Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 665





 

Chương 661

Ánh mắt Tạ Trì Thành càng trở nên hung hiểm hơn.

Người phụ nữ rũ mắt xuống, không dảm cùng đối diện với anh.

Cô ta rất rõ ràng, hành động này của bản thân sẽ mang tới cho gia tộc mối nguy hiểm lớn thê nòa, thanh danh đại đế không phải chỉ để gọi chơi, một khi anh đã về tới nơi này, anh có thể tùy ý đồ sát bất cứ kẻ nào.

Nhưng cô ta, không cam lòng.

‘Chút hơi tàn của em không kéo dài tới nửa năm, em chỉ cần ba tháng của anh, còn không thể sao? Cũng không cân anh phải làm cái gì.”

“Vưu Lị Tư, cô biết rõ tôi chán ghét nhất người dám uy hiếp mình.”

Sắc mặt Vưu Lị Tư càng trắng, cái dáng vẻ này của cô ta nhìn vào khiến người ta càng thêm trìu mềễn, chỉ tiếc, người đàn ông. trước mặt này căn bản không phải kiểu người biết thương hoa tiếc ngọc, hoặc là nói, đối tượng để anh thươ ng hoa tiếc ngọc không phải cô ta.

Vưu Lị Tư cắn cắn môi dưới, nói: “Nhưng con gái của anh còn cần tới em.”

Nhắc tới bệnh tình của Nhạc Nhạc, sắc mặt Tạ Trì Thành càng kém.

Thì ra, sau khi Nhạc Nhạc tỉnh lại cũng chưa hoàn toàn khôi phục bình thường, thân thể của cô bé sinh ra biến chứng, dẫn tới thân thể xuất hiện dấu hiệu đào thải tủy Xương mới được cây ghép, không có cách nào tương xứng.

Nhạc Nhạc cần phải cấy ghép tủy xương mới.



Mà bản báo cáo xét nghiệm Vưu Lị Tư đặt trên bàn, cô ta chính là đối tượng có tủy sống thích hợp với Nhạc Nhạc.

Chính là bởi vì có thông tin về bản __ báo cáo này, Tạ Trì Thành mới có thể vộï vàng tới đây.

Vưu Lị Tự quật cường nâng mắt nhìn anh, nói: “Em biết anh đã có người phụ nữ mình yêu. Lâm trói cô ta đi tới đây nên anh mới có thể trở lại Lạs Vegas, nhưng em cũng không để ý, em sẽ không quấn. lây. anh, em chỉ là Muốn anh đối xử tốt với em một chút, em cũng sắp chết rồi, chỉ có một chút yêu cầu như thê mà thôi.”

Sau khi Vựu Lị Tư biết được tin tức này thì thấy ghen ghét tới phát điên, cô ta hận không thê giệt chêt người phụ nữ có được tình yêu của đại đế, nhưng cô. takhông thê, làm như vậy cô ta biết rõ chỉ khiến tỉnh hình không thể cứu vãn nỗi.

Cho nên, cô ta chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này.

Cô ta căn bản không phải chỉ còn nửa năm để sống, cái này chỉ là để lừa gạt Caesar thôi.

Vưu Lị Tư thây trong mặt Caesar chọt lóe lên tia sát khí, cô ta run sợ lẫy bảy, nhưng vần cô ‘chấp không Piếy đôi chủ ý.

Cơ hội như vậy một khi bỏ lỡ, sẽ không còn lân thứ hai.

“Em biết anh có thể bắt lầy em, thậm chí huỷ hoại gia tộc của em nhưng em không sợ, Caesar, con gái của anh rất đáng yêu, anh nhất định không hy vọng con bé phải chết, chỉ có em mới có thê cứu nó, nếu anh không muôn đồng ý, như vậy em tình nguyện tự sát, dủ sao em cũng không còn sông được bao lâu nữa.

Đúng vậy, cô ta lấy tính mạng của bản thân ra uy hiếp anh.

Chỉ khi bản thân còn không thèm để ý tới tính mạng mình, Caesar mới có thể tin tưởng sự uy hiếp của cô ta.

Như cô ta mong muốn, cô ta thành công thấy chút chần chờ thoáng qua trên khuôn mặt anh..