Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 741





Chương 738

Cho nên cô tuyệt đối không thể bị phát hiện!

“Được.”

Trước khi ra cửa, Lục Tư Viễn lại dặn dò cô rất nhiều lần rồi mới lưu luyện cất bước rời đi.

Phòng ở không lớn, một căn đơn giản hai phòng một sảnh, đỗ gia dụng đều được đặt mua đầy đủ.

Cô đứng tại chỗ, mỏi mệt như cơn thủy triêu mạnh mẽ dâng lên, suốt chặng đường gập rút vội vàng, cô đã rất mệt, nhưng thân thể mỏi mệt, tinh thần lại không thấy cảm xúc gì rõ rệt.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, cÔ không hề chợp mắt được mỗi đêm.

Lần nào cũng. mở to mắt chờ đến hừng đông, cô lại không nhớ nổi vì lý do gì mà mình không thể ngủ được.

Trạng thái như vậy đã giằng co khá lâu.



Diệp Như Hề động đậy, cô bắt đầu sửa sang lại phòng ở, rõ ràng căn.

phòng đã rất sạch sẽ, nhưng cô vẫn †ìm tới dụng cụ, quét tước qua toàn bộ một lân, giồng như là muôn tìm chút chuyện để làm, nỗ lực phân tán sự chú ý.

Cho đến khi bụng cô bắt đầu không thoải mái thì mới dừng lại, cô ngôi trên sô pha, bên tai yên tĩnh tới dọa người.

Tủ lạnh nhét đây nguyên liệu nâu ăn, trên mặt bàn có đặt trái cây, Lục Tư Viễn luôn có năng lực tỉnh tế hoàn mỹ tới từng chỉ tiết nhỏ.

Cô cầm lấy quả táo trên mặt bàn, bắt đầu gọt vỏ táo, quả táo được lột vỏ kéo thành một sợi rất dài, lại đổi một quả khác, cho tới khi tất cả táo trên bàn đều được gọt sạch sẽ, cô siết chặt dao, ánh mắt hoảng hốt.

Cho đến khi trên cánh tay truyền tới đau nhức, cô mới hồi phục tỉnh thần lại, cúi đầu vừa thấy, máu tươi đã đỏ rực gân như toàn cánh tay.

Từng vết rạch nhỏ dùng dao cứa liên tục đã rỉ máu.

Cô đột nhiên ném con dao ra xa, một _ tay khác đưa tới đè lại miệng vết thương.

Sau hồi lâu, nước mắt không hề báo trước lại rơi xuông.

Diệp Như Hề biết, cô bị bệnh, bệnh thật sự rất nghiêm trọng, nhưng không biết phải làm thể nào để giải quyết.



Cô cầm lấy hòm thuốc, đơn giản xử lý miệng vết thương, đội mũ và mang theo chìa khóa ra cửa.

Cô muốn đi chữa bệnh.

Bắt xe đi tới một phòng khám của bác sĩ tâm lý, cô ngôi xuống, nhìn bác sĩ, rất nghiêm nói”… hãy giúp tôi.”

Thái độ vô cùng tuyệt vọng.

Bệnh của cô, đã có chẳn đoán, suy nghĩ bị cô đè nén bấy lâu nay đã được xác định.

Thật kỳ lạ, trái tim xao động hỗn loạn kia lại dân trở nên an tĩnh.

“Diệp tiểu thư, tình huồng của cô thật sự rât nghiêm trọng, cô đã xuất hiện khuynh hướng tự hại, đây là một dấu hiệu rât nghiêm trọng, cô cần phải được ‘ trị liệu, lại còn bởi vì mang thai mà dẫn tới rồi loạn tới mức nghiêm IIOIIGES 2 Diệp Như Hề nghe không rõ bác sĩ đang nói cái gì, cô mờ mịt ngôi một chỗ, ngay cả việc đôi tay mình bắt đầu run lên cũng không hè phát hiện.

Nhìn qua, cô thật sự không ổn chút nào.

Diệp Như Hề nhắm mắt, hai hàng nước mắt lại lặng lẽ chảy dài.

Diệp Như Hề bắt đầu tiếp nhận trị liệu.