Tôi Chỉ Thích Một Mình Cậu

Chương 19: Tô Thư Nhiễm



Thời gian trôi đi thật nhanh, thoáng chốc đã tới kì nghỉ hè kéo dài 3 tháng. Trước khi nghỉ hè, giáo viên vẫn giao một đống bài tập hè cho cả lớp.

Trong khi nghe những lời dặn dò nhàm chán của giáo viên, Trịnh Gia Ngôn quay qua bắt chuyện với bạn cùng bàn:

- Việt An, hè này cậu có kế hoạch gì không?

Kể từ ngày bắt gặp Trịnh Gia Ngôn trong wc alpha đó, Cố Tiêu Ngữ đã cảnh báo với Hạ Việt An rất nhiều, nói nàng nên tránh tiếp xúc với Trịnh Gia Ngôn. Mặc dù có vẻ tên này cũng đã biết sợ, nhưng Hạ Việt An vẫn có chút dè chừng.

- À, không có. - Hạ Việt An đáp.

- Tuyệt, hè này có muốn đi biển không? Tớ cùng một nhóm bạn có ý định tổ chức đi biển.

Hạ Việt An đang tìm lí do để từ chối thì một giọng nói từ phía sau nàng cất lên:

- Hè này cậu ấy đi biển với nhóm của tôi rồi.

Trịnh Gia Ngôn nhíu mày nhìn Cố Tiêu Ngữ:

- Gì?

- Cậu quên rồi sao? Chúng ta vừa bàn chuyện đó tối qua mà Việt An? - Cố Tiêu Ngữ lại nhìn nàng.

- A...đúng...đúng vậy, tôi quên mất.

Sau đó, Trịnh Gia Ngôn không nói gì nữa, trong lòng thầm tiếc nuối.



Tan học, Tần Dung khoác vai Cố Tiêu Ngữ:

- Này, hồi nãy nghe cậu nói là đi biển, hay là chúng ta cùng tổ chức đi biển đi? Cậu thấy sao?

- Ở nhà ngủ. - Cố Tiêu Ngữ vừa nghe đã không thấy hứng thú.

Nhưng ở bên cạnh, Hạ Việt An lại vô cùng hào hứng:

- Ý kiến hay đó Tần Dung, tớ tham gia nữa nha?

- Được!! - Tần Dung gật đầu.

Cố Tiêu Ngữ ho nhẹ một cái:

- Đi biển cũng...vui đó...tôi cũng đi...

- Sao hồi nãy có ai đó kêu ở nhà ngủ cơ mà?~ - Tần Dung ở một bên chọc ghẹo.

Không thấy Cố Tiêu Ngữ đáp lại nữa, Hạ Việt An đi bên cạnh cô, biểu cảm vô cùng vui vẻ.

Tần Dung "làm việc" rất năng suất, ngay tối hôm đó đã chốt được địa điểm và ngày đi.

Học hành có thể không bằng ai nhưng ăn chơi Tần Dung đứng số hai không ai dám nhận vị trí số một.

Cố Tiêu Ngữ bị add vào một nhóm, trong đó đã có Hạ Việt An, Tần Dung, Hứa Hải Linh và Tô Thư Nhiễm.

Hứa Hải Linh chính là cô bé omega kém Cố Tiêu Ngữ 1 tuổi, sắp tới sẽ thi vào cao trung. Mọi người hay gọi cô bé là "Tiểu Tình", và cô bé này đang thích Tần Dung.

Cũng do Tần Dung đi chơi với tiêu chí "càng đông càng vui" nên cô ấy mới rủ thêm Hứa Hải Linh nhập hội. Tô Thư Nhiễm chính là bạn của Hứa Hải Linh.

Địa điểm đi chơi là tại bãi biển W ở tỉnh J, thời gian chính là 3 ngày sau khi kì thi vào cao trung diễn ra.

Vì đã biết Tần Dung lâu nên Cố Tiêu Ngữ rất yên tâm với sự sắp xếp của Tần Dung. Cô ấy lên kế hoạch cho chuyến đi chơi rất tỉ mỉ, hầu như sẽ không có bất kỳ lỗ hổng nào.

Đang nằm trên giường xem điện thoại thì Cố Tiêu Ngữ nhận được tin nhắn của Thịnh Nhã Liên:

"Tiêu Ngữ, ngày 20 tháng 6 này em có kế hoạch gì không?"

Cô nhẩm tính ngày, hôm đó trùng với hôm cô đi du lịch cùng nhóm.



"Em có rồi ạ, đi biển cùng nhóm bạn của em."

Thịnh Nhã Liên ở bên này có chút thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục nhắn:

"Vậy...còn thêm người được không?"

Và thế là sáng hôm sau, Hạ Việt An vào trong nhóm check tin nhắn thì liền thấy dòng chữ thông báo xuất hiện trên màn hình:

"Cố Tiêu Ngữ đã thêm Thịnh Nhã Liên vào nhóm"

Trên mặt nàng lập tức xuất hiện hắc tuyến.

Sao lại thêm chị ta vào nhóm chứ?

Mà ở bên này, Tần Dung cũng chỉ biết cười khổ. Có mù cũng nhận ra đàn chị này có ý với Cố Tiêu Ngữ. Vậy mà chỉ mình Cố Tiêu Ngữ không nhận ra à?

Trước kì thi vào cao trung một ngày, tại một cửa hàng tạp hoá nhỏ ven đường...

Tô Thư Nhiễm để xoã tóc ngang vai, gương mặt trắng như búng ra sữa. Đôi chân đặc biệt thon dài, lại trắng tới phát sáng. Cô đi tới quầy hàng để đồ dùng học tập. Nhưng hình như cửa hàng tạp hoá này đã bán hết rồi thì phải. Cũng đúng thôi, mọi năm, mỗi khi gần tới kì thi tuyển sinh vào cao trung thì những quầy hàng đồ dùng học tập của mọi cửa tiệm tạp hoá gần như là cháy hàng rất nhanh.

Trên ống cắm bút chì còn một cái bút chì HB. Tô Thư Nhiễm mỉm cười đi về phía đó, vươn tay định lấy. Nhưng ống cắm lại ở quá cao so với tầm với của cô.

Dù gì cô cũng cao 1m65, chỉ có thể trách chủ cửa hàng để ống cắm quá cao thôi.

Vừa lúc ấy, có một bàn tay từ phía sau rút bút chì ra khỏi ống cắm. Tô Thư Nhiễm quay đầu lại liền bắt gặp một cô gái mặc đồng phục cao trung, chiều cao vô cùng nổi trội như vậy, chắc chắn là một alpha.

Đang định cảm ơn nhưng người đó đi thẳng tới chỗ quầy thanh toán:

- Chú ơi, thanh toán cho cháu ạ.

Tô Thư Nhiễm nhíu mày, cũng chạy ra phía quầy thanh toán:

- Chị, em thấy cái bút chì đó trước mà..

- Là sao? - Kỷ Giang nhíu mày khó hiểu.

- Chị gái xinh đẹp ơi, chị có thể nhường em nhỏ không?~

Nhìn cô gái nhỏ đang làm nũng trước mặt, Kỷ Giang hơi giật giật khoé miệng:

- Không thể.

- Chị ơi, ngày mai em thi vào cao trung rồi, có thể nhường em cái bút chì HB này được không? Em đã đi rất nhiều cửa hàng rồi a? Tỷ tỷ~~

Kỷ Giang thở dài, sau đó quay qua nói với chủ cửa hàng:

- Bút chì của em ấy, tôi trả tiền.

Tô Thư Nhiễm chưa kịp lấy tiền ra thì Kỷ Giang đã thanh toán xong xuôi rồi.

- Vậy sao được chứ? Chị đợi một chút em lấy tiền trả cho chị.

Kỷ Giang nói không cần, nhưng từ cửa hàng tạp hoá đó, cô nhóc omega kia cứ lẽo đẽo theo sau cô, nói rằng muốn trả tiền. Cuối cùng, Kỷ Giang nhìn thẳng vào mắt Tô Thư Nhiễm:

- Này, nếu em cứ đi theo tôi như vậy, tôi sẽ cướp bút chì của em đó.

Tô Thư Nhiễm nghe tới đó vội nắm chặt bút chì trong tay. Khi nhìn thấy Kỷ Giang quay đi, Tô Thư Nhiễm đột nhiên hỏi:

- Chị xinh đẹp ơi, chị tên là gì vậy?

Kỷ Giang dừng bước, khẽ mỉm cười:

- Nếu có duyên gặp lại sẽ cho em biết.