Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 106: Cùng Nhau Đến Seoul




Buổi sáng tại cửa hàng Thiên Á hôm nay bỗng chốc nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày vì những lời reo hò đầy phấn khởi của toàn thể nhân viên.

Châu Tuệ ngồi từ văn phòng tầng trên hướng mắt nhìn về đám đông nhân viên đang tụ tập ở khuôn viên trước cửa hàng Thiên Á qua lớp kính cường lực thì cảm thấy vô cùng thắc mắc.

Cô cũng chẳng hiểu rõ nhân viên của mình đang bị thu hút bởi sự việc gì?

Châu Tuệ liền rảo bước xuống đại sảnh bên dưới để xem xét nội tình thực hư như thế nào.

Và khi bước đến bên ngoài khuôn viên cửa hàng đập vào mắt cô lúc này là một xe tải con được thiết kế theo mô hình quầy hàng mở với màu vàng vô cùng sặc sỡ kèm theo đó là những tấm poster và banner in hình cô kèm theo những dòng chữ nổi bật:“Châu Tuệ Xinh Đẹp!Ngày Mới Hạnh Phúc Nha!”,“I Love You”,“Luôn Ủng Hộ Vợ Yêu!Cố Lên Nhé!”.

Trong khi cô chưa hết ngỡ ngàng và đang quan sát rốt cuộc xem ai đã bày ra trò này thì Phong Lâm Vũ đã thoát khỏi đám đông nhân viên đang vây quanh chật kín ở xe tải con mà xuất hiện tươi cười bước dần đến cạnh Châu Tuệ:

- Chào buổi sáng vợ yêu!

Châu Tuệ biết ngay những trò kệch cỡm thế này chỉ có Phong Lâm Vũ mới nghĩ ra được liền gào lên thất thanh:

- Anh lại định giở trò gì thế hả?

Phong Lâm Vũ cười khà khà rồi thản nhiên đáp:

- Anh chỉ là đem xe cafe bánh ngọt đến đãi toàn bộ nhân viên của Thiên Á thôi!

Châu Tuệ vẫn giữ thái độ gắt gỏng:

- Anh còn đang muốn mua chuộc nhân viên của tôi?Sao anh lại mặt dày như thế hả?

Phong Lâm Vũ tỏ vẻ đắc ý:

- Quan trọng nhất là vì muốn quan tâm đến vợ yêu thôi!

Chưa đợi Châu Tuệ phản ứng gì thêm thì Phong Lâm Vũ liền vỗ tay mấy cái thu hút sự chú ý của toàn thể nhân viên Thiên Á rồi dõng dạc tuyên bố:

- Mọi người cứ tha hồ lựa chọn thức ăn và đồ uống trên xe!Bartender Hạo Quân sẽ phục vụ tận tình và chu đáo!

Khi nghe lời giới thiệu hùng hồn từ Phong Lâm Vũ thì trợ lý Hạo Quân trong trang phục của người bartender kính cẩn cúi đầu chào:

- Hân hạnh được phục vụ tất cả mọi người!Quầy hàng của chúng tôi có tất cả loại bánh như su kem,cup cake,donut,tiramishu,mocha kèm theo là cafe,nước uống có gas và nước ép hoa quả!Hy vọng sẽ làm mọi người hài lòng!

Đám đông nghe lời giới thiệu hấp dẫn từ Hạo Quân thì càng thêm hứng khởi chen chúc cùng nhau lựa chọn hàng chục món ăn vặt đang trưng bày tại quầy phục vụ trên xe cafe.

Châu Tuệ chỉ đành bất lực nhìn về phía nhân viên của mình đã hoàn toàn bị chi phối trước chiêu trò của Phong Lâm Vũ.

Trong khi Châu Tuệ còn đang ngỡ ngàng thì Phong Lâm Vũ lại đưa về phía trước mắt cô đĩa bánh Chesse cake trang trí trên bề mặt những lát dâu tươi đỏ mọng in thêm hình chibi của hắn đang ôm lấy trái tim rồi hớn hở nói:

- Còn chiếc bánh này là dành tặng cho riêng em!

