Tình Nhân Không Thể Yêu

CHƯƠNG 19: ANH CÓ ĐỒNG Ý KẾT HÔN VỚI TÔI KHÔNG?



Nguyễn Trân Ni đã nhốt mình tại phòng Khách Sạn gần 3 ngày, cô quyết định liên hệ với Ba - Chủ Tịch Nguyễn nói rõ mọi chuyện, và quả nhiên là cô bị la nhiều hơn cảm thông. Cô hẹn Diệp Nhất Phong và cả Tống Linh Nhi cùng ra nói chuyện, cùng lúc đó phía Nhân viên Lễ tân khách sạn đến đưa cô một món đồ từ Huỳnh Minh Duệ .

"[Đây là .. Takoyaki cô thích ăn nhất ở Việt Nam sao?]"

Nguyễn Trân Ni chợt nghĩ những lúc cô buồn hay khó khăn đều có Huỳnh Minh Duệ giúp đỡ, cô gọi cho Huỳnh Minh Duệ nhằm cảm ơn Anh ..

"[Tôi nghe,.]

"[Là tôi, Trân Ni. Tôi đã nhận được đồ anh gửi rồi, cảm ơn nhé! ]

"[Tinh thần của cô đã ổn hơn chưa?]

"[Một chút. Lát anh có thời gian không? Tôi muốn hẹn anh ra dùng bữa.]"

"[Được. Cô cứ nhắn thời gian và địa điểm, tôi sẽ qua.]"

Sau khi kết thúc cuộc gọi và gửi địa chỉ, cô đã có một ý tưởng bạo đối với Huỳnh Minh Duệ. Phía Kỷ Thế Phàm và Trịnh Hạ Nghiên cũng không khá hơn là mấy ..

"Nếu Anh đỡ hơn rồi thì có thể về bất cứ lúc nào, tôi còn phải chuẩn bị hành lý ra sân bay cho kịp giờ ."

"Sân bay . Em tính đi đâu?"

"Mỹ. Công việc của tôi đã hoàn thành, nên phải trở về rồi. "

"Còn Anh? Còn việc của chúng ta thì sao?

"Việc của chúng ta tôi đã nói rõ rồi, còn về việc hợp tác nếu có chỗ nào Anh không đồng ý có thể liên hệ phía Tập Đoàn hỗ trợ lại. "

Kỷ Thế Phàm nhìn Trịnh Hạ Nghiên kiên định như vậy, Anh cảm thấy rất khó chịu. Rốt cuộc vì lý do gì mà cô nhất quyết không tha thứ cho Anh, trong lúc cô thu xếp hành lý thì Anh đã yên lặng rời khỏi. Tại một quán Coffee, Diệp Nhất Phong đã đến chờ Nguyễn Trân Ni, vài phút sau thì Tống Linh Nhi đã có mặt.

"Linh Nhi, sao em lại đến đây?"

"Là Nguyễn Tiểu Thư hẹn em tới. Còn Anh?"

"Cô ấy cũng hẹn Anh .. Không lẽ ..?!"

Nguyễn Trân Ni bước vào đối mặt với hai người ..

"Hai người tới rồi . Mau ngồi đi!"

"Nguyễn Tiểu Thư, cô như vậy ..."

"Cô ấy là lý do khiến Anh luôn từ chối đi cùng em? Đúng không?"

"Vậy đúng là em đã biết rồi? Từ khi nào?"

"Thời gian cũng chưa lâu, vẫn còn hơi bất ngờ thôi ."

Trước đó, Huỳnh Minh Duệ nhận được địa chỉ hẹn cũng đã gần tới quán .

"Nguyễn Tiểu Thư, tôi xin lỗi ."

"Tôi hẹn hai người ra gặp ngày hôm nay chỉ để nói với Diệp Nhất Phong, hôn ước của chúng ta sẽ bị hủy bỏ."

"Trân Ni, Anh xin lỗi vì không nói rõ em về việc của Tống Linh Nhi nhưng cô ấy không có lỗi. Thứ hai là nếu hôn ước của chúng ta bị hủy, thì chủ tịch Nguyễn em tính đối phó thế nào?"

"Chuyện đó không liên quan đến Anh. Vài ngày sau, gia đình hai bên sẽ gặp nhau. Lúc đó, tôi sẽ đề xuất chuyện này mong là Anh phối hợp. Vả lại, tôi cũng đã giấu Anh việc tôi có người yêu nên hai chúng ta không ai có lỗi cả. "

"Người yêu?"

Nguyễn Trân Ni cố gắng đóng kịch trước Diệp Nhất Phong, trùng hợp Huỳnh Minh Duệ đã đến trước cửa quán và thấy Nguyễn Trân Ni cùng Diệp Tổng và Tống Linh Nhi ..

"Giới thiệu với hai người, đây là người yêu tôi. Huỳnh Minh Duệ. "

Huỳnh Minh Duệ ngạc nhiên trước lời giới thiệu đó nhưng Nguyễn Trân Ni nắm tay ra hiệu với Anh nên tạm thời Anh cũng đóng kịch theo cô ..

"Vâng. Diệp Tổng. Tôi là người yêu của Trân Ni."

"Anh Duệ, là thật à? Sao em không nghe Anh nhắc đến? "

"À, cô ấy chưa đồng ý công khai nên Anh vẫn chưa báo với em và mọi người .."

"Chúc mừng Anh nhé!"

Sau cuộc hội thoại, Diệp Nhất Phong đưa Tống Linh Nhi về. Lúc này, Nguyễn Trân Ni mới bỏ tay khỏi Huỳnh Minh Duệ, cảm giác có lỗi tràn về ..

"Xin lỗi Anh ..Chắc Anh ngạc nhiên lắm đúng không?"

"Ban đầu thì có, nhưng giờ thì không sao . Cô cũng tốt đấy, lại chấp nhận cho hai người họ bên nhau. "

"Tôi làm gì có nhiều lòng tốt đến vậy chứ?! Chỉ là yêu một người không yêu mình, cảm giác còn đau hơn vậy gấp trăm lần nên tôi cũng chỉ thuận theo tự nhiên thôi. "

"Vậy tiếp theo cô định làm gì?"

"Tôi định sẽ học lại ngành Thiết kế Thời Trang . "

"Ước mơ mà lần trước cô có nhắc tới ?"

"Đúng rồi. Vì Diệp Nhất Phong, tôi đã bỏ lỡ khá lâu rồi. Cũng nên dành một chút thời gian để học lại ."

"Thế còn vụ người yêu giả này? Cô sẽ ăn nói như thế nào với gia đình đây? "

"..."

Huỳnh Minh Duệ càng có thiện cảm với Nguyễn Trân Ni, trên đường về Diệp Nhất Phong và Tống Linh Nhi vẫn đang bàn về việc của Nguyễn Trân Ni và Huỳnh Minh Duệ ..

"Không ngờ đấy . Anh Minh Duệ và Nguyễn Tiểu Thư lại đang hẹn hò với nhau .."

"Linh Nhi, việc của chúng ta cũng đến lúc thông báo cho mọi người rồi . Buổi gặp mặt hai bên gia đình sắp tới, em có muốn đi cùng Anh không? "

"Vâng."

Trên đường về, Nguyễn Trân Ni cũng đã suy nghĩ ra hướng giải quyết nhưng không biết phải mở lời như thế nào . Huỳnh Minh Duệ thấy cô có vẻ khác thường nên hỏi thăm ..

"Cô có gì muốn nói cứ nói ."

"Minh Duệ, tôi ... Anh có đồng ý kết hôn với tôi không?"