Tình Yêu Của Quỷ - Vương Thị Lâm Oanh

Chương 29: Nhẹ nhàng tý hoy nhé! (H)



Dứt nụ hôn ướt ái một sợi chỉ bạc kéo ra, Tịnh Y với ánh mắt say tình nhìn Thần Vũ. Chạm phải ánh mắt của cô anh thực sự không thể kiềm chế nổi bản thân nữa rồi, còn chút lý trí cuối cùng của bản thân anh liền nói với cô.

- Em say rồi đừng loạn nữa, để anh đưa lên phòng nghỉ, ngoan nào.

Nhưng chút lý trí ấy cuối cùng cũng bị Tịnh Y đánh cho vỡ vụn khi anh nhìn thấy vai váy của cô tuột. Cái cổ trắng ngần thu hút vào tầm mắt của anh, nhìn người con gái dưới thân lúc này anh thật sự không kiềm chế nổi nữa rồi.

- Tịnh Y cho anh được chứ?

Nghe được câu hỏi này người con gái dưới thân ngại ngùng đỏ mặt mà gật đầu, cô nghĩ dù sao anh và cô cũng đã yêu nhau hơn một năm nay, anh cũng có nhu cầu của bản thân cô không thể suy nghĩ cho riêng mình được, nhưng ở đây cô nghe nói là rất đau, cảm giác đó cô thực sự không nghĩ nó sẽ như thế nào. Cô liền thỏ thẻ nói với anh.

- Anh có thể nhẹ nhàng một chút được không?

- Tất thảy mọi sự nhẹ nhàng yêu thương anh đều dành cho em.

Nhận được sự đồng ý của cô anh liền bế cô lên, Tịnh Y vội vàng bám vào cổ anh để tránh bị ngã. Vào đến phòng của Thần Vũ anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng từ từ chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần tay anh bên dưới cũng không ở yêu mà nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy của cô, trên cơ thể cô giờ đây chỉ còn lại nội y. Anh nhìn vào cơ thể hoàn chỉnh của cô dưới thân mình mà dục vọng bùng nổ nhưng tình thế đảo ngược, Tịnh Y đẩy vai anh nằm xuống giường, chính anh cũng bất ngờ với hành động này của cô, cúi xuống thủ thỉ vào vai anh.

- Để em chủ động một lần thôi.

Thần Vũ hiện ra nụ cười mãn nguyện, khuôn mặt đểu của anh xuất hiện, anh nằm im cho mèo nhỏ trên cơ thể mình muốn làm gì thì làm. Tịnh Y hoả thân ngồi trên người Thần Vũ có chút ngại ngùng nhưng cô nghĩ đâm lao là phải theo lao, cúi xuống đầu tiên là cái cổ của Thần Vũ cô cúi xuống cắn nhẹ vào đấy Thần Vũ thấy cô hơi vụng về hơn so với những cô gái quá khứ trước kia nưng chính sjw vụng về ấy lại khiến cho anh cảm thấy hưng phấn. Cô gái nhỏ dưới thân vẫn tiếp tục hành động của mình cô cưởi bỏ chiếc áo sơ mi của anh lộ ra là một cơ bụng tuyệt phẩm. Ngước lên với ánh mắt mê tình khiến Thần Vũ bị cuốn vào nhưng trái ngược với ánh mắt ấy cô lại dùng tay mình rờ nhẹ nhàng vào bụng anh. Thần Vũ hít một hơi thở nặng nề, anh cũng hơi bất ngờ khi một cô gái chưa từng trải qua chuyện này như Tịnh Y tại sao lại có thể biết cách khiến cho đối phương cảm thấy mình rất có kinh nghiệm như vậy.

Bàn tay nhỏ nhắn cứ thế mà tiến xuống sâu hơn nhưng sau một hồi loay hoay không được thì cuối cùng cô vẫn phải ngẩng lên cầu cứu anh.

- Em không mở được.

Thần Vũ đến bật cười với câu nói ngây ngô của cô, cũng phải thôi một người có tiếng trong cả kinh doanh và hắc đạo như anh thì có biết bao nhiêu cô gái muốn leo lên giường anh cơ chứ, trước kia cũng vậy khi trên giường với tình nhân chẳng ai có thể mở nổi khoá quần anh. Anh bật cười đưa tay xuống dưới chỉ với một động tác khuy quần đã được mở ra cô gái nhỏ dưới thân nhìn thấy Tiểu Thần Vũ thì sợ hãi, cô không nghĩ thứ to lớn đó có thể đưa vào cơ thể mình cô nhìn anh với ánh mắt cười cười đình kéo theo chiếc chăn mỏng chạy trốn nhưng đâu có dễ ăn như vậy anh đã lường trước. Trong chớp mắt cô đã bị anh đè dưới thân.

- Em châm lửa chơi đùa anh chán rồi định chạy hay sao?

- Nhưng mà ……. Nhưng mà …….

- Nhưng mà sao nào? Em nói anh nghe nào hửm?

- To quá liệu có vừa?

Thần Vũ phì cười với câu nói của cô, cô nào đâu biết chính kích thước này khiến anh tự hào về cơ thể mình biết bao nhiêu, anh cúi xuống thì thầm vào tai cô.

- Em yên tâm lát nữa nó sẽ phục vụ em hết năng xuất.

- Anh …….anh ………anh

- Anh sao nào?

Tịnh Y ái ngại không còn lời nào nói với Thần Vũ cô định lấy chăn che mặt mình lại nhưng đã bị anh chặn, em biết em bây giờ rất câu dẫn anh không? Nói xong anh cắn nhẹ vào vành tai cô sau đó l*ếm nhẹ vào vành tai cô, chiếc cổ trắng ngần giờ đây đã bị anh làm cho đỏ ửng lên, hai chiếc bánh bao cũng không thoát số phận một bên anh dùng tay trêu đùa hạt đ*u nhỏ, một bên anh tận tâm b* m*t như em bé khát sữa mẹ khiến Tịnh Y phát ra những âm thanh ái muội, cô càng cố gắng kiềm chế tiếng của bản thân mình thì Thần Vũ làm càng mạnh. Bức đừng cùng cô không kiềm chế nữa mà phát ra âm thanh hoàn toàn của bản thân. Thần Vũ thấy thế thì mãn nguyện anh khàn khàn giọng nói với cô.

- Vợ yêu của anh tốt lắm.

Sau đó không để Tịnh Y nghỉ một giây nào anh liền di chuyển xuống dưới cởi bỏ chiếc quần ch*p của cô, hiện trước mặt anh là động nguyệt nhỏ xinh xắn, anh say mê mà nhìn vào đó, Tịnh Y ái ngại che đi.

- Anh ……Anh không được nhìn.

Nhưng chưa kịp nói tiếp nhanh như chớp Thần Vũ đã vùi mặt mình vào đấy, đây là người đầu tiên khi làm tình anh nguyện cúi xuống như vậy không chịu được cảm giác mới lạ mà Thần Vũ đưa đến Tịnh Y nắm chặt tóc anh nhưng không hề si nhê gì với dục vọng của anh bây giờ.