Châu Tuệ chỉ ngó sơ qua đĩa bánh rồi quay ngoắt người đi:

- Không thèm!

Phong Lâm Vũ tiu nghỉu nhìn theo Châu Tuệ đã bước vào phía bên trong cửa hàng mà vô cùng hụt hẫng.

Hạo Quân nhìn thấy dáng vẻ rũ rượi của sếp thì hối hả chạy đến hỏi thăm tình hình:

- Phong tổng thế nào rồi?Phong phu nhân phản ứng ra sao?

Phong Lâm Vũ khẽ thở dài:

- Vẫn như mọi khi không có gì tiến triển cả!Hạo Quân à những ý tưởng của cậu không khả thi chút nào!

Hạo Quân gãi gãi đầu:

- Tôi đã tư vấn thêm với đứa em gái thì nó bảo tặng xe cafe tình yêu là hot trend mà các cô gái đang rất yêu thích nên tôi cứ ngỡ là Phong phu nhân cũng sẽ thích điều đó!

Trong khi Phong Lâm Vũ cùng trợ lý Hạo Quân đang thực sự bí ý tưởng không biết dùng cách nào chinh phục được trái tim cứng rắn của Châu Tuệ thì những lời bàn tán của nhân viên lúc này khiến Phong Lâm Vũ phải vểnh tai lên nghe ngóng:

- Bánh ngọt và cafe ngon thật đấy!Giá mà ngày nào cũng được ăn!

- Phong tổng của tập đoàn Khải Hoàng có mối quan hệ gì với sếp chúng ta thế nhở?Hôm trước thì mang trực thăng đến tặng hoa hồng hôm nay lại mang cả xe cafe tình yêu chiêu đãi toàn bộ nhân viên!

- Ngài ấy có phải là bạn trai của sếp không?

- Hình như không phải đâu!Bạn trai sếp là cái anh cao cao đẹp trai hay lui đến đưa đón sếp hàng ngày ấy!Nghe bảo sắp tới hai người họ sẽ cùng sang Hàn Quốc công tác với nhau!

Nghe ngóng đến đây thì Phong Lâm Vũ thót giật mình.Hắn vội bước đến hỏi han các nhân viên:

- Các cô bảo sao?Châu Tuệ sắp sang Hàn Quốc công tác với bạn trai?

Một trong số những nhân viên trả lời:

- Đúng là như vậy ạ!Trong tuần này sếp chúng tôi có chuyến đi công tác ở Hàn Quốc trong vòng bốn ngày với bạn trai của cô ấy!

Phong Lâm Vũ đoán ra ngay gã bạn trai mà các nhân viên đang nhắc đến không ai khác là Kỳ An.

Hắn tức muốn xì khói ra hai bên lỗ tai rồi phản kháng:

- Bạn trai gì chứ?Châu Tuệ chỉ có mỗi một người chồng đẹp trai là tôi thôi!

Trong khi các nhân viên đang ngẩn tò te không hiểu vì sao Phong Lâm Vũ lại đột nhiên nổi giận vô cớ như vậy thì trợ lý Hạo Quân đã nhanh chóng hỏi han:

- Phong tổng đã xảy ra chuyện gì?

Phong Lâm Vũ tỏ rõ thái độ không cam tâm rồi hạ lệnh với Hạo Quân:

- Cậu lập tức điều tra lịch khởi hành chuyến bay đến Hàn Quốc sắp tới của Châu Tuệ!Tạm thời gác lại mọi việc cần giải quyết ở Khải Hoàng dời hết sang tuần sau!Sau khi biết rõ thời gian khởi hành thì đặt cho tôi vé máy bay cùng chuyến đến Hàn Quốc với Châu Tuệ càng nhanh càng tốt!

Hạo Quân cúi đầu vâng lệnh:

- Dạ vâng thưa Phong tổng!Tôi sẽ tiến hành ngay đây ạ!

Phong Lâm Vũ siết chặt tay mắt long lên sự quyết tâm:

- Châu Tuệ!Anh sẽ không để Kỳ An có cơ hội tiếp cận em!Anh sẽ cùng đi với em và bảo vệ em trước con sói háo sắc đó!



Tại sân bay Incheon-Thành phố Seoul Hàn Quốc.

Sau khi hoàn thành mọi thủ tục nhập cảnh thì Kỳ An cùng Châu Tuệ đẩy vali hành lý rời khỏi sân bay.

Dường như cảm giác có điều gì khác thường nên Châu Tuệ đã liên tục đưa mắt nhìn về phía sau lưng mình.

Kỳ An nhìn thấy biểu cảm của Châu Tuệ thì dọ hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Châu Tuệ khẽ lắc đầu:

- Không có gì!Đã lâu rồi mới có dịp quay lại Seoul nên cảm thấy mọi thứ khá lạ lẫm so với lúc trước!

Kỳ An tháo chiếc khăn choàng trên người mình rồi dịu dàng đeo lên cổ cho Châu Tuệ:

- Mùa đông ở Seoul rất lạnh!Cô nhớ giữ ấm cơ thể trước khi ra đường!

Châu Tuệ nheo mắt cười:

- Kỳ An à sao lúc nào anh cũng quan tâm chăm sóc tôi cẩn thận như là trẻ con thế?

Kỳ An khẽ mỉm cười nửa đùa nửa thật:

- Nếu cô là trẻ con thì tốt thôi!Lúc đó tôi sẽ được ẵm bồng và ôm ấp vào lòng mình dỗ ngủ hằng đêm!

Châu Tuệ liền phá lên cười:

- Anh cũng biết pha trò lắm đấy!

Kỳ An tiếp tục nói:

- Bây giờ tôi sẽ đưa cô về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi.Sau 7 giờ tối kết thúc lịch trình công tác tôi sẽ đưa cô đi ăn và cùng dạo phố về đêm ở Seoul!

Châu Tuệ nở nụ cười thay cho sự đồng ý và cùng Kỳ An đứng chờ xe của khách sạn đến đón họ rời khỏi sân bay.

Lúc này từ phía cổng an ninh sân bay Incheon Phong Lâm Vũ và Hạo Nhiên cũng vừa làm xong thủ tục nhập cảnh và rảo bước theo sát mọi động thái của Châu Tuệ cùng Kỳ An.

Phong Lâm Vũ cùng trợ lý Hạo Nhiên đều mặc áo Manto đeo kính râm đen và khẩu trang che kín cả gương mặt,trên tay thì lăm le tờ báo ngụy trang cùng cử chỉ hết sức lén la lén lúc.

Hạo Nhiên khệ nệ kéo theo hai chiếc vali to đùng rồi đưa tay lau mồ hôi dọ hỏi:

- Phong tổng à chúng ta không thể lộ diện mà cứ theo sau quan sát họ như thế sao?

Phong Lâm Vũ vẫn ngụy trang nấp sau tờ báo len lén nhìn về phía Châu Tuệ rồi trả lời:

- Cậu không biết vợ tôi đã đạt đến huyền đai Taekwondo rồi sao?Chỉ sợ là khi phát hiện chúng ta theo dõi cô ấy thì tôi và cậu không còn mạng để trở về Bắc Kinh được nữa!

Hạo Quân không nói gì thêm mà chỉ khẽ thở dài thầm nghĩ giá như trong quá khứ Phong tổng của mình đừng nên gây ra những điều dại dột thì bây giờ đã không phải theo sát kè kè giữ vợ cực khổ đến như thế!

Hạo Quân đưa tay nhìn vào đồng hồ rồi hỏi ý kiến Phong Lâm Vũ:

- Bây giờ đã là 2 giờ chiều,tôi đã đặt phòng cho Phong tổng ở khách sạn 5 sao The Shilla!

Hiện tại Phong tổng có cần về khách sạn nghỉ ngơi và ăn uống trước không?

Phong Lâm Vũ vẫn chăm chú nhìn về hướng Châu Tuệ đang đứng cách đó không xa rồi trả lời:

- Trước khi về khách sạn nhận phòng chúng ta cần bám theo Châu Tuệ xem cô ấy đã đặt khách sạn nào ở Seoul,có như thế tôi mới yên tâm vì không sợ mất dấu cô ấy!