Tôi Bị Tiểu Tam...

Chương 7: BTT chơi xong bỏ chạy



Biên Trình Trình chơi xong bỏ chạy

Sau cuộc mây mưa, Tư Lý đứng dậy đến bên giường Biên Trình Trình, tỏ ý muốn bế Biên Trình Trình đi tắm rửa.

"Không cần, không cần... Chị đi tắm trước đi, lát nữa tôi tự mình tắm!" Biên Trình Trình nhanh trí dùng chăn bao lấy cơ thể trần trụi, khuôn mặt đỏ thành cà chua.

"Sao vậy cưng?"

Tư Lý đặt tay trái lên tai Biên Trình Trình, thân thể ép xuống khóa nàng lại trong lòng ngực mình. Khoảng cách hai người lúc này chỉ còn 15 cm, tóc xoăn của Tư Lý quét lên mặt Biên Trình Trình.

Biên Trình Trình trơ mắt nhìn Tư Lý sấn tới, nhận lấy mười phần cảm giác áp bách cùng mười phần hương thơm khiến người ta mê muội. Biên Trình Trình theo bản năng ngừng thở, lúc này, tóc dài của Tư Lý dán lên sườn mặt nàng, có hơi ngứa, nàng bất giác rụt người lại, hoảng loạn né tránh ánh nhìn chăm chú mê hoặc của Tư Lý, trong miệng nói:

"Không, không có gì."

Tư Lý vén tóc dài ra sau tai, đầu ngón trỏ nhẹ vỗ về khóe mắt còn ửng hồng của Biên Trình Trình, cô nhìn Biên Trình Trình, cười đến quyến rũ động lòng người, ngoài miệng hỏi:

"Làm cũng đã làm rồi, còn thẹn thùng gì nữa?"

"Chị mau đi tắm đi!"

Biên Trình Trình rụt cổ né tránh Tư Lý chạm đến, thân thể dưới chăn bông cứng đờ trên giường. Không biết vì sao, những chuyện sau khi "xong việc" thế nhưng còn làm cho nàng cảm thấy thẹn hơn cả làm tình!

Tư Lý lưu lại một nụ hôn bên má Biên Trình Trình, liền đi vào trong phòng tắm.

Biên Trình Trình nhanh chóng mặc quần áo vào, cũng không quản hạ thể sưng đau, cầm điện thoại lên chạy ra khỏi khách sạn. Nàng bỏ chạy quá vội, áo ngực còn chưa kịp mặc! Cũng may là trời tối, Biên Trình Trình lại mặc áo khoác che kín mít, nhìn không ra được gì.

Trong phòng tắm Tư Lý nghe thấy tiếng cửa phòng bị đóng lại, khóe miệng nhếch lên ý cười, trong miệng nhẩm tên Biên Trình Trình:

"Biên Trình Trình..."

...

Biên Trình Trình đón một chiếc taxi, chạy thẳng về nhà, dáng vẻ chạy như trối chết. Nàng thử mở điện thoại, phát hiện cơn bão thông báo đến 999 tin. Nội dung cơ bản đều là khiếp sợ nàng sao có thể dũng mãnh đến thế, cứ ngỡ xin một dãy số thôi, kết quả lại thẳng tiến đến khách sạn!

【 Xin số điện thoại mà được số phòng hotel! 】

【 Ha ha ha ha ha Biên Biên uy vũ! Đáng cho các vị noi theo nha, đêm xuân đáng giá ngàn vàng! 】

【 Trình Trình lợi hại! Lập tức cho tra nữ một cái nón xanh! Đời người có mấy khi, vui thì vui cho đáng! 】

【 Hơn nữa đại tỷ tỷ kia cũng quá mỹ quá mị rồi! Làm sao mà nhẫn cmn nhịn được chứ! Tao nhìn thấy còn muốn cong thành kẹp giấy đây này! 】

Chỉ có một ý kiến bất đồng.

【 Mới vừa chia tay đã ngủ với người khác thì không hay lắm đâu... 】

Biên Trình Trình nhìn avt người nọ, ồ, quả nhiên là Dương Mạn Mạn.

Trong nhóm chat, năm người là bạn học đại học, còn Dương Mạn Mạn là bạn cùng phòng của Lý Tử Hi, cả đám cảm thấy cô nàng khá tốt nên vẫn luôn cho cô chơi cùng. Dương Mạn Mạn nhỏ nhắn xinh xắn, xuất thân từ trấn nhỏ, tính tình cũng tương đối bảo thủ một chút. Biên Trình Trình bình thường không thích cũng chẳng ghét cô ta, chỉ có một điều, Alex là đồng hương với Dương Mạn Mạn, Alex cũng là do cô ta giới thiệu cho Biên Trình Trình, sau đó Alex mới bắt đầu cuồng nhiệt theo đuổi Trình Trình.

Biên Trình Trình phớt lờ lời Dương Mạn Mạn, gửi vào nhóm biểu tượng cảm xúc bàn tay cắt kéo ✌️✌️✌️.

Mọi người nháy mắt vỡ òa, oanh tạc khung chat bằng hàng loạt câu hỏi, nào là làm xong cảm thấy thế nào, có sướng không, rồi Tư Lý đại mỹ nhân có phải toàn thân đều thơm tho mềm mại không?

Nhịp tim Biên Trình Trình lúc này đã khôi phục như bình thường, nàng thông báo nhẹ một câu: 【 Cũng tàm tạm, xài đỡ. 】

Sau khi nói xong, hoa huyệt dưới thân Biên Trình Trình hung hăng co giật một cái như muốn trả đũa lời nói dối này của nàng.

Biên Trình Trình nhịn không được nhíu mày, bên trong huyệt vẫn còn mấp máy cứ như là đang kẹp côn thịt không bằng. Biên Trình Trình bỗng thở gấp, trong đầu lướt qua hình ảnh bị Tư Lý chơi kinh tâm động phách, nhục huyệt lại run rẩy vài cái.

Biên Trình Trình nằm lên giường, hình bóng Tư Lý cứ mãi xuất hiện trong đầu nàng. Đột nhiên nàng nhớ đến ảnh và video khỏa thân trong điện thoại của Alex, giống như có gì đó sai sai?

Đúng rồi! Đứa con gái lõa lồ kia rõ ràng là một cô gái bình thường không có côn thịt a! Nàng ngồi bật dậy, trong lòng vui muốn chết, mừng rớt nước mắt. Nhưng vì cái gì lại cao hứng thì đến chính nàng cũng không rõ lắm.

Sau khi Biên Trình Trình vui vẻ xong, lại nghĩ tới một khả năng khác, biết đâu Alex ngoại tình với hai người! Chỉ là không chụp ảnh Tư Lý mà thôi. Nghĩ đến khả năng này, Biên Trình Trình lại ỉu xìu. Nhưng dù có thế nào thì...!

Biên Trình Trình mở máy tính lên, lại hack vào điện thoại của Alex, không còn sợ mù mắt mà nhìn kỹ cô gái khỏa thân kia.

Ừm, đúng là không có côn thịt.

Hơn nữa! Bộ ngực cô ta không bự bằng Tư Lý, xương quai xanh không nhô cao bằng Tư Lý, làn da không trắng mịn bằng Tư Lý, dáng dấp không sang chảnh bằng Tư Lý, khác nhau một trời một vực!

Sâu: ok, lão công nhà chị là nhất :))

Biên Trình Trình cũng không biết tự nhiên mình lại so sánh mấy thứ này làm gì. Lúc này, nàng phát hiện đùi phải của cô gái kia có một nốt ruồi lớn màu đen. Nàng cũng không nghĩ nhiều, tắt ảnh đi.

Biên Trình Trình lại nằm lên giường, thân thể rõ ràng rất mệt, nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn khởi, ngủ cũng ngủ không được. Trong đầu toàn là hình ảnh thân thể Tư Lý, rồi cảnh hôn môi làm tình, rồi lại thử suy đoán quan hệ giữa Tư Lý và Alex...

Nàng nghĩ ngợi đến ngẩn người, cho đến khi chuông báo thức của điện thoại di động vang lên.

Đã 7 giờ! ! !

Biên Trình Trình phóng từ trên giường xuống, lao thẳng đến công ty.

Biên Trình Trình thức suốt đêm bây giờ lại chưa kịp trang điểm, hai mắt gấu trúc nhìn chằm chằm bàn làm việc, thiếu chút nữa là ngất đi.

Vì thế, khi vỗ tay hoan nghênh giám đốc sản phẩm mới tới, Biên Trình Trình vẫn còn trong trạng thái ngẩn ngơ.

Cho đến khi nàng nghe giám đốc sản phẩm phát biểu, cảm thấy giọng nói của người nọ có chút dễ nghe, có chút quen thuộc a. Biên Trình Trình giương mắt nhìn lại, ngáp một cái thật to, thành công đối diện cùng người nọ.

Biên Trình Trình sợ hết hồn con chồn! ! !

Giám đốc mới tới này!

Sao lại có khuôn mặt của Tư Lý vậy? ? ! !

===