Tôi Không Phải Là Vampire, Tôi Còn Hơn Vậy Nữa

Chương 3: Qua Nhật 2





Hình ở trên là của Franky nhak mi na.
-SAO KÌ DZẬY HU HU-tất cả lũ nam và nữ đều lăn ra khóc vì ng đẹp của mình đều là hoa đã có chủ.
-Tôi ko phải là bạn gái anh ta -Kinara lạnh lùng.
Nghe xong câu đó tất cả tụi con gái lại tiếp tục bu vào la hét. Còn bọn con trai thì có vẻ khôn hơn không muốn để cô khinh thường mình nên chỉ đứng nhìn say đắm. Một lần nữa, cô lại bỏ đi để lại chàng trai cầm đóa hồng trắng đang bị dành giật. Hai đứa bé cũng nhanh chan theo cô để khong phải rơi vào tình cảnh như Franky.
20p sau,
-hơ...hơ...hộc hộc s...sao ...em kh...ong đ..ợi ...anh.-Franky thở khong ra hơi.
-Đợi anh cho chết à-hai đứa con nít đồng thanh cười

-Kim, Dương hai em quá lắm rồi nói chuyện với anh vậy hả m-Franky la lớn
-Thôi đủ rồi, có đi ăn không-Kinara nói với âm điệu lạnh thấu xương.
-OK, đi ăn thôi-Kim,Dương, Franky reo.
Tụi nó lên xe rồi phóng đến nhà hàng. Bước vào nhà hàng, lần này tụi nó ko gây náo động nữa vì đứa nào cũng đội cái nón kết cộng thêm đeo mắt kính che gần hết mặt nên khong ai nhận ra bọn họ.
30p sau khi ăn xong nó định đi vệ sinh thì một cậu con trai rất đẹp trai nhưng mặt hơi nhỏ chắc cỡ 17t. Cậu ta bước qua bàn nó vì có vẻ quen biết với Franky và nhận ra anh nên chạy qua định chào hỏi. Giơ tay lên thì...bộp, tiếng điện thoại của Kim rơi trong sự im lặng. Cái nón và mắt kính của Kianara rớt ra khiến cho mọi người ngạc nhiên tột độ đặc biệt là người con trai làm cho sự việc này xảy ra. Đôi mắt màu xám tro trong veo cộng thêm hàng mi dài cong vút tạo ra một đôi mắt đẹp tuyệt vời nhưng lại ko kém phần lạnh lùng và sắc sảo trên làn da trắng hồng và đôi môi anh đào. Không để náo động xảy ra, cô nhanh chóng nhặt nón và kính đeo trở lại. Và nhanh chóng rời khỏi quán đang bị đứng hình. Franky, Kim, Dương cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề và nhanh chóng nối gót cô. Đưa con trai đó cũng nhanh chóng đuổi theo đám tụi nó vì muốn hỏi cho ra lẻ .
-Này khoan đã, anh gì ơi, còn cô kia nữa làm ơn dừng lại cho toi hỏi.
Bọn nó đứng lại. Anh hỏi

-Anh anh là Franky phải không?
Franky gỡ kính ra và kịp nhận ra chàng trai.
-Na Hee, là cậu là Na Hee phải hok?
-Dạ,à còn cô gái kia là ai vậy anh?-Na Hee hỏi nhỏ
-Tôi là em anh ấy- Giọng nói băng lãnh cất lên làm Na Hee giật mình.
-Cậu bao nhiêu tuổi?-Kinara hỏi nhưng giọng khong thay đổi.
-Ơ 17-dù ko hiểu gì nhưng anh vẫn trả lời.
-Um, 17 hả vậy cậu gọi tôi là chị ok pp-cô nói xong rồi bước lên xe.
Mong mọi người ủng hộ