Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 650





Chương 646

“Tân Ba, tại sao anh lại có mặt ở đây.”

“Trung tâm thương mại này có cỗ phân của tôi nữa, đúng lúc tôi đang trên đường đi khảo sát, thật là có duyên phận, không nghĩ tới lại gặp nhau ở chỗ này.’ Lâm Tử Ngang thiếu chút nữa đã chửi thề thành tiếng, duyên phận quỷ quái gì thế này, đây rõ ràng chính là cô ý! Là anh ta đã quá sơ ý! Bởi vì biết Tạ Trì Thành sắp tới đây, liền thả lỏng cảnh giác mang người ra ngoài đi dạo quanh.

“Vậy à? Nhưng thật không may chúng tôi Phối rời đi rồi, lần sau gặp lại.”

Vừa dứt lời, đám vệ sĩ đi củng người đàn ông kia lập tức tiến lên vậy quanh, chặn lại đường đi của bọn họ.

Gã kia cười với vẻ mặt rất nhiệt tình, chỉ là ý cười không hề có nơi đáy mắt.

“Lâm, cậu nói thể khiến tôi thương tâm lắm đấy, không bằng mang theo cả cục cưng của cậu, cùng nhau uống một ly cà phê nhé? Tôi sẽ mời khách.”

“Tân Ba, anh đang muốn làm gì?”

“Tôi cũng không muốn làm gì cả, chỉ là tôi rât hoan nghênh cậu trở lại thành phố tội ác này, nhiều năm không gặp, tôi còn đang rất nhớ các người đó.”

Diệp Như Hề cũng cảm nhận sự ác ý ngập tràn từ người đàn ông kia, thậm chí lông tơ toàn thân cô còn dựng thẳng lên, cô gắt gao lôi kéo Tiểu An, sắc mặt căng chặt.

Đây là cô lần đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm cực hạn khi đặt chân tới Las Vegas.

Tầm mắt tập trung của gã đàn ông chuyên từ người Lâm Tử Ngang qua vẻ mặt của Diệp Như Hề, khóe môi nở rộ nụ cười đây hứng thú, nói: “Bảo bối của cậu rất xinh đẹp nha, và vưu vật đến từ phương Đông sao? Phụ nữ phư ơng Đông chính gốc luôn rất nồi tiêng ở đây đó.”

Lâm Tử Ngang dịch lên một bước, trực tiếp chặn tầm mắt gã đàn ông, nói: “Tân Ba, thu hồi tàm mắt của anh đi.”



“Đừng khẩn trương, tôi sẽ không ra tay với bảo bôi nhỏ của cậu đâu, chỉ là tôi nhận được tin tức từ thủ hạ:…..Caesar đã trở lại.”

Gã này còn cố tình nhấn mạnh cái tên kia, giỗng như đang đay nghiên cái tên đó từ kẽ răng vậy.

Diệp Như Hề nháy mắt hiểu rõ, người đàh ông này có thù oán với Tạ Trì Thành.

“Anh muốn ngăn cản chúng tôi sao?”

Tân Ba cười cười, “Sao lại thế được?

Tôi chỉ có một vấn để nhỏ muốn biết.”

Ánh mắt hắn chậm rãi lạnh lùng, “Ở chỗ tôi tra ra được thẻ của Caesar đã được sử dụng, cho nên, là hăn đã trở lại rôi sao?”

Không có người nào dám hé răng.

Sắc mặt Tân Ba càng lúc càng lạnh, ngay cả ý cười cũng đã thu liễm, ánh mát chợt dừng trên khuôn mặt hơi ló ra của Tạ An, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Gương mặt này, quả thực chính là phiên bản thu nhỏ của Caesar.

“Thằng bé kia có quan hệ gì với Caesar vậy?!”

Lúc này, một tiếng nói quen thuộc đột ngột vang lên.

“Mày có ý kiến gì với con trai của tao sao?”

Thời điệm nghe thấy giọng nói kia, thân thể Diệp Như Hề đã nhẹ run lên.