Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà

Chương 18: Chỉ Có Một Tổng Chỉ Huy



Thời gian huấn luyện những ngày tiếp theo đều vô cùng dày đặc, đối mặt với các sinh vật từ cấp B trở lên, các binh sĩ có chút chật vật với việc này. Phó An cũng cảm thấy không dễ dàng nhưng nếu áp dụng cách của anh quả thật có thể rút ngắn được thời gian tiêu diệt sinh vật, giảm thiểu lượng đạn và nguyên liệu tiêu hao đi đáng kể

Chỉ có điều sẽ phải tập trung cao độ hết mức. Phó An đã dần dần huấn luyện đạt trình độ đến sinh vật cấp A. Anh có thể tự mình lái cơ giáp chiến đấu, đây cũng là điều mà tất cả các binh sĩ đều tự hào nhất. Tổng chỉ huy của bọn họ vô cùng giỏi

Năm đó có rất nhiều người không tin rằng một Omega có thể làm nên được việc gì, chỉ huy một chiến hạm, là điều mà chỉ có alpha mới làm được nhưng Phó An đã chứng minh điều đó. Anh trở thành chỉ huy của một chiến hạm. Các binh sĩ đều đã theo Phó An nhiều năm, bọn họ đều luôn háo hức mỗi lần nhìn thấy tổng chỉ huy của bọn họ lái cơ giáp. Lúc đó vô cùng ngầu, vô cùng điều luyện, kỹ năng lái cơ giáp của Phó An thật sự khó ai bì lại. Ngay cả Tầm Thanh cũng không thắng được Phó An trong việc điều khiển cơ giáp chiến đấu

Các binh sĩ mấy hôm nay đã được chiêm ngưỡng mãng nhãn tổng chỉ huy của bọn họ lái cơ giáp chiến đấu. Quả thật là tổng chỉ huy của bọn họ, từng động tác đều chuẩn sát, mỗi đòn tấn công đều gây sát thương. Mặc dù đây chỉ là tập huấn mô phỏng, nhưng nếu là thật ngoài không gian bọn họ cũng tin chắc chỉ huy bọn họ sẽ chiến thắng

Vĩnh Triệu Minh nhìn không rời mắt khỏi Phó An, hắn biết Phó An tài giỏi, nhưng càng nhìn anh mỗi ngày, hắn càng không thể thoát khỏi người này. Vốn dĩ hắn cho rằng sẽ không có một Omega nào khiến hắn hứng thú, khiến hắn cảm giác muốn chinh phục nhưng rồi Phó An xuất hiện. Khiến cho hắn cảm giác bản thân đã gặp được định mệnh của mình rôì

Nhưng Vĩnh Triệu Minh cũng biết, bản thân có một cửa ải không dễ dàng đó là Bạch Cận, Bạch Cận là alpha, hắn cũng là alpha cho nên biết đối phương nghĩ gì. Một người như Bạch Cận thế mà ở bên cạnh Phó An lại hạ mình, Bạch gia không phải tầm thường nhưng Bạch Cận lại vì Phó An mà làm không ít chuyện

Hắn cũng biết năm đó người che giấu thân phận omega cho Phó An là Bạch Cận, Bạch Cận này chính là đối thủ của hắn. Hắn muốn ở bên cạnh Phó An thì phải vượt qu được Bạch Cận trước đã

Thời gian ba tuần nhanh chóng cũng sẽ trôi qua. Trước khi nhiệm vụ bắt đầu, phía bên trên quân đội lại có một thông báo đến

Tất cả mọi người đọc thông báo này liền tức giận, thế mà dám để một người như Triệu Tài làm chỉ huy chiến hạm Alex, điều này khiến tất cả các binh sĩ đều không đồng ý, họ không chấp nhận một kẻ không có tài cáng, không có thực lực dẫn đầu bọn họ

Việc Triệu đại tướng đưa Triệu Tài đến chiến hạm Alex làm chỉ huy nhanh chóng bị phản đối kịch liệt

“Ta khinh, một tên như Triệu Tài mà cũng đòi làm chỉ huy chiến hạm Alex, không tự soi gương à, một chút thành tích cũng chẳng có, còn không đấu lại tổng chỉ huy của chúng ta, muốn chỉ huy chiến hạm, nằm mơ đi”

Phan Chính không nhịn được mà mắng to, dù gì bọn họ cũng không xem Triệu Tài đó ra gì, chỉ là một kẻ nhở có Triệu gia sau lưng mà thôi, có gì hay chứ, cái chức vụ mà hắn đang ngồi được mấy người tôn trọng

“Đúng đó, Triệu đại tướng lộng quyền, muốn cướp chiến hạm của chúng ta thì có, tuyệt đối không để tên Triệu Tài đó bước lên chiến hạm nửa bước”



Vũ Mặc Hà cũng không đồng ý. Các binh sĩ cũng phản đối. Thế là chưa đến ba giờ sau, hệ thống của quân đội gần như đình trệ vì bị gửi liên tục các đề nghi phản đối, trong đó đề nghị đều không đồng tình việc Triệu đại tướng đã làm, bọn họ còn nhắc lại chuyện nhiều năm trước, muốn làm chỉ huy chiến hạm thì thi đấu quyết định

Phó An không cần làm gì, anh cũng không thèm quan tâm vì anh biết chỉ cần binh sĩ và đội trưởng của chiến hạm Alex không đồng ý thì Triệu Tài có chết cũng không được bước lên chiến hạm Alex

Quá nhiều thông báo phản đối khiến cho các cấp cao trong quân đội cũng bắt đầu không ngồi yên. Bọn họ cho dù không thích một Omega lại tài giỏi như vậy nhưng ít ra có tài còn hơn là một kẻ chỉ biết dựa vào thế lực gia đình để leo lên như Triệu Tài, các cấp cao trong quân đội cũng bắt đầu phản đối chuyện này. Triệu tướng quân tức giận đập bàn, nhưng ông ta không thể làm được gì. Bây giờ các binh sĩ và những người khác đều đang gây áp lực cho ông ta, ông ta chỉ đành thông báo bãi bỏ thông báo vừa được ban ra cách đây ba tiếng trước

Mọi chuyện cứ như vậy giải quyết, Vĩnh Triệu Minh và Vĩnh Triệu Văn cũng cảm thấy hâm mộ Phó An, không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên cũng khiến cho Triệu đại tướng tức đến mức ngất đi

Vĩnh lão tướng nghe được tin này liền cười lớn, đáng đời lão cáo già Triệu Quang, rốt cuộc cho dù lão cáo già Triệu Quang có muốn đưa con trai lão ta lên như thế nào cũng không được phép động bào Omega duy nhất của quân đội

“Quả thật người làm ông ta tức chết chỉ có cậu”

Bạch Cận ở bên cạnh Phó An, hắn cũng phải khen ngợi cậu, quả báo của Triệu đại tướng chính là anh chứ không phải ai khác

“Quá khen, tôi còn chưa kịp làm gì”

Lời này Phó An nói thật lòng, anh quả thật chưa kịp làm gì cả, nếu như anh động tay vào rồi thì Triệu Tài bây giờ có thể đã bị mất đi chức vụ của bản thân cũng có thể. Phó An đã nắm được rất nhiều bằng chứng để đè bẹp Triệu Tài, chỉ là anh chưa muốn ra tay mà thôi

“Rốt cuộc ông ta vì sao lại muốn chiếm hạm Alex cho bằng được vậy, sau không tự tạo một chiến hạm cho con trai ông ta đi”

“Đương nhiên ông ta có thể cho làm một chiến hạm khác cho Triệu Tài nhưng cậu nghĩ xem, liệu ai sẽ đồng ý lên đó làm binh sĩ cho hắn ta, liệu ai sẵn sàng hi sinh để chiến đấu khi chỉ huy của bọn họ là một kẻ bất tài, một kẻ dựa vào cha mình, binh sĩ cũng có quyền lựa chọn của họ, dù là ép buộc hay tự nguyện thì người chỉ huy vẫn phải có tài cáng thì mới thu phục được mọi người”

Bạch Cận đồng ý với chuyện này, quả thật nếu không có chút tài cán nào mà vẫn cố chấp thì kết cục không cần nói chính là thua thảm hại. Ai muốn hi sinh cho một chiến hạm có một chỉ huy vô dụng cơ chứ, họ chỉ hi sinh cho điều xứng đáng mà thôi