Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà

Chương 26: Thoát Được



Lần nữa tiếp tục hành trình đi thẳng bảo bên trong, lần này họ thật sự đã tìm được vị trí trái tim chỉ là nơi này mức độ biến dị không khí ở mức báo động, chỉ có thời gian năm phút để có thể phá huỷ trái tim nếu không thì họ sẽ bị biến dị không khí bức đến chết

Phó An vẫn còn chưa khoẻ cho nên Vĩnh Triệu Minh quyết định, hắn sẽ là người làm nhiệm vụ phá huỷ trái tim của sinh vật này

“Tầm Thanh, bảo bên chỉ huy của các cậu cho tốt”

Vĩnh Triệu Minh nói xong liền bước đi mặt kệ cho những người khác phía sau gọi lại. Phó An im lặng không lên tiếng, anh lựa chọn tin tưởng Vĩnh Triệu Minh, Vĩnh Triệu Minh nhất định sẽ làm được

Thời gian năm phút vô cùng ít ỏi, khi Vĩnh Triệu Minh tiếp cận gần trái tim của sinh vật lần nữa hiện ra trước mắt là ảo giác của Phó An

Vĩnh Triệu Minh ban đầu không nỡ ra tay nhưng khi nghĩ đến trước mặt không phải là Phó An, Phó An đang ở bên ngoài đợi hắn hắn liền tỉnh táo lại

Dùng súng cơ giáp bắn thẳng vào vị trái tim, một tiếng nổ lớn phát ra, thân mình của Vĩnh Triệu Minh cũng văng ra ngoài. Phó An cố gắng đứng dậy đỡ lấy Vĩnh Triệu Minh, ra lệnh cho những người khác lập tức rút lui

Hai chiến hạm cũng đã khởi động lại liền di chuyển đến vị trí của hai vị chỉ huy mà đón người

Lúc chiến hạm Alex đến, Phó An trực tiếp đỡ Vĩnh Triệu Minh lên chiến hamh Alex, cũng thông báo với các binh sĩ ở chiến hạm Linis không cần lo lắng vì ở chiến hạm Alex có bác sĩ giỏi nhất của tinh cầu Kalex đang ở đây

Lúc Phó An đỡ đưỡ Vĩnh Triệu Minh lên chiến hamh Alex cũng ngất đi, Bạch Cận lập tức phân công cho các binh sĩ cùng Vũ Mặc Hà tạm thời giải quyết tàn dư còn xót lại. Bản thân trở lại với đúng chức trách của bản thân là một bác sĩ cứu người

Bạch Cận kiểm tra cho Phó An, mọi thứ đều ổn nhưng do mất sức, thân thể omega không chịu được nên mới ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi cùng tiêm dinh dưỡng vào liền sẽ khoẻ lại

Có Vĩnh Triệu Minh mới là đáng lo lắng, hắn trực tiếp hứng chịu công kích của vụ nổ, cũng đã ở trong biến dị không khí quá thời gian, cứu được hay không Bạch Cận cũng không dám nói trước nhưng hắn nhất định sẽ hết mình, dù sao cũng là Vĩnh gia, Vĩnh gia và Bạch gia có qua lại, Bạch Cận cũng là một bác sĩ nổi danh, nếu chỉ là cứu Vĩnh Triệu Minh cũng không làm được thì làm sao còn giữ được danh hiệu ở tinh cầu Kalex nữa

Thời gian trôi qua rất lâu, rốt cuộc Bạch Cận cũng bước ra bên ngoài thở phào một hơn

“Tình hình tạm thời đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ nhanh chóng hồi phục, dù sao thân thể alpha luôn tốt, năng lực hồi phục hơn omega và beta nhiều”



Phó An cũng an tâm phần nào, lúc này mới chịu trở về nghỉ ngơi, Tầm Thanh cũng được cho phép nghỉ ngơi, lần này bọn họ gặp không ít chuyện, thể lực lẫn tinh thần đều mệt mỏi, hiện tại còn phải đối mặt với sự tấn công bất ngờ của sinh vật không gian, nghỉ ngơi được chút nào hay chút đó

Vĩnh Triệu Văn nhận được tin tức tình hình của em trai không sao mới an tâm mà thở phào, dù sao người giỏi như Bạch Cận ở đó thì sẽ không chết người được

Phó An ngủ một giấc nghỉ ngơi xong liền đến phòng của Vĩnh Triệu Minh để thăm hắn, Vĩnh Triệu Minh vẫn chưa tỉnh lại, anh ngồi bên giường quan sát gương mặt của alpha trước mặt

Alpha này từ khi bọn họ gặp nhau đã cho anh cảm giác khác thường, so với đám alpha khác, Vĩnh Triệu Minh quả thật rất thu hút, đến độ Phó An không dám ở quá gần Vĩnh Triệu Minh vì sợ rằng anh sẽ rung động

Nhưng trong hang tối lúc đó khi nghe tiếng nổ lớn xảy ra mà không nhìn thấy Vĩnh Triệu Minh, Phó An đã vô cùng lo lắng, không biết liệu rằng Vĩnh Triệu Minh có làm sao không, lúc này Phó An mới nhận ra rằng mình đối với alpha này đã rung động, chỉ là trên vai anh đang gánh quá nhiều trách nhiệm, anh chưa biết nên làm như thế nào cho thoả đáng cả

Anh im lặng ngồi ở bên cạnh giường của Vĩnh Triệu Minh rất lâu, đến khi bước ra ngoài liền nhìn thấy Bạch Cận đang đứng ở một bên

“Chúng ta nói chuyện một chút”

Bạch Cận lên tiếng nói, Phó An gật đầu đồng ý, hai người cùng nhau đi đến một góc không có ai để nói chuyện

“Cậu rung động sao”

Bạch Cận hỏi, thật ra nhìn cũng có thể đoán ra được, Bạch Cận biết bản thân không có lí do để ngăn cản Phó An thích người khác chỉ là không nghĩ bọn họ đã bên cạnh nhau lâu như vậy Phó An chưa từng động lòng

“Không rõ, bây giờ tôi còn rất nhiều việc phải làm, rung động hay không không phải vấn đề”

“Nếu rung động thì đối mặt thẳng thắng với lòng mình, Phó An chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm nay, tôi không hiểu cậu à, nếu có một alpha xuất sắc như vậy cũng tốt chứ”

Phó An nghe Bạch Cận khen Vĩnh Triệu Minh là alpha xuất sắc liền không nhịn được cười hắn



“Vậy cậu không phải là alpha xuất sắc sao, Bạch Cận từ khi nào cậu lại tự ti như vậy”

Bạch Cận không biết nên trả lời hay không, từ khi thích Phó An hắn liền cảm thấy tự ti, dù như thế nào cũng không nắm bắt được Phó An suy nghĩ, càng không thể nào ngăn cản việc Phó An thật sự quá xuất sắc, nếu như Phó An là alpha có lẽ bây giờ địa vị của anh sẽ vô cùng cao, nhưng mà Phó An là một omega thì càng khiến người ta phải tâm phục khẩu phục hơn

“Phó An có những chuyện không nên ôm hết vào mình, có những việc cậu không thể một mìn gánh vác hết được, nếu như lần này không có Vĩnh Triệu Minh, có phải hay không cậu sẽ liều mạng, Vĩnh Triệu Minh là alpha còn may mắn sống xót, nếu là cậu, Phó An cậu có nghĩ đến việc bản thân sẽ chết hay không”

Phó An im lặng không trả lời, trong lòng anh rõ hơn ai hết, nếu hôm nay là anh thì có lẽ anh sẽ không thể quay trở lại được

“Phó An tôi chỉ khuyên cậu một câu, thứ gì nên nắm bắt hãy nắm bắt, có khó khăn gì thì luôn có tôi và Tầm Thanh ở đây, cậu đừng cứ tự mình làm hết mọi thứ như vậy”

Phó An gật đầu

“Được rồi, được rồi. Sau này tôi có việc gì cần hỗ trợ sẽ tìm cậu, bây giờ giúp tôi một chuyện được không”

Bạch Cận nhíu mày nhìn Phó An

“Chuyện gì”

“Cậu có thể chế được tin tức tố Engima hay không”

Bạch Cận thiếu chút nửa chửi thề nhưng sau đó quay sang nhìn Phó An với ánh mắt khó hiểu

“Chế nó để làm gì, cậu đang có ý định gì nữa đây”

Phó An liền lắc đầu giải thích

“Là cho Tầm Thanh”