Tổng Tài Ác Ma Và Cô Vợ Sát Thủ

Chương 18: Âm Thầm





Đúng mười hai giờ đêm cả ba người bắt đầu hành động theo lối bí mật trong đêm
Vương Gia Uy và Hàn Thiên thì đương nhiên sẽ đương nhiệm trách cao cao tại thượng của mình


Còn riêng cô sẽ làm theo cách của một sát thủ bí ẩn để không phải bại lộ thân phận để sau này bề mà còn dễ ra tay hành động và ra oai nữa chứ


( An An à tự luyến vừa thôi nhaaaaaa )


" Ba người cẩn thận "


Tần Nhi bị Vương Gia Uy đồng thời luôn cả Hàn Thiên không cho phép ra ngoài sau vụ việc bị người bắt cóc trong giữa ban ngày


( Này là do Tần Nhi bảo vệ Hinh Nhi nên mới sơ xãy )


Tới nơi là một dãy toà lầu chung cư cao cấp , cho nên cô phải sang một toàn nhà cũ tầng bên phía đối diện để bề tiện theo dõi hành động


Đúng quả dự đoán của Vương Gia Uy chính xác khi tới ngay lầu năm mươi của toà nhà cũ tầng cũng sẽ là ngang nhau của toà nhà chung cư cao cấp kia


Cô tháo rồi lấp ráp khẩu súng bắn tỉa mà Nhật Hạo đã gửi qua cho cô , khẩu súng này có thể bắn theo phản ứng của người điều khiển


Chậm hoặc là nhanh , mạnh hay là nhẹ và gần hay là xa cô chỉ cần chỉnh ngay điều độ của súng sau đó tư thế bắn là xong


Chỉ cần đợi lệnh của hai người đàn ông bên kia là xong rồi
Ngồi thở dài thườn thượt không biết họ đã làm tới đâu rồi sao mà nửa tiếng cũng chưa bức dây


Vậy là vừa nói khe khẽ xong bên phía đối diện kia có khá nhiều tiếng ồn vang lên tuy là không nghe rõ nhưng cũng đủ hiểu xảy ra chuyện gì


Cô nhìn thấy Vương Gia Uy đang ngồi sau chiếc ghế sofa đứng trước là A Phong đang trong tư thế bảo vệ


Bỗng dưng ánh mắt cô ngẩn ra khi tận mắt mình chứng kiến Hàn Thiên đánh nhau với những tên thuộc hạ hắn ta


Cô thật quả không ngờ từng cú đánh , ra quyền của anh lại chuẩn xác và mạnh mẽ như thế
Tên nào tên nấy điều trong bộ dạng rất thê thảm đang nằm ôm vết đòn dưới sàn nhà


Ánh mắt bị thu hút bởi nét mặt tinh tế của anh từng đường nét khi anh né rất tuyệt mĩ và nam tính tại sao lúc đánh nhau anh lại đẹp như vậy


" Anh thật đẹp nhưng tại sao lại cao ngạo thế kia "


Nhận được ánh mắt ra hiệu của Vương Gia Uy cô lấy lại tinh thần , ngồi sập xuống ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn


Mắt nhắm mắt mở thế là ngón tay thon nhỏ liền bấm còi
Viên đạn bạc nhanh chóng bay thẳng một đường qua căn nhà đối diện kia


Viên đạn sắc bén xuyên thủng qua cửa kính tiếp tục gâm thẳng vào con mồi
Hắn ta lập tức gục thẳng xuống nhà máu từ miệng vết thương loan ra khắp vùng thảm đỏ


Làm xong việc rồi cô cũng cẩn thận lấy khăn lau đi miệng súng bỏ lại vào chiếc hộp đen bên cạnh
Lúc này đứng trước cô là Tề Thịnh cô cũng ngạc nhiên khi nhìn cậu nhưng nghe cậu giải thích nên đành đưa chiếc hộp cho Tề Thịnh


" Gửi lời đến Lão Đại của cậu một lời cảm ơn "


" Được tôi hiểi rồi "


Lãnh Minh An ngoài mặt thì lạnh nhạt nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng khi biết anh cố tình kêu Tề Thịnh qua là đang thể hiện quan tâm tới cô sao


Cô biết vì lòng tự trọng kia của anh nên không thể thể hiện quan tâm trực tiếp mà chỉ dùng cách gián tiếp này dù có sao miễn sao anh âm thầm là thoả mãn lắm rồi


Về đến Vương Cung Gia cô thong thả đi vào bên trong phòng khách cô cứ tưởng mình sẽ về trước nhưng đâu ngờ hai người đàn ông kia về trước mình hai mươi phút chứ


" Sao hai anh về nhanh vậy "


" Chắc cô không biết thuật lái xe của A Phi thế nào à "


Hàn Thiên tuy muốn thổ lộ tình cảm giấu kín nhưng cảm thấy trong lòng cứ canh cánh trong lòng chuyện gì đó nên rồi thôi


Anh sẽ lựa thời điểm nào đó thích hợp nhất để nói chuyện ra trò với Lãnh Minh An vậy


" Tài bắn súng tỉa của thật sự rất tuyệt "


" Anh Gia Uy em nghe nói bên bang Eagle có vài khẩu súng tỉa mới nhập về anh cho em thử được không "


" Được mai em cứ theo Tôn đến đó là được "


Lãnh Minh An vui hết sẩy khi nghe lời đồng ý của Vương Gia Uy cô thật sự đã ao ước một lần được thử nghiệm các loại vũ khí tối tân trong bang Eagle của anh lâu lắm rồi giờ mới thực hiện được


" Em không đói à "


" Đói à đói em đói rồi "


Thế là cô trưng ra bộ mặt nũng nịu chạy về phía Tần Nhi như một cô nhóc lẽo đẽo theo chị mình