Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 81



Khi tôi nhận được thông báo đã trở về của cô ấy, tôi cảm thấy thành phố này không ngừng thú vị. Tố Duy vẫn nở nụ cười khiến người ta thoải mái. Tôi đưa tay ra tặng cho cô ấy một cái ôm. Đáng ngạc nhiên là phía sau cô ấy lại là Lam Phi Tuấn, anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi đầy hứng thú.

"Nhìn như là cặp chị em lâu ngày không gặp nhau vậy."

"Đương nhiên rồi."

Trong chúng tôi không ai nhắc đến Phoebe cả, Tố Duy đi vào trong Comma mới, cô ấy cười dựa vào quầy bar.

"Rất giống phong cách của em. Chỗ này là do em lên kế hoạch làm ra sao?"

Tôi gãi đầu cười xấu hổ.

"Cũng không phải một mình tôi, mọi người đều ủng hộ tôi, đây cũng là thành quả mà mọi người hết lòng làm."

Lúc này, Đại Tráng lấy ra một két bia, chúng tôi vừa uống vừa trò chuyện. Lần đầu tiên, Lam Phi Tuấn gặp gỡ bạn bè của tôi, Soso si ngốc mà nhìn anh ấy, còn Đại Tráng lắc đầu bất lực.

"Này, cậu đã làm mẹ rồi, cư xử cho đúng mực!"

Tố Duy cười cười sờ lên cái bụng của Soso. Lúc này, Pam Phi Tuấn vỗ vai tôi.

"Chúng ta nói chuyện riêng đi."

Tôi gật đầu đi theo anh ấy ra ngoài. Anh ấy dựa vào lan can nhìn nơi phồn hoa này.

"Tiểu Ỷ rất lợi hại, đem khu hoang dại này phát triển ra hình ra dáng."

"Đúng vậy. Chỗ này cũng có kiệt tác của cô ấy."

"Em cảm thấy thế nào về chuyện kết hôn của Tiểu Ỷ?"

"Tại sao lại nói chuyện này với tôi?"

"Bởi vì con bé không ổn cho lắm."

Tôi ngơ ngác nhìn Lam Phi Tuấn, anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, nói tiếp.

"Đừng hận con bé. Con bé cũng bị ép mới thế."

"Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì? Đầu đuôi câu chuyện."

Tôi có chút mất kiểm soát cảm xúc của bản thân, đưa tay ra nắm chặt chiếc áo khoác đắt đỏ của Lam Phỉ Tuấn. Anh ấy cười cười, giơ tay vỗ nhẹ lên cánh tay tôi.

"Từ buổi họp thường niên, Tiểu Ỷ bị ông nội nhốt ở nhà tổ. Một khi ông nội đã quyết chuyện gì không ai lay chuyển được, nếu không qua được cửa này, thì con bé về sau sẽ không có cách nào cùng cô được."

"Cho dù cô ấy kết hôn sinh con, thì ông già đó vẫn sẽ không tha cho cô ấy, Joan cũng chẳng buông tay. Làm như vậy, chỉ làm cho khoảng cách của chúng tôi xa hơn mà thôi."

Tôi bình thản nói, Lam Phi Tuấn bất lực thở dài.

"Đương nhiên, Joan sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng mà Tiểu Ỷ không phải người ăn chay. Con bé sẽ ngầm trợ giúp em. Tôi cũng thật bất ngờ khi con bé đồng ý kết hôn với Joan, nhưng nhất định trong đó có ẩn tình khó nói ra."

"Lần này, Tố Duy trở về, cô ấy muốn tham gia hôn lễ của Phoebe, phải không?"

"Coi như là vậy đi."

"Tôi đã không có cách nào ngăn cản cuộc hôn nhân này, nhưng tôi sẽ đoạt Phoebe về lại."

"Chỉ cần Phoebe hạnh phúc, tôi sẽ ủng hộ em. Nếu Joan làm khó dễ em, phải nói cho tôi biết, tôi sẽ ra mặt."

"Cảm ơn anh đã ủng hộ."

"Cô và Tố Duy đều giống nhau, đều là những cô gái tốt."

Chúng tôi vào lại trong quán, mặt Tố Duy đầy bất đắc dĩ nhìn tôi và Lam Phi Tuấn, Lam Phi Tuấn mang theo ánh mắt đầu cưng chiều nhìn Tố Duy.

"Biểu cảm này là thế nào đây?". Ngôn Tình Sắc

"Anh là bạn của em đúng không???"

Tố Duy thấy Lam Phi Tuấn đến lập tức hỏi, Lam Phi Tuấn đương nhiên gật đầu. Tiếp theo, Tố Duy đến bên tai anh ấy nói nhỏ gì đó. Cuối cùng, thấy Lam Phi Tuấn khó xử gật đầu. Anh ấy nhìn tôi giận dỗi.

"Tiểu Phàm, nhờ ơn của em, mà tôi cũng phải tham gia vào chương trình khai trương chủ đề của em đó."

Mọi người cười lớn, này được nha, thế là người đủ rồi. Trai xinh gái đẹp đều có. Thế là đúng ngày khai trương, nhờ vào bạn bè của Đại Tráng, còn có thêm bạn bè của Lam Phi Tuấn, ngày khai trương đầu tiên của chúng tôi, vô cùng thành công, mấy người bạn đến ủng hộ còn phát bao lì xì, tay tôi nhận lấy muốn mệt.

Tố Duy và Khê Nhĩ mặc trang phục hầu gái, trên đầu còn mang băng cài tai mèo, tay cầm menu đi xuyên qua đám người, cái bộ dáng kia, làm tôi nhịn không được chạy tới đùa bỡn một phen.

Lần đầu tiên, Đại Tráng mặc áo bành tô, mang găng tay màu trắng, dáng người cao lớn làm cho khách hàng nhỏ muốn làm chim nhỏ lao vào vòng ngực kia tìm kiếm sự an toàn. Lúc này, Lam Phi Tuấn xuất hiện, anh ấy mặc một thân tay trang kẻ ô vuông kiểu Scotland, mái tóc vuốt ngược lên, vốn dĩ đã đẹp trai rồi, giờ lại còn đẹp trai hơn nữa.