ý đã bị Bách Gia mê hoặc. Nếu không thì sao cả người cứ như bị ai điểm huyệt câm chỉ biết đưa mắt nhìn đắm đuối mà không nói.

- cô...cô mới là đồ mê trai.

Bạch Như Ý nhanh chóng lấy lại thể diện quay sang mắng vào Bách Gia.

- còn anh nữa, anh là ai mà lại dám ăn nói như vậy với tôi ? Anh có biết tôi là ai không mà dám đắc tội ?

Bách Gia nhếch mép cười nhạt lên tiếng đáp lại.

- Bạch tiểu thư danh gia vọng tộc của Bạch gia đây mà, tôi làm sao có thể không biết cho được.

Bách Gia ban đầu cũng không biết Bạch Như Ý là ai nhưng khi nghe Tiểu Hạ gọi cô là Bạch tiểu thư thì anh ta đã biết được thân phận của Bạch Như Ý.

- anh đã biết còn không mau xin lỗi ?

Bạch Như Ý nghe nói liền hóng hách ngông cuồng.

- xin lỗi ? Tôi trước nay ngoài xin lỗi cha mẹ ra thì người duy nhất tôi xin lỗi là Đình thiếu. Còn Bạch tiểu thư đây à ? Thì nằm mơ đi !

~

- Nam Nam anh ngứa ở đây, ở đây nữa.

Thắng Nam vừa tắm cho Đình Phong xong thì ra ngoài.

Còn nghĩ anh sẽ buông tha cho cô nhưng không. Người tính sao bằng trời tính được chứ.

Anh muốn cô bón cho anh ăn, lại muốn cô cãi ngứa cho anh.

Cô chẳng khác nào là một người mẹ đang chiều con nhỏ.

- Đình Phong anh có thôi đi không. Tôi là vợ anh không phải mẹ anh, tôi được gả đến Đình gia không phải để làm mẹ của một đứa trẻ.

Thắng Nam chịu hết nổi liền nổi cáu.

Đình Phong chính là muốn chọc giận cô, buộc cô chính miệng thừa nhận cô là vợ của anh.

- em cuối cùng cũng thừa nhận em là vợ anh rồi. Nam Nam chỉ muốn em nói ra câu nói này, anh thật sự đã đợi rất lâu rồi.

Đình Phong vì muốn cô thừa nhận quan hệ của cả hai mà anh lại giở ra trò ấu trĩ như vậy sao ? Anh thật sự xem cô như đứa trẻ mà chiều hư rồi.

- em không nói nhưng em cũng chưa từng phủ nhận quan hệ của chúng ta mà. Anh tại sao lại ấu trĩ như thế chứ ?

Thắng Nam giả vờ giận dỗi đánh vào người của anh.

Anh liền đưa tay kéo cô về phía mình, cúi người hôn xuống.

" Cạch " cánh cửa bỗng nhiên mở ra.

- thiếu...hai người tiếp tục, em cái gì cũng nhìn thấy hết. Ý là cái gì cũng không thấy.

Tiểu Hạ và Bách Gia đột nhiên không lễ phép từ khi nào lại ngang nhiên vào phòng của anh mà không gõ cửa.



Đang lúc cao trào thế này cứ thế lại bị hai người họ phá đám.

Đình Phong thì không vui vẻ khi bị phá hỏng chuyện tốt, còn Thắng Nam thì cả mặt xấu hổ đến mức cúi gầm vào ngực của anh khống dám lộ ra.

- có chuyện gì nói đi !

Bách Gia định đóng cửa lại thì Đình Phong liền lên tiếng.

- Bạch tiểu tam đến tận cửa rồi, ngài có phải nên làm tròn vai một chủ nhà hay không ?

- Bạch Hiểu Tam ? Là ai chứ ?

Vì phiên âm " san " giống nhau cho nên Thắng Nam cứ nghĩ là một người khách quý nào đến cần Đình Phong tiếp đón.

- phu nhân cô cũng đi xuống dưới thì sẽ biết Bạch tiểu tam tôi nói là ai.

Thắng Nam thích nhất là hóng chuyện tức nhiên cô cũng muốn đi xem rồi.

Cô cũng muốn xem xem nhân vật Bạch Hiểu Tam này có lai lịch gì mà lại có thể để Đình Phong nể mặt như thế.

Đình Phong xuống dưới trước, còn Thắng Nam vì muốn giữ thể diện cho chồng mà đi trang điểm và thay quần áo.

- Phong, anh nhất định phải cho em câu trả lời thoả đáng nếu không hôm nay em sẽ không rời khỏi đây.

Bạch Như Ý vừa nhìn thấy Đình Phong liền chạy về phía anh níu kéo anh.

Anh trước kia chịu tiếp xúc thân mật với Bạch Như Ý là muốn diễn kịch chọc tức cô nhưng bây giờ thì không nữa rồi. Cô ta đã không còn giá trị lợi dụng, càng huống hồ hiện tại người phụ nữ anh yêu chỉ duy nhất mỗi mình cô, anh làm sao có thể làm chuyện thân mật với người phụ nữ khác.

Đình Phong nhanh chóng hất mạnh Bạch Như Ý ra khỏi người mình.

- ây da, hoá ra là Bạch Tiểu Tam chính là có ý này à ? Tôi còn nghĩ là nhân vật to bự nào đại giá quang lâm đến đây hoá ra là Bạch tiểu tam, không là Bạch tiểu thư.

Thắng Nam vui vẻ mỉm cười khi nhìn thấy thái độ dứt khoát của anh đối với Bạch Như Ý.

Cô nhanh chóng tiến về phía anh, đưa tay choàng vào ôm lấy tay anh, gương mặt được trang điểm nhẹ một cách tao nhã nở một nụ cười dịu dàng về phía Bạch Như Ý tiếp tục nói:

- Bạch tiểu thư cô nên biết tự trọng một chút, làm chính cung không muốn lại muốn thiếp cướp chồng người khác, thật đúng là mất mặt Bạch gia.

Bạch Như Ý khó khăn lắm mới trốn thoát được sự giam giữ của ba mình, một mình chạy đến Đài Bắc tìm kiếm Đình Phong thế mà nhận lại được là sự sỉ nhục của Thắng Nam.

- tôi làm thiếp thì đã sao ? Người anh Phong chọn là tôi chứ không phải cô. Cô cuối cùng vẫn chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.

Đáp lại câu nói của Bạch Như Ý là một màn ân ái cực gắt của Thắng Nam.

- chồng à, anh xem người ta lại nói em hữu danh vô thực đấy. Anh có phải nên làm điều gì đó chứng minh với toàn thế giới hay không ?

Thắng Nam ôm lấy cánh tay anh mà không ngừng đưa ngực cọ sát vào, còn không ngừng nũng nịu với anh.

Hành động này của cô thật sự khiến người khác mở mang tầm mắt.

- Bách Gia cậu đặt máy bay ngày mai về Quảng Châu. Còn nữa, sắp xếp ổn thỏa tôi muốn để cho toàn thế giới này biết Sở Thắng Nam là cô vợ tôi danh chính ngôn thuận cưới về, còn hết mực yêu thương chứ không phải là loại hữu danh vô thực như Bạch tiểu thư vừa nói.

Tiểu Hạ cả người kinh ngạc nhìn Đình Phong. Người ông chủ này của cô thật đáng được gọi là ông chồng quốc dân, nuông chiều, sủng vợ tất cả đều là xếp top đầu.

Tiểu Hạ và Tiểu Lam là được Đình Phong đưa từ Quảng Châu đến Đài Bắc chỉ để chăm sóc cho Thắng Nam nên mọi người đừng quá thắc mắc.