Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà

Chương 40: Trận Thắng Đầu Tiên



Nhờ năng lượng được vận chuyển đến kịp thời mà thế cuộc dần thay đổi, rốt cuộc bọn họ cũng nhanh chóng giải quyết được sinh vật không gian lần này cũng như bắt được tàu của tinh tặc. Bạch Cận dựa vào những gì Phó An đã nói trước đó bắt lại tinh tặc khoan hãy xử lí mà muốn tra hỏi mối quan hệ giữa tinh tặc và sinh vật không gian, chắc chắn sẽ có manh mối

Vĩnh Triệu Minh và Vĩnh Triệu Văn nhìn thấy người lái tàu vận chuyển là Tầm Thanh và Vũ Mặc Hà liền nhận ra một chuyện, hai người nhìn nhau, tâm tư đều rõ

Tầm Thanh và Vũ Mặc Hà cũng không ở lại, hai người hoàn thành nhiệm vụ xong liền nhanh chóng rời khỏi, Vĩnh Triệu Minh tin chắc suy đoán trong lòng là đúng

Tạm thời bọn họ thắng được trận đầu tiên nhưng vẫn còn một đợt tấn công nữa, không thể không đề phòng

Triệu Tài cũng đã nhìn thấy Tầm Thanh, hắn có thể không nhận ra Vũ Mặc Hà nhưng Tầm Thanh hắn đương nhiên nhận ra vì Tầm Thanh là người bên cạnh Phó An, người mà Phó An trọng dụng nhất

Hắn cũng biết được một số tin tức đó là bốn đội trưởng cũ trên chiến hạm Alex đều đột nhiên từ chức, mặc dù quân đội tìm cách giữ họ lại nhưng bất thành, trong đó người từ chức và biến mất đầu tiên là Tầm Thanh. Không một chút tin tức cũng không ai biết đã đi đâu. Còn ba người còn lại sau đó cũng nhanh chóng từ chức. Quân đội muốn giữ người vì sợ bọn họ sẽ phản bội lại quân đội nhưng ba người không biết vì sao có thể an toàn mà từ chức đã vật sau đó không một tung tích hoàn toàn biến mất trên tinh cầu

Mà đơn xin từ chức của bọn họ lại là Vĩnh gia thông qua, trong khi đó cha hắn, Triệu đại tướng đến sau cùng mới biết được, khi đó muốn bắt người quay lại quân đội cũng không được mà muốn cùng Vĩnh gia tranh chấp cũng không xong

Triệu Tài liền báo chuyện này cho Triệu đại tướng biết. Ông ta nghe vậy liền nảy sinh nghi ngờ. Chuyện năng lượng được cung cấp lần này Vĩnh gia chưa từng nhắc đến với phía quân đội, cũng chưa hề yêu cầu quân đội hay tinh cầu Kalex hỗ trợ. Vậy năng lượng được vận chuyển từ đâu đến. Nơi có năng lượng cũng như có thể vận chuyển hiện tại chỉ có tinh cầu Vinan, nhưng tinh cầu Vinan bây giờ đã có người đứng ra, không dễ dàng có được liên minh với tinh cầu Vinan, rốt cuộc chuyện này là thế nào. Ông ta nhất định phải điều tra kỹ càng lần nữa

Mặc kệ Triệu đại tướng điều tra như thế nào thì Phó An cũng không để tâm đến, anh là muốn ông ta điều tra, càng tra sẽ càng lộ ra những chuyện năm xưa mà ông ta đã làm ra. Anh rất mong đợi chuyện này khi Tạ Văn Ngân báo cho anh biết động tĩnh của Triệu Quang ở tinh cầu Kalex

“Mặc kệ ông ta, tự ông ta tra ra chuyện xấu của bản thân, không trách chúng ta được”

Phó An nhàn nhạt nói, anh bây giờ bận rộn chuẩn bị đối phó với cả tinh tặc lẫn sinh vật không gian, tạm thời không quản Triệu Quang làm gì, dù ông ta có tra ra được gì thì đều là lấy đá đập chân mình mà thôi

Phó An luôn cố gắng nghiên cứu mối liên hệ giữa sinh vật không gian và tinh tặc. Anh cảm thấy nhất định có liên quan đến dãy ngân hà của tinh tặc nhưng hiện tại đối với nhân lực hiện có bọn họ khó mà điều tra được gì, đành phải trước mắt đẩy lui cuộc tấn công của tinh tặc và sinh vật không gian trước đã

Tầm Thanh và Vũ Mặc Hà sau khi đưa năng lượng đến nơi cũng lập tức quay trở về, một đường trở về vô cùng thuận lợi, Tầm Thanh đã phát hiện ra một chuyện quan trọng. Vừa đáp đến nơi cậu liền đi tìm Phó An để nói chuyện

Lần này dựa vào bước nhảy không gian mà Tầm Thanh tránh thoát được sinh vật không gian, thành công mang năng lượng vận chuyển đến tiếp viện cho các chiến hạm của tinh cầu Kalex

“Chỉ huy, quả thật không gian biến dị nhưng với cải tiến mới mà Phan Chính làm ra, tàu dễ dàng di chuyển trong không gian biến dị”

Phó An nghe vậy cũng cảm thấy bất ngờ, vốn dĩ anh chỉ muốn thử một chút, không ngờ sẽ thành công đến như vậy, đây là điều Phó An không nghĩ đến, xem ra bọn họ phát hiện ra việc này sẽ rất có lợi về sau này

“Chuyện này rất tốt nhưng cũng phải cẩn thận, không gian biến dị khó lường, nếu không phải là người có kỹ năng lái tàu tốt sẽ dễ dàng bị không gian chèn ép, đến khi đó chính là bỏ mạng”

Tầm Thanh gật đầu, lời này của Phó An không sai. Nhưng với sự đào tạo hiện tại của tinh cầu Kalex, trong quân đội không có nhiều người có được kỹ năng lái cơ giáp và tàu tốt như Tầm Thanh cả, số người đạt loại xuất sắc như Tầm Thanh rất ít

“Nhưng về lâu dài chúng ta vẫn nên tính toán, chỉ huy về phát hiện này chúng ta nên thông báo cho chỉ huy Bạch hay không, dù sao họ cũng đang chiến đấu với sinh vật không gian, chúng ta không lộ mặt nhưng vẫn có thể giúp họ từ xa”

Lời của Tầm Thanh khiến Phó An suy nghĩ, thật ra anh muốn đưa ra kết luận chính xác về chuyện này rồi mới nói cho Bạch Cận biết để Bạch Cận có thể hỗ trợ Vĩnh Triệu Minh cùng Vĩnh Triệu Văn

“Đợi khi chúng ta xác định chính xác việc này đã, tạm thời cậu đến chỗ của Phan Chính nói cho cậu ta biết nhưng khuyết điểm cần nâng cấp thêm trước đã”

Tầm Thanh nhanh chóng nhận định mà đi làm. Phó An sau đó liền nghiên cứu thêm về chuyện này

Nhân lực có hạn cho nên họ đều rất bận rộn. Phó An là chỉ huy của cả một khu quân sự nơi này, còn là chủ nhân của tinh cầu Vinan, anh càng phải cố gắng nhiều hơn

Phó An cũng gửi một tin báo chúc mừng Vĩnh Triệu Minh có thể chiến thắng trận đầu tiên một cách tốt đẹp

Vĩnh Triệu Minh nhận được tin của Phó An gửi đến thì rất vui, hắn bây giờ đang cùng Vĩnh Triệu Văn bàn bạc cho lần chiến đấu kế tiếp, lần này cũng là đợt tấn công cuối cùng nhưng Vĩnh Triệu Văn vẫn luôn có cảm giác không ổn

“Anh cảm thấy, chúng ta phải đối mặt với sinh vật không gian thêm nhiều lần nữa”

Vĩnh Triệu Văn nói, Vĩnh Triệu Minh cũng đồng tình với suy nghĩ này của Vĩnh Triệu Văn. Bọn họ có kinh nghiệm chiến đấu với sinh vật không gian qua nhiều đời, cũng là gia tộc đề ra những biện pháp tấn công và phòng thủ khi gặp phải sinh vật không gian và giao chiến với chúng

Theo như tình hình hiện tại, sinh vật không gian tạo thành đội quân để tấn công thì có lẽ năng lượng nơi bọn chúng sinh sống đang dần cạn kiệt, bọn chúng là muốn di chuyển sang nơi khác để có thêm năng lượng mà sinh vật không gian lại có thể cảm ứng với năng lượng chúng có thể một đường theo đến. Còn về tinh tặc, chuyện này phía nên Bạch Cận sẽ báo cáo lại sau