Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 734





Chương 731

Tạ An mỏ ra cửa sổ, nhìn về chiếc xe chủ hôn ở giữa, nhìn chằm chằm vào, bỗng nhiên nói: “Chú Lâm, mami ngôi trên chiếc xe có kiểu dáng gì?”

“Maybach gp tỉnh diệu, toàn cầu chỉ có môi một chiếc, chỉ do daddy của cháu sở hữu.”

Đồng tử trong mắt Tạ An rụt rụt, cầm lầy điện thoại, trực tiếp gọi qua cho mami.

Điện thoại vang lên một chút, mới được nghe máy “AIo?”

Nghe thấy giọng manii, trái tim Tạ An được thả lỏng.

Có thể là do cậu: quá khẩn trương.

“Mami. Là con.”

“Tiểu An? Xảy ra chuyện gì thế?”



“Mami, mẹ có thấy khẩn trương không? Con và em gái thấy có chút khân trương.”

Mami nở nụ cười trong điện thoại, tiếng cười rất ôn nhu, còn ôn nhu hơn bất cứ làn nào khác trước đây.

Sau khi Tạ An cúp điện thoại, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lâm Tử Ngang thấy thế liền hỏi: “Cháu đang có chuyện gì thế? Sao đang êm đẹp lại hỏi chuyện xe, còn gọi điện thoại cho mami cháu nữa.”

Tạ An lắc đầu, nói: “Không có việc gì.”

“Nhưng mà nói đến chuyện chiếc xe kia, tuy răng tinh diệu cũng chỉ có một chiếc, nhưng nhãn hiệu Maybach còn có một dòng xe rất giông, thê này, giá cả cũng rẻ hơn một nửa.

Trái tim vừa thả lỏng của Tạ An lập tức nhảy lên, cậu bé bát an, hô to một tiếng: “Mau dừng xelll Lúc này, Diệp Như Hà vừa cúp điện thoại ngợ ngân nhìn ngoài cửa SỐ, nước mất giông như những viên trân châu, từ hạt từng hạt rơi xuống.

Tài xế lái xe đúng là Daniel cải trang, mà lúc này hướng bọn họ đi không phải là lễ đường, mà là sân bay.

Daniel từ kính chiếu hậu nhìn về phía Diệp Như Hề, phát hiện cô đang tốn thở dài một hơi, cảm thây bản thân thật là điên rồi.

Anh ta căn bản không có cách nào tưởng tượng, nêu đề Caesar biệt anh ta đã bắt cóc cô dâu, bản thân sẽ gặp phải tai họa gì giáng xuống đầu nữa.

Nhưng anh ta vẫn quyết định làm như thê.



Sắp xếp để đường hàm tắt đèn trong một phút, lại thêm mây chiếc xe tải lớn cùng đi, sáp xếp một con xe tướng tự với xe chủ hôn, †rong khoảnh khắc tắt đèn lại lái một con xe khác, mà xe của bọn họ lại chạy thẳng vào xe tải, một đường rời đi.

Quả thực quá điên cuồng.

Daniel thề, đây tuyệt đối là chuyện điên cuông nhất anh ta từng làm trong đời, nhưng vẫn cảm thấy rất lo lãng cho người kia, “Cô không sao chứ?”

Diệp Như Hề lau nước mắt, nói: “Tôi không có việc gì.”

“Chúng ta hiện tại sẽ đi tới sân bay, _ nêu không có gì ngoài ý muôn, có thê đuôi kịp chuyên bay sớm nhất.

Nhựng, cô xác định sao? Hiện tại cô đi DOI GOM Cô sẽ bị Caesar giết mắt thôi.

Câu nói phía sau Daniel còn chưa nói xong.

Diệp Như Hề chỉ nhẹ nhàng nói: “Phiên toái anh kéo rèm che xuống.”

Daniel thở dài một hơi, vẫn là ấn nút kéo rèm che xuông, che khuát tầm nhìn.

Diệp Như Hề bắt đầu cởi bỏ váy cưới trên người, ở bên trong cô vận mặc quân ảo riêng, đều giầu ở dưới làn váy, đem váy cưới cởi sau, sau khi mặc xong quân áo, cô đeo kính râm còn đội cả mũ.