Tinh Viên

Chương 39



【 Tinh ca gọi điện xong chưa?】

Diễn viên vô danh O kiễng chân ngoan ngoãn làm giá đỡ điện thoại của Tinh ca.

【 Xong rồi.】 Siêu sao A đổ tôm to trong nồi ra rồi gắp một con đút cho diễn viên vô danh O, 【 Nào, nếm thử xem.】

【 Oa...... Ngon quá!】 Diễn viên vô danh giỏi nhất là cổ vũ, khen siêu sao A không ngớt lời, 【 Tinh ca mà đi làm đầu bếp thì biết bao người sẽ thất nghiệp đó!】

【 Cái miệng này của em đúng là không uổng công ăn nhiều đồ ngon mà.】 Siêu sao A đưa đĩa cho cậu, 【 Ngoan, bưng ra bàn đi.】

【 Dạ!】

Diễn viên vô danh O vui vẻ bưng đi, vừa quay lưng thì điện thoại của cậu để cạnh tủ chén reo vang.

Siêu sao A nhìn lướt qua màn hình.

【 Tiểu Viên, em có điện thoại kìa.】

【 Tinh ca nghe giùm em đi!】 Diễn viên vô danh O nói chẳng chút do dự, 【 Bật loa là được rồi!】

【 Ừ.】

Siêu sao A cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi của diễn viên lưu lượng A.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vừa sốt ruột vừa phẫn nộ.

【 Viên Viên! Em và siêu sao A có chuyện gì thế!】

Siêu sao A âm thầm liếc xéo.

Liên quan gì đến mi hả đồ hèn nhát.

Cái gì cũng không làm mà còn đòi theo đuổi Viên Viên nữa à?

Mơ đi!