Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc

Chương 33: Đêm mặn nồng (18++ nha)



Bây giờ cũng đã hơn chín giờ rồi, anh sợ cô đói, anh ghé nhà bếp nấu cho cô một ít đồ ăn ( đó giờ anh rất ít khi xuống bếp nhưng tài nấu ăn của anh không tệ).

Mùi thức ăn thơm phức bay xộc vào mũi cô khi anh vừa bước vào phòng. Từ lúc bị bé Tuấn phá đám cô ở một mình trong phòng cứ lăn đi trở lại, một lúc mới ngủ được, những anh vừa bước vào cô đã bị mùi thức ăn đánh thức.

"Thơm quá!" Cô lên tiếng khi vừa mở mắt . Truyện Hot

"Em ngồi dậy ăn một tí đi nè, đói rồi phải không?" Anh khóa cửa phòng lại, đi đến bên giường đặt đĩa thức ăn lên bàn ở cạnh đầu giường, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy và nói.

Đặt đĩa thức ăn lại bàn cạnh giường sau khi cô ăn xong. Anh lại nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, hôn lên đôi môi còn vương chút mùi vị đồ ăn vừa rồi. Sau khi liếm sạch vị thức ăn, lưỡi anh tiến vào bên trong miệng cô cố gắng hút hết chất ngọt bên trong. Cô sực nhớ ra điều gì, vội vàng đẩy anh ra.

"Cửa" cô lẩm nhẩm trong miệng nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.

"Khoá rồi!" Anh trả lời rất nhanh và ngắn gọn, vì không muốn rời xa đôi môi ngọt ngào của cô lâu.

Nghe anh nói như vậy cô cũng dần buông lỏng người, dần chấp thuận chiếc lưỡi của anh đang tung hoành trong miệng mình. Lại một lần nữa cô bạo gan cởi cúc áo của anh như lúc trưa, không hiểu sao lúc trưa cô làm dễ dàng như thế nhưng bây giờ lại cứ lọng khọng sao ấy mở hoài chẳng được chiếc cúc đầu tiên. Anh giựt phăng chiếc áo của mình ra, mọi cúc áo cứ thế văng ra không cần phí công mở nữa. Bàn tay anh cũng bắt đầu mò mẫm luồng tay vào chiếc váy cô đang bận, có chút vướng víu chật chội anh thật muốn xé toạc chiếc váy ra làm đôi cho nhanh, nhưng không được, đây là lần thứ hai cô cùng anh như thế này, anh không muốn để lại ấn tượng xấu về chuyện này với cô. Anh đành thu tay lại, kéo chiếc khoá váy của cô xuống. Dù đang say đắm trong nụ hôn nhưng khi chiếc váy tuột được qua phần ngực để lộ cặp nhũ hoa của cô, tay đang choàng qua cổ anh thì đột ngột rút lại để kịp thời nắm lại chiếc váy kéo lên.

"Đừng, em vẫn chưa sẵn sàng!" Cô nói nhỏ1

"Anh sẽ nhẹ nhàng không như lần trước đâu, ngoan nhé!" Anh thì thào bên tai cô, sau đó cũng mút luôn vành tai đang đỏ của cô, tay thì lại bắt đầu kéo hết chiếc váy trên người cô xuống để lô bộ nội y phía trong. Bộ ngực được anh giải thoát khỏi lớp áo, nó dựng đứng mời gọi anh. Chẳng thể chờ được lâu, sau một giây ngắm nghía bộ ngực anh đã vùi đầu vào đó ngấu nghiến như là đứa bé vòi sữa mẹ, tay thì xoa nắn bên ngực còn lại. Anh cứ mút cặp ngực của cô hết bên này đến bên kia, tay lần mò cởi phăng chiếc quần nhỏ của cô, nhẹ nhàng chọt một ngón tay vào nơi đang ẩm ướt của cô mà ngoáy.

"Um...a... Đừng chỗ ấy bẩn lắm " Cô ưởng người theo từng cử chỉ của anh, miệng không kiềm được thốt lên những tiếng rên ám mụi, anh hôn từ ngực rồi xuống bụng, ngón tay anh rút khỏi nơi ẩm ướt làm cô có chút cảm thấy mất mát, nước dịch trong cô cũng ào ào chảy ra theo ngón tay của anh, anh dần đưa miệng mình đến chỗ tư mật ẩm ướt kia, đầu lưỡi bắt đầu **** *** nơi đó, cô giật nảy mình trong đầu hiện len một cảm giác khoái cảm thích thú nhưng lại có chút e ngại.

"Không thơm lắm, tất cả cái gì trên người em đều thơm lắm" anh ngẩng lên nhìn cô, miệng vừa nói xong lại tiếp tục vùi đầu vào nơi đó.

Sau một lúc cô đã đạt đến đỉnh điểm, miệng không ngừng rên rỉ, vang nài anh đút thứ của anh vào cô.

"Um...a...um... Cho em đi, anh cho cái đấy vào đi, em khó chịu quá, em chịu không nổi nữa rồi"

Chiếc quần của anh đã được cởi ra từ lúc nào, cậu nhỏ đã được giải phóng và ***** ****, to đùng khiến ai nhìn cũng kiếp vía.

"A... To quá không vào đâu, đau lắm...

Nhưng em muốn... Cho em đi...

Không không đau chết mất...

giết em đi... A... A... Đâm em đi" Cô đã đạt lên đỉnh điểm của khoái lạc, bắt đầu nói sảng.

Anh ngưng động tác vừa nãy đang làm, ngồi thẳng dậy, cầm cậu nhỏ của anh rơ nhẹ trên mép *** ***** đang đỏ sau một hồi mút của anh.

"Chỉ đau một chút, hết ngay mà, ngoan nha anh thương!" Câu nói của anh mang vẻ yêu thương, pha chút ngọt ngào.

Nói rồi anh đưa cậu nhỏ vào bên trong cô, chất dịch trong cô cứ chảy ra mãi nên chỉ cần đưa nhẹ vào cậu nhỏ của anh đã chạy nhanh đến cuối của cửa động. Sợ cô bị đau, anh chỉ nhẹ nhàng nhấp vài lần, sau đó mới nhanh lên từ từ để cô kịp làm quen với thứ bên trong cô lúc này. Bên trong cô quá chật hẹp, nó kẹp cứng anh làm anh chỉ muốn phóng ngay chất dịch vào người cô, anh phải cố gắng lắm mới kiềm lại được một chút. Tầm ba mươi phút sau anh phải đầu hàng phóng hết tinh lực vào bên trong người cô. Nhưng anh nào muốn tha cho cô, anh khom người lại bắt đầu truyền cho cô vị của cô vẫn còn trong miệng anh lúc nãy, hiệp hai, hiệp ba, hiệp bốn cứ thế mà đến gần sáng anh thấy cô mệt đến ngất đi tỉnh lại vài lần anh mới chịu tha cho cô, như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn anh, vì từ lúc lấy cô ăn cô được một lần, trong anh cứ dậy lên cảm giác thèm thuồng chiếm hữu cô.

Anh bế cô vào phòng tắm, từ từ thả cô ngồi vào bồn tắm đã được anh pha sẵn nước ấm, nhẹ nhàng tắm rửa cho cô sạch sẽ lại bế cô lên giường lau khô mọi ngóc ngách trên người cô, đắp chăn cho cô rồi cả hai ôm nhau ngủ